Bền bỉ gieo yêu thương

Tại Đà Nẵng, ngày càng có nhiều bếp ăn thiện nguyện được thành lập và bền bỉ gieo yêu thương, thiết thực sẻ chia với bệnh nhân, người lao động nghèo, sinh viên, góp phần tạo điểm tựa tinh thần để vượt qua khó khăn.

Quán cơm Yên Vui Thanh Khê là điểm dừng chân của nhiều bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Quán cơm Yên Vui Thanh Khê là điểm dừng chân của nhiều bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Hơn 5 giờ sáng, quán cơm Yên Vui Thanh Khê tại số 136/17 Hải Phòng (phường Hải Châu) đã nhộn nhịp bước chân tình nguyện viên. Những đôi tay thoăn thoắt vo gạo nấu cơm, nhặt rau, xắt thịt, chế biến món ngon.

Đúng 10 giờ, những khay đồ ăn hấp dẫn được bày ra, mùi thơm lan khắp quán. Bên ngoài, thực khách xếp thành hai hàng dài đợi sẵn, trên tay cầm phiếu mua suất ăn. Từng đoàn khách lần lượt vào quán, đưa phiếu cơm và nhận về phần ăn của mình. Mọi người vui vẻ thưởng thức bữa trưa, xong thì rời đi nhường chỗ cho người đến sau.

Ông Trần Văn Thanh (65 tuổi, phường Thanh Khê) vừa kết thúc cuốc xe ôm, ghé lại quán ăn cơm. Phần cơm ông Thanh chọn là cơm mặn, có giá 2.000 đồng/suất, với cơm trắng, thịt kho trứng cút, rau xào, canh bí và chuối tráng miệng. Ăn cơm xong, ông không quên dọn khay ăn đặt vào chậu rồi mới rời đi. “Suất cơm ở đây chỉ có giá 2.000 đồng nhưng rất ngon miệng, sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng. Từ khi được bạn giới thiệu quán cơm Yên Vui Thanh Khê, tôi thường xuyên ghé lại đây dùng cơm trưa để tiết kiệm chi phí”, ông Thanh chia sẻ.

Bà Lê Thị Hải (quê xã Thăng Bình) đang chăm chồng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hơn nửa tháng nay, quán cơm Yên Vui Thanh Khê là nơi đồng hành với bà mỗi bữa trưa. “Chồng tôi điều trị dài ngày nên tốn kém nhiều chi phí thuốc men, sinh hoạt. Trong khi đó, hai vợ chồng lớn tuổi, không có thu nhập ổn định. Những bữa cơm trợ giá này giúp tôi bớt một phần gánh nặng, để dành tiền lo điều trị cho chồng”, bà Hải bộc bạch.

Những suất cơm trợ giá là điểm tựa tinh thần giúp người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Những suất cơm trợ giá là điểm tựa tinh thần giúp người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Chị Võ Thị Thu Nguyệt, quản lý quán cơm Yên Vui Thanh Khê cho biết, quán do Quỹ Từ Thiện Bông Sen thành lập và duy trì hoạt động từ năm 2019 đến nay. Quán phục vụ cơm trưa từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, trung bình khoảng 280 - 350 suất cơm/ngày. Suốt gần 7 năm qua, dù vật giá leo thang, chi phí gas, thực phẩm ngày càng đắt đỏ nhưng giá bán vẫn như ngày đầu thành lập với 2.000 đồng/suất cơm mặn và 1.000 đồng/suất cơm chay.

“Quán hoạt động dựa vào sự đóng góp, ủng hộ kinh phí, thực phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Mỗi suất ăn bán với giá 1.000 đồng, 2.000 đồng nhằm mang lại sự thoải mái, tự tin cho người ăn, rằng họ đang mua cơm chứ không phải ăn miễn phí”, chị Nguyệt nói.

Tại phường Hòa Khánh, suốt 3 năm qua, Bếp ăn Đồng Cảm 2.000 đồng tại số 61 Thanh Nghị cũng đều đặn “đỏ lửa” vào thứ Ba, thứ Bảy hằng tuần và các ngày Rằm, mùng Một hằng tháng. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (52 tuổi), Trưởng nhóm Thiện nguyện Đồng Cảm cho biết, bếp ăn đặt gần Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng để phục vụ bệnh nhân và người nhà nơi đây. Mỗi ngày, bếp ăn phục vụ khoảng 200 suất ăn. Thực đơn thay đổi thường xuyên, đa dạng món như: cơm, bún, mỳ Quảng, phở, bánh cuốn… để thực khách luôn ngon miệng.

Quán cơm chay của Trạm Nụ Cười Đà Nẵng đổi mỗi suất ăn lấy những nụ cười của người khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Quán cơm chay của Trạm Nụ Cười Đà Nẵng đổi mỗi suất ăn lấy những nụ cười của người khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Trong khi đó, tại số 600/1 Trưng Nữ Vương (phường Hải Châu), quán cơm chay do Trạm Nụ Cười Đà Nẵng vận hành bền bỉ gieo yêu thương suốt 4 năm nay. Đều đặn vào ngày Rằm và mùng Một hằng tháng, quán phục vụ hàng trăm suất ăn chay đầy đủ dinh dưỡng cho người lao động nghèo, đối tượng khó khăn với giá chỉ bằng... những nụ cười.

Chị Nguyễn Thị Mai Thanh, đại diện Trạm Nụ Cười Đà Nẵng cho biết, mỗi tháng trạm tặng khoảng 250 - 400 suất ăn, mỗi suất trị giá khoảng 35 nghìn đồng gồm đồ ăn, nước uống và trái cây. Ngoài nấu cơm định kỳ, Trạm Nụ Cười Đà Nẵng còn thường xuyên tổ chức các buổi nấu ăn tại các trung tâm nuôi dưỡng người có công cách mạng, người già neo đơn, trẻ em mồ côi với mong muốn trao đi yêu thương, gieo những hạt giống thiện lành trong cuộc sống.

LAM PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ben-bi-gieo-yeu-thuong-3336353.html