Bất ngờ cụ ông 71 tuổi phượt 13.000km bằng mô tô từ Việt Nam đến Tây Tạng

Trong 41 ngày đêm, cụ ông 71 tuổi đã chinh phục 13.000km cho chặng đường Tây Tạng – Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Ông Trần Lê Hùng, 71 tuổi, sống tại Hà Nội, đã khiến nhiều người trẻ thán phục khi chinh phục Tây Tạng bằng xe mô tô trong 41 ngày đêm. Dù đã lớn tuổi, ông vẫn có thể điều khiển xe trên những chặng đường xa và nguy hiểm, điều mà không phải ai cũng dám thử một lần.

Là một người đam mê hội họa và âm nhạc, ông Hùng cũng rất yêu phong cảnh đẹp. Trong chuyến đi xuyên Á – Âu năm 2019, ông đã có dịp đi qua Trung Quốc và rất mong muốn được quay lại khám phá đất nước này.

Cơ hội đến khi ông Hùng nhận được cuộc điện thoại từ anh Hà, một hướng dẫn viên đã dẫn ông đi qua 39 quốc gia ở hai châu lục Á – Âu vào năm 2019. Anh Hà thông báo rằng có một đoàn sẽ đi Tây Tạng bằng ôtô tự lái và đã đồng ý cho ông Hùng tham gia bằng xe mô tô.

Ngay khi nhận thông tin, ông Hùng đã đồng ý ngay lập tức và nhờ anh Hà thu xếp mọi thứ. Dù thời gian chuẩn bị rất gấp rút, ông Hùng đã hoàn tất thủ tục đổi hộ chiếu, khám sức khỏe để mua bảo hiểm quốc tế, xin visa vào Trung Quốc, xin giấy phép vào Tây Tạng, và chuẩn bị tư trang, quần áo trong vòng vài ngày đầu của tháng 6.

Để đi phượt xe mô tô vào lãnh thổ Trung Quốc, ông Hùng phải di chuyển qua Lào. Trong hai ngày đầu, từ Lào tới cửa khẩu giáp với Trung Quốc, ông phải đi qua những quãng đường gập ghềnh và sình lầy. Mãi tới 2 giờ sáng ngày thứ ba, hai xe mô tô của ông mới tới được cửa khẩu.

Những ngày rong ruổi trên đất Trung Quốc, ông Hùng được sống hòa mình vào cuộc sống dân dã của người bản xứ, điều này như một nguồn năng lượng lớn giúp ông vượt qua mọi chông gai của hành trình. Nhìn lại chặng đường, ông thấy mình rất may mắn vì có đủ sức khỏe để hoàn thành hành trình, bởi có những ngày ông và anh Hà phải chạy xe liên tục suốt 24 giờ.

Có một hôm, ông phải qua con đèo cao nhất thế giới ở Tây Tạng, với độ cao 5.566m. Khi lên tới đỉnh đèo vào gần 2 giờ sáng, ông rơi vào tình trạng mất điều khiển do lạnh và gió mạnh. Hà lo lắng nhưng ông Hùng vẫn quyết định dừng xe và ngủ thiếp đi khoảng một tiếng. Sau đó, ông tỉnh dậy và cả hai tiếp tục hành trình.

Tổng hành trình của ông Hùng là 41 ngày, với tổng quãng đường di chuyển là 13.875km. Trước đó, ông đã từng đi phượt bằng xe mô tô sang châu Âu trong 6 tháng với tổng chiều dài 45.000km.

Ông Hùng chia sẻ rằng chuyến đi Tây Tạng là một "duyên lành" và thành công ngoài mong đợi. Trước khi đi, ông giấu mọi người vì sợ "nói trước bước không qua".

Khi trở về tới hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, ông thầm cảm ơn vì đã an toàn trở về và lúc này gia đình và bạn bè mới biết về chuyến đi "phượt" đặc biệt này của ông.

Đời sống Pháp luật

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/bat-ngo-cu-ong-71-tuoi-phuot-13-000km-bang-mo-to-tay-tang-202408071857458088.html