Bắt đầu bằng những hành động thiết thực

Để tiết kiệm trở thành thói quen và nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng cần bắt đầu từ những hành động gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Học theo phong cách sống giản dị của Bác Hồ, nhiều người dân, cán bộ và thanh niên Thủ đô đang lan tỏa tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, bền vững.

Ông Nguyễn Đắc Hùng, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi tổ dân phố 1, 2, 3 Đức Diễn, phường Phú Diễn:
Noi gương Bác từ những việc nhỏ nhất

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm 18 tuổi, tôi lên đường vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi trở về công tác tại một cơ quan thuộc Bộ Công Thương rồi nghỉ hưu. Nay tuổi đã cao, tôi vẫn tham gia công tác địa phương với vai trò Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi tổ dân phố.

Điều tôi luôn tâm niệm suốt cuộc đời là học theo tấm gương sống giản dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất. Bác là Chủ tịch nước nhưng vẫn tự vá áo, tự trồng rau, không để lãng phí dù chỉ một hạt gạo. Tôi là người dân bình thường, từng đi bộ đội trở về rồi làm công nhân, viên chức nên càng không có lý do gì để sống phung phí.

Những năm bao cấp khó khăn, đồng lương của hai vợ chồng không đủ nuôi cả gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ trông chờ hay ỷ lại vào người khác. Mảnh vườn sau nhà được tận dụng để nuôi lợn, nuôi ong lấy mật, trồng bưởi Diễn; việc gì có thể làm để cải thiện cuộc sống, chúng tôi đều cố gắng làm.

Tôi không dạy con cháu bằng lời nói mà bằng chính cách sống hằng ngày. Điện không dùng thì tắt, đồ hỏng thì sửa trước khi bỏ, bữa cơm nấu vừa đủ để tránh lãng phí. Các con, các cháu lớn lên trong nếp nhà ấy nên tự nhiên biết sống gọn gàng, tiết kiệm và quý trọng công sức lao động. Tôi vẫn thường nói với con cháu rằng, sống giản dị chính là biết trân trọng giá trị của lao động.

Bà Hoàng Thị Huyền Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến Hưng:
Khi mỗi người thay đổi sẽ trở thành sức mạnh chung của cộng đồng

Với Hà Nội - nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa - việc xây dựng nếp sống văn minh, giản dị càng cần được coi trọng.

Theo tôi, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải nêu gương từ những hành động nhỏ nhất. Mỗi gia đình cần giáo dục con cháu biết quý trọng sức lao động, sống sẻ chia, tránh chạy theo lối sống thực dụng, tiêu dùng lãng phí. Khi mỗi người thay đổi từ nhận thức đến hành động, tinh thần tiết kiệm sẽ trở thành sức mạnh chung của cộng đồng. Với vai trò tập hợp, vận động nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cần gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại khu dân cư.

Để tinh thần này thực sự đi vào đời sống, theo tôi cần tập trung vào ba nội dung trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền bằng những hình thức gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện; lấy các gương người tốt, việc tốt, những mô hình tiết kiệm hiệu quả để lan tỏa trong cộng đồng. Cùng với đó là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và những người có uy tín ở khu dân cư. Người dân sẽ tin tưởng và làm theo khi thấy sự gương mẫu, thực chất từ đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh đó, cần đưa tiêu chí tiết kiệm, chống lãng phí vào bình xét “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”... Khi tiết kiệm trở thành chuẩn mực trong ứng xử hằng ngày sẽ góp phần hình thành nếp sống đẹp của người Hà Nội. Mặt trận Tổ quốc cũng cần phối hợp tổ chức các diễn đàn để nhân dân tham gia góp ý xây dựng đời sống văn hóa; đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện, phản ánh các biểu hiện lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài sản công hoặc tổ chức hoạt động mang tính hình thức.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò của hệ thống truyền thông cơ sở trong việc lan tỏa những tấm gương sống giản dị, trách nhiệm, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh.

Chị Bạch Ngọc Trâm, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Oai:
Thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ với tương lai đất nước

Từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi học được tinh thần sống khiêm tốn, làm việc trách nhiệm, sử dụng hiệu quả thời gian và nguồn lực trong học tập, công việc cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Trong công tác Đoàn tại xã Quảng Oai, tôi luôn cố gắng tổ chức các hoạt động thiết thực, tránh hình thức, ưu tiên hiệu quả và giá trị lan tỏa tới đoàn viên, thanh niên. Theo tôi, tiết kiệm không phải là sống kham khổ mà là biết trân trọng sức lao động và sử dụng nguồn lực đúng mục đích, ý nghĩa.

Người trẻ hôm nay cần thay đổi nhận thức để hiểu rằng tiết kiệm không chỉ là tiết kiệm tiền bạc mà còn là tiết kiệm thời gian, năng lượng, tài nguyên và xây dựng lối sống văn minh, không chạy theo sự phô trương. Trong thời đại công nghệ số, sự lãng phí đôi khi đến từ việc dành quá nhiều thời gian cho những điều thiếu giá trị, sống “ảo” nhiều hơn sống thật hoặc tiêu dùng theo xu hướng mà quên đi nhu cầu thực tế.

Theo tôi, một lối sống tích cực, biết cân bằng giữa hưởng thụ và trách nhiệm sẽ tạo nên những giá trị bền vững hơn vẻ hào nhoáng nhất thời. Tiết kiệm hôm nay cũng chính là góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững và thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ với tương lai đất nước.

Nếu được đề xuất một sáng kiến nhằm lan tỏa tinh thần tiết kiệm trong giới trẻ Thủ đô, tôi mong muốn triển khai mô hình “Tuổi trẻ sống xanh - sống trách nhiệm” với các hoạt động như “Ngày không lãng phí”, thử thách tiết kiệm thời gian trên không gian mạng hay các phiên chợ trao đổi đồ dùng cũ. Tôi tin rằng, khi người trẻ thay đổi từ những hành động nhỏ mỗi ngày, tinh thần tiết kiệm sẽ dần trở thành nét đẹp văn hóa của thanh niên Hà Nội hôm nay.

Nguyễn Dũng - Bùi Phương (ghi)

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bat-dau-bang-nhung-hanh-dong-thiet-thuc-750431.html