Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Tại bến Nhà Rồng, cách đây 112 năm (ngày 5/6/1911), chàng thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville (Pháp), lấy tên là Văn Ba, bắt đầu chuyến hành trình tìm đường cứu nước kéo dài 30 năm. Hiện bến Nhà Rồng là Bảo tàng Hồ Chí Minh, trưng bày nhiều tài liệu quý về Bác.

Bến Nhà Rồng hiện là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh, nằm trong hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước

Bến Nhà Rồng hiện là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh, nằm trong hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước

Đến thăm bảo tàng, du khách sẽ được nhìn lại nhiều khoảnh khắc cảm động về Bác Hồ lúc sinh thời qua kho tư liệu ảnh phong phú

Đến thăm bảo tàng, du khách sẽ được nhìn lại nhiều khoảnh khắc cảm động về Bác Hồ lúc sinh thời qua kho tư liệu ảnh phong phú

Bến Nhà Rồng - một công trình có ý nghĩa về mặt lịch sử lẫn kiến trúc

Bến Nhà Rồng - một công trình có ý nghĩa về mặt lịch sử lẫn kiến trúc

Các bạn trẻ thăm bảo tàng để hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, những hy sinh, công lao to lớn của Bác

Các bạn trẻ thăm bảo tàng để hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, những hy sinh, công lao to lớn của Bác

Du khách tìm hiểu hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ

Du khách tìm hiểu hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ

Chụp ảnh lưu niệm với tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại bảo tàng

Chụp ảnh lưu niệm với tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại bảo tàng

Bến cảng Nhà Rồng nằm sát bờ sông Sài Gòn, hướng thẳng ra bến Bạch Đằng

Bến cảng Nhà Rồng nằm sát bờ sông Sài Gòn, hướng thẳng ra bến Bạch Đằng

MINH NGUYỆT (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/299316/ben-nha-rong-noi-bac-ho-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc.html