Tết là dịp bạn bè về quê đông đủ nhất nên việc hô hào, lên kế hoạch cũng đơn giản hơn.
Từ những bức ảnh họp lớp đầu năm được các bạn trẻ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội thì có thể thấy không phải năm nào các buổi tụ họp cũng diễn ra suôn sẻ như nhiều bạn trẻ kỳ vọng.
Thường thì một vài năm đầu sau khi ra trường, các cuộc họp lớp thường rất đông đủ và vui vẻ, bạn nào cũng tự hứa năm sau nhất định phải tụ họp tiếp.
Nhưng khi mà cuộc sống ngày một phát triển, ai ai cũng bận rộn với công việc, gia đình riêng của mình... thì những năm sau đó các thành viên ngày càng rơi rụng.
Thậm chí sau một vài lần họp lớp "vắng tanh như chùa Bà Đanh", những người hăng hái nhất cũng tự nhủ lần sau chán chẳng buồn đi.
Và rồi tới lúc có kêu gọi, gào khản cổ tưởng đến đông đủ xong rồi thất vọng khi không thấy có mống nào.
Họp lớp ngày mới ra trường và hiện tại khác xa nhau quá.
Vẫn khung cảnh đó đó nhưng giờ bạn thì bận gia đình, bạn thì bận con cái, bạn thì bận công việc.... ngày họp lớp còn xa quá.
Vẫn gốc cây sân trường đó, sân trường đó nhưng... số lượng khác nhau quá.
Đa phần mọi người đều có lý do để "né" họp lớp như không có "cạ" đi cùng, bận việc gia đình, thấy bạn bè thành đạt nên mặc cảm bản thân hay không tìm được sự gắn kết với lớp... nhưng đa phần không dám nói ra, mà cứ âm thầm không xuất hiện.
Thiên Anh