Bé trai 3 tuổi không qua khỏi sau 1 tháng bị mèo cắn

Không được tiêm phòng vaccine dại sau khi bị mèo nuôi trong nhà cắn, bé trai 3 tuổi ở làng Ia Pết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đã không qua khỏi do mắc bệnh dại.

 Tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo. Ảnh: Thu Hiền /TTXVN.

Tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo. Ảnh: Thu Hiền /TTXVN.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, địa phương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp không qua do bệnh dại tại huyện Chư Sê; Đây là ca thứ 4 trong năm được ghi nhận tại địa phương này.

Bệnh nhi là em K.K. (3 tuổi, làng Ia Pết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Theo người nhà, cách đây 1 tháng, em K. bị mèo cắn vào bàn tay trái gây ra vết thương nông, chảy máu vừa. Con mèo này do gia đình nuôi. Sau khi cắn em K., con mèo chạy mất, đến nay không về nhà.

Sau đó, em K. không được xử lý vết thương và cũng không đi tiêm vaccine phòng dại.

Ngày 13/7, em K. đã nôn nhiều lần tại nhà. Ngày 14/7, người nhà đưa em đi khám tại phòng khám tư nhân, bác sĩ siêu âm cho thuốc về uống.

Đến 13h34 phút cùng ngày, người nhà đưa em nhập viện điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán, bé mắc bệnh dại, nhiễm trùng tiêu hóa, biến chứng mất nước.

Tối 14/7, em K. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục theo dõi điều trị với chẩn đoán lúc chuyển tuyến là bệnh dại, nhiễm trùng tiêu hóa, biến chứng mất nước.

Sau khi được bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tư vấn về tình trạng bệnh, sáng 15/7, gia đình xin đưa em về nhà tại làng Ia Pết để tiện chăm sóc. Lúc ra viện, em K. được chẩn đoán là mắc bệnh dại lên cơn.

Từ lúc về nhà, bệnh nhân không tỉnh táo, gào thét, nuốt khó, chảy nước dãi, sợ ánh sáng, sợ nước, sợ gió, đau đầu, không ăn uống được gì và qua đời vào sáng cùng ngày.

Hồng Điệp / TTXVN/Vietnam+

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/be-trai-3-tuoi-khong-qua-khoi-sau-1-thang-bi-meo-can-post1486305.html