Bé gái sống xa mẹ suốt 7 năm trời vì lời nói của cha ruột, đau lòng khi biết câu chuyện đằng sau
Bé gái gần như mất đi tuổi thơ được sống cùng mẹ ruột.
Suốt bảy năm tuổi thơ, Chen Jiayuan sống trong nỗi sợ hãi và dối trá khi bị chính cha ruột đưa đi khỏi mẹ, liên tục chuyển chỗ ở, đổi tên, và bị gieo rắc niềm tin sai lệch rằng mẹ mình sẽ bán cô nếu tìm thấy.
Câu chuyện gây sốc này đang thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi được truyền thông đại lục đăng tải. Theo Kankan News, cha mẹ của Chen ly hôn khi cô mới 6 tuổi. Tòa án trao quyền nuôi dưỡng và căn hộ gia đình cho mẹ cô. Nhưng không lâu sau, cha của Chen đã bí mật đưa con gái đi, dựng nên một câu chuyện sai sự thật rằng cô bị mẹ ruồng bỏ. Ông ta còn cảnh báo: "Nếu mẹ mày tìm thấy mày, bà ấy sẽ bán mày". Mục đích thực sự, theo tiết lộ sau này, không phải vì yêu thương hay bảo vệ con mà là để kiểm soát tài sản chung sau ly hôn.

Suốt nhiều năm, người cha lẩn tránh pháp luật và cả vợ cũ bằng cách liên tục chuyển nơi ở, cho con học các trường nội trú khác nhau và thậm chí đổi tên cô bé. Ông ta còn nói dối vợ cũ rằng con gái đang điều trị ung thư nên không thể đến thăm. Trong thời gian đó, người cha tái hôn và mẹ kế thường đối xử lạnh nhạt với Chen. "Trải nghiệm đó khiến tôi lo lắng và không thể tin tưởng bất kỳ ai", Chen nhớ lại.
Nỗi đau lớn nhất đối với cô không chỉ là bị chia cắt với mẹ, mà còn là sự đánh cắp tuổi thơ và tình cảm: "Tôi có một người cha, nhưng ông ấy không cảm thấy như vậy. Tôi có một người mẹ, nhưng tôi không thể nhìn thấy bà ấy. Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mồ côi hơn". Một lần, nhờ sự giúp đỡ của một giáo viên, mẹ cô tìm được đến trường và hai mẹ con được gặp nhau trong chốc lát. Họ ôm nhau khóc nức nở, nhưng người cha nhanh chóng can thiệp, xé tờ giấy ghi số điện thoại mẹ và đưa con gái đi.

Tới năm 13 tuổi, sau một lần cãi vã dữ dội với cha về chuyện mẹ, Chen quyết định bỏ trốn. Cô âm thầm lấy giấy tờ nhà và hộ khẩu rồi tìm nơi ẩn náu trong một siêu thị, gọi điện cho mẹ nhờ đến đón. Lần này, hai mẹ con quyết định sẽ không để mất nhau nữa. Người mẹ sau nhiều năm tìm kiếm con với sự hỗ trợ từ cảnh sát, luật sư, thám tử tư đã chấp nhận nhường lại căn hộ cho chồng cũ để đổi lấy sự tự do cho con gái. "Quá khứ là quá khứ. Chúng ta có thể bắt đầu lại và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn", bà trấn an con. Thế nhưng người cha không dừng lại: ông ta bán căn hộ và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cả hai mẹ con.
Câu chuyện của Chen lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, với các chủ đề liên quan thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Nhiều người dùng bày tỏ sự phẫn nộ: "Người cha này ích kỷ và tàn nhẫn. Ông ta không yêu con mình nhưng vẫn tước đi tình yêu mà cô bé có thể nhận được từ mẹ". Một bà mẹ khác, có nickname "A Lê", chia sẻ: "Đã gần một năm kể từ khi tòa án trao quyền nuôi con cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa gặp con trai mình. Tôi thậm chí còn không biết cháu sống ở đâu".
Tình trạng phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ bị tước quyền tiếp cận con cái sau ly hôn hoặc ly thân không phải là hiếm ở Trung Quốc, nhất là trong các vụ liên quan đến bạo lực gia đình hoặc sự lạm dụng quyền lực của người cha. Theo Today's Women News, mỗi năm có tới 80.000 trẻ em bị bắt cóc hoặc bị cha mẹ giấu đi trong bối cảnh tranh chấp quyền nuôi con.
Đầu năm 2025, Trung Quốc đã ban hành các quy định mới, cho phép phụ huynh bị tước quyền tiếp cận con có thể xin lệnh an toàn cá nhân hoặc lệnh cấm đối với người đang nuôi giữ trẻ trái pháp luật. Luật cũng nghiêm cấm việc sử dụng trẻ vị thành niên như công cụ trong tranh chấp ly hôn.