Bắt đầu cuộc tập trận Hổ mang Vàng lần thứ 44

Theo giới phân tích, nội dung cuộc tập trận đã phản ánh bản chất đang thay đổi của chiến tranh hiện đại.

Robert F. Godec, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan và Tướng Ugrit Boonatanon, Phó Tư lệnh tối cao, chủ trì cuộc họp báo về cuộc tập trận quân sự Cobra Gold 2025. Ảnh: Khaosod

Robert F. Godec, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan và Tướng Ugrit Boonatanon, Phó Tư lệnh tối cao, chủ trì cuộc họp báo về cuộc tập trận quân sự Cobra Gold 2025. Ảnh: Khaosod

Ngày 25-2, cuộc tập trận Hổ mang Vàng (Cobra Gold), một trong những cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khai mạc tại Thái Lan với sự tham gia của khoảng 8.200 quân nhân từ 30 quốc gia.

Theo giới phân tích, nội dung cuộc tập trận đã phản ánh bản chất đang thay đổi của chiến tranh hiện đại.

Lễ khai mạc cuộc tập trận được tổ chức tại doanh trại quân đội Suranaree ở tỉnh Nakhon Ratchasima, phía Đông Bắc Thái Lan với sự tham dự của Đại sứ Godec, Tướng Songwit Noonpackdee - Tư lệnh lực lượng vũ trang hoàng gia Thái Lan và đại diện của các quốc gia tham gia khác.

 Các quân nhân Mỹ và Thái Lan trước khi bước vào cuộc tập trận. Ảnh: The Pattaya News

Các quân nhân Mỹ và Thái Lan trước khi bước vào cuộc tập trận. Ảnh: The Pattaya News

Trong bối cảnh mối đe dọa do các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng, cuộc tập trận thường niên lần thứ 44 này diễn ra từ 25-2 đến ngày 7-3, bao gồm các bài tập chỉ huy và kiểm soát, hỗ trợ nhân đạo, diễn tập thực địa, phòng thủ mạng, hoạt động không gian và chiến lược chống máy bay không người lái…

Cobra Gold thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực bằng cách xây dựng khả năng tương tác, các thỏa thuận hợp tác đa phương và thúc đẩy lợi ích chung thông qua cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác trong việc đảm bảo một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tại cuộc tập trận năm nay, Mỹ cử khoảng 3.200 quân nhân tới tham gia, trong khi Nhật Bản cử khoảng 230 quân nhân.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bat-dau-cuoc-tap-tran-ho-mang-vang-lan-thu-44-post783396.html