Bé trai 19 tháng tuổi cần giúp gấp 200 triệu đồng ghép gan, cứu nguy tính mạng

Hơn 1 tháng tuổi, bé Chung Duy Lịnh phát hiện mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh, không thể chữa khỏi. Bệnh tiến triển thành xơ gan khiến tính mạng con bị đe dọa.

Chung Duy Lịnh (SN 2023) là con thứ 2 của vợ chồng chị Trần Diễm My (27 tuổi, ở Cà Mau) và anh Chung Minh Phụng (30 tuổi). Nhà neo người nên từ khi chị My mang bầu Duy Lịnh, người thân ai cũng vui mừng. Đứa nhỏ mới sinh ra trắng trẻo, hồng hào, đáng yêu. Được khoảng 3-4 ngày, da của con vàng dần. Vốn tưởng rằng con bị vàng da sinh lý, phơi nắng và chăm sóc vài ngày sẽ khỏi, nhưng càng về sau tình trạng của con càng nghiêm trọng, họ bắt đầu lo sợ.

Bé Duy Lịnh bị teo đường mật bẩm sinh, xơ gan, đang chờ được ghép gan.

Bé Duy Lịnh bị teo đường mật bẩm sinh, xơ gan, đang chờ được ghép gan.

Hơn 1 tháng tuổi, da và mắt của Duy Lịnh ngày càng sậm, nước tiểu cũng vàng. Vợ chồng chị My đưa con đi khám tại các bệnh viện ở Cà Mau, bác sĩ chẩn đoán con bị teo đường mật bẩm sinh, đáng tiếc chưa đủ khả năng điều trị. Duy Lịnh được chuyển tuyến lên bệnh viện nhi tại TP.HCM.

Sau ca mổ Kasai lúc 2,5 tháng tuổi, cậu bé bị nhiễm trùng, thường phải nhập viện. Từ Cà Mau, mỗi lần cha mẹ đưa con lên TP.HCM đều chật vật và tốn kém. Thế nhưng bệnh tình đứa nhỏ vẫn tiến triển nặng thành xơ gan.

Khoảng 5 tháng trước, tình trạng gan của bé Lịnh xấu đi, bác sĩ nói chỉ còn cách ghép gan mới cứu được mạng con. Vợ chồng chị My lại đưa Duy Lịnh sang Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để cầu cơ hội sống. Nhưng rồi nghe bác sĩ tư vấn chi phí cần chuẩn bị cho ca ghép gan thấp nhất là 700 triệu đồng, chưa kể phát sinh sau ghép, họ dường như tắt hy vọng.

2 cha con cùng nhóm máu nên anh Phụng dự định sẽ hiến gan cho con.

2 cha con cùng nhóm máu nên anh Phụng dự định sẽ hiến gan cho con.

Cả gia đình hai bên nội ngoại đều thương bé và đồng nhất nguyện vọng muốn ghép gan cho con, do cha cùng nhóm máu với con nên tự nguyện hiến một phần lá gan. Chỉ là số tiền quá lớn, lo mãi không tới…”, chị My nghẹn giọng.

Giữa tiết trời nắng nóng, Duy Lịnh vẫn mặc quần áo dài bởi những cơn ngứa ngáy khiến con không chịu nổi, gãi đến trầy da. Ban đêm, đứa trẻ cũng trằn trọc, quấy khóc. Hồi mới đầu, người mẹ chỉ nghĩ con mình khó tính, khó nuôi. Sau này biết do con bị bệnh, chị đau lòng và thương con vô hạn.

Nhìn con trai đang ú ớ gọi mình, chị My vội ngăn nước mắt. Một năm rưỡi chăm con bệnh tật triền miên, họ chẳng tính xuể chi phí, chỉ biết số tiền tích cóp nhiều năm khoảng 100 triệu đồng đã hết từ lâu, mà khoản tiền cha mẹ, họ hàng, làng xóm hỗ trợ cũng không còn. Nợ không tính xuể.

Em bé tội nghiệp còn nhỏ xíu đã bị căn bệnh hiểm nghèo đày đọa.

Em bé tội nghiệp còn nhỏ xíu đã bị căn bệnh hiểm nghèo đày đọa.

Giấy xuất viện trong một đợt tái khám của bé Lịnh hồi cuối năm ngoái.

Giấy xuất viện trong một đợt tái khám của bé Lịnh hồi cuối năm ngoái.

Riêng tiền chuẩn bị cho Duy Lịnh ghép gan đến nay, vợ chồng chị My mới gom được khoảng 500 triệu đồng. Trong số đó, chỉ phần nhỏ là được giúp đỡ, còn lại là vay mượn, hốt hụi. Đến nay, gia đình chẳng còn đường xoay xở nào khác.

Người mẹ chua xót: “Chúng tôi tính cầm cố cái vuông nhỏ nuôi cua lúc trước, vốn là phương tiện canh tác duy nhất của gia đình nhưng không ai nhận. Hết cách rồi, tôi đi xin khắp nơi, có khi người ta mắng vì nghĩ tôi lừa đảo. Tôi vừa thương con, vừa tủi thân”.

Bác sĩ dự kiến sắp xếp ca mổ cho Duy Lịnh vào cuối tháng 3. Hiện tại, con vẫn còn thiếu ít nhất 200 triệu đồng để được tiến hành ca đại phẫu thay đổi cuộc đời.

Ông Nguyên Trung Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Hải xác nhận, tuy gia đình anh Chung Minh Phụng và chị Trần Diễm My không thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo tại địa phương, nhưng do có con bị bệnh nặng, kéo dài, chi phí quá tốn kém, họ lâm vào kiệt quệ. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào vuông nuôi cua nho nhỏ, nguồn thu thấp nên không thể lo xuể.

Mong sao em bé tội nghiệp sẽ được nhiều trái tim ấm yêu thương, giúp sức để con được mở ra một trang đời mới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Diễm My hoặc anh Chung Minh Phụng;

Địa chỉ: Ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0948857822 hoặc 0889247578

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.038 (Bé Chung Duy Lịnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 02437722729

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-trai-19-thang-can-giup-gap-200-trieu-dong-ghep-gan-cuu-nguy-tinh-mang-2371140.html