Bệnh viện ở TPHCM tổ chức nhiều chương trình Tết thiếu nhi ý nghĩa

Để xoa dịu nỗi đau thể xác cho các bệnh nhi, bệnh viện tại TPHCM đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, vui chơi giải trí, gian hàng 0 đồng... cho bệnh nhi và thân nhân nhân ngày Tết thiếu nhi.

Nhằm mang lại niềm vui cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tổ chức chương trình "Ngày hội tuổi thơ" dành cho tất cả các bệnh nhi tới thăm khám và điều trị tại bệnh viện tham gia nhận quà và vui chơi.

Đây cũng là một trong những hoạt động của bệnh viện dành cho các thiên thần của mình nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6.

BS Lê Thị Minh Hồng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 trao quà cho bệnh nhân. Ảnh: P.T.

BS Lê Thị Minh Hồng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 trao quà cho bệnh nhân. Ảnh: P.T.

BS Lê Thị Minh Hồng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, ngày 1/6 là Ngày Quốc tế thiếu nhi, là ngày Tết của các bé nên các bé đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Hàng năm bệnh viện đều tổ chức ngày hội cho các bé để giảm bớt phần nào nỗi đau về mặt thể chất cho các bé. Năm nay, để các bé có được ngày lễ thật vui, có được sân chơi thật bổ ích, vui tươi và ý nghĩa, đội ngũ nhân viên bệnh viện đã bắt đầu chuẩn bị từ 2 tháng trước.

Theo đó, bệnh viện đã phối hợp tổ chức các chương trình văn nghệ, xiếc, ảo thuật, gian hàng 0 đồng (sữa, gấu bông, bánh, chụp hình lấy liền...), gian trò chơi, cắt tóc 0 đồng... cho các bé tham gia nhận quà và giải trí.

Các bệnh nhân tham gia lễ hội sẽ được tham gia tô tượng, tô tranh...Ảnh: P.T

Các bệnh nhân tham gia lễ hội sẽ được tham gia tô tượng, tô tranh...Ảnh: P.T

Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: "Ngoài việc điều trị, Bệnh viện Nhi đồng 2 luôn cố gắng tạo môi trường tốt nhất và thân thiện như chính ngôi nhà của các bé để nâng đỡ tinh thần của các bé. Thấy các cháu vui cười không chỉ tôi mà tất cả các nhân viên của bệnh viện cũng cảm thấy vui theo. Dường như mọi áp lực, mọi khó khăn của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đều tan biến. Chúng tôi cảm thấy rất mãn nguyện khi có thể mang lại cho các cháu niềm vui."

Hơn 2000 phần quà đã được trao cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 nhân ngày Tết thiếu nhi. Ảnh: P.T

Hơn 2000 phần quà đã được trao cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 nhân ngày Tết thiếu nhi. Ảnh: P.T

Chị Ngân đang chăm bệnh tại khoa Ung bướu chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên bé con nhà tôi đón tết thiếu nhi tại bệnh viện. Bản thân tôi cảm thấy vui thay cho bé, ngày hôm nay được xuống đây với không khí sôi động, nhộn nhịp, được chơi với các bạn, được nhận bánh và gấu bông tôi thấy bé nhà rất vui. Rất mong bệnh viện ngày càng tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động như thế này cho các cháu."

Các bé chụp hình lấy liền tại các gian hàng trong lễ hội. Ảnh: P.T

Các bé chụp hình lấy liền tại các gian hàng trong lễ hội. Ảnh: P.T

Cô Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ Bến Tre) chia sẻ: "Cháu tôi đã điều trị tại Khoa Ung bướu được 2 năm, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bé đón Tết thiếu nhi tại đây. Trước khi xuống đây bé rất quấy nhưng từ khi xuống đây bé đã vui hơn nhiều khi được các cô chú tặng quà, tặng bánh, thú bông và được chụp hình kỷ niệm."

Được biết, trong ngày lễ năm nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã trao hơn 2000 phần quà tới tay các bệnh nhi. Đồng thời, Bệnh viện cũng tổ chức đoàn thăm khám và phát thuốc miễn phí cho trẻ em tại Cần Thơ vào đúng ngày 1/6.

Tất cả các bệnh nhi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đều được nhận quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ảnh: P.T.

Tất cả các bệnh nhi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đều được nhận quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ảnh: P.T.

Không chỉ tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã tổ chức cuộc thi "Ngày hội của em" cho các bệnh nhi giao lưu tranh tài.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ngày hội được tổ chức nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhằm tạo thêm sân chơi vui tươi cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bệnh nhi tự tin thể hiện tài năng và đam mê của mình. Hy vọng rằng, chương trình sẽ giúp cho các bé có thêm động lực để vượt qua bệnh tật, sớm khỏi bệnh và về với gia đình.

Thí sinh tham gia cuộc thi với tiết mục kể chuyện về Bác Hồ. Ảnh: P.T

Thí sinh tham gia cuộc thi với tiết mục kể chuyện về Bác Hồ. Ảnh: P.T

Bé Lê Quỳnh Thùy Trâm (10 tuổi) đang điều trị tại khoa tiêu hóa chia sẻ: "Con đã nhập khoa tiêu hóa được 13 ngày. Ngay khi được các cô thông báo về cuộc thi là con đăng ký liền. Ban đầu con tính đăng ký thi kể chuyện về Bác Hồ nhưng con thấy nhiều bạn đã đăng ký kể chuyện rồi nên con quyết định đăng ký thi hát. Con thấy các bạn tham gia cuộc thi đều rất giỏi, hát rất hay và kể chuyện rất truyền cảm."

Kỷ niệm chương dành cho các bé tham gia cuộc thi. Ảnh: P.T.

Kỷ niệm chương dành cho các bé tham gia cuộc thi. Ảnh: P.T.

Thí sinh tham gia tranh tài tại Ngày hội của em được Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức. Ảnh: P.T

Thí sinh tham gia tranh tài tại Ngày hội của em được Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức. Ảnh: P.T

Chị Nhi (31 tuổi, ngụ tại Bình Dương) đang chăm con gái điều trị khoa Hô hấp cho biết: "Tôi thấy bệnh viện tổ chức chương trình này rất ý nghĩa. Bản thân tôi cũng như các con rất sợ vào bệnh viện, đặc biệt là lúc ở bệnh viện tâm lý của các con rất căng thẳng, ít được vui chơi, dịp này bệnh viện tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi cho các bé thi tài giúp cho các con vui vẻ hơn, xoa tan đi phần nào nỗi đau bệnh tật. Đây cũng là cơ hội cho các bé đam mê nghệ thuật được thể hiện tài năng của mình."

Phạm Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/benh-vien-o-tphcm-to-chuc-nhieu-chuong-trinh-tet-thieu-nhi-y-nghia-169240601172916895.htm