Bếp lửa hồng trong nhà mới

Với người dân tộc Thái như gia đình anh Lường Văn Inh, Bản Lĩnh, xã Mường Pồn, Điện Biên, ngôi nhà sàn không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là ký ức, là phong tục, là cái nếp sống đã thấm vào máu thịt bao đời.

Gia đình anh Inh có bốn nhân khẩu, vợ chồng và hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Đáng chú ý, cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, mọi sinh hoạt, học hành của con cái đều trông vào hơn 1000 mét vuông đất trồng cấy.

Có lẽ, cái nghèo “không phải chuyện mới” với gia đình họ, nhưng mất nhà sau bão số 3 giữa lúc hai đứa con đang tuổi lớn, lại đúng vào đầu năm học mới, là nỗi bất an lớn nhất của đôi vợ chồng trẻ này.

Theo anh Inh, anh từng được gợi ý làm nhà mái bằng, nhưng vợ chồng bao năm đã quen với nếp sống nhà sàn, từ cách nấu nướng, sinh hoạt đến hơi ấm của bếp lửa khi mỗi tối cả họ hàng quây quần bên nhau.

Chính vì vậy, gia đình anh Inh mong được hỗ trợ dựng lại một căn nhà sàn mới chắc chắn hơn, nhưng vẫn giữ được nét sinh hoạt truyền thống của người Thái nơi bản làng. Bên cạnh 50 triệu đồng từ New Toyo Việt Nam hỗ trợ, gia đình anh Inh mạnh dạn vay Ngân hàng xã hội 70 triệu đồng.

Anh Lường Văn Inh chia sẻ, cùng với 50 triệu đồng được New Toyo Việt Nam hỗ trợ, gia đình anh Inh mạnh dạn vay Ngân hàng xã hội 70 triệu đồng và nhận 30 triệu đồng trợ cấp từ chính quyền địa phương theo diện hỗ trợ di chuyển đến khu ổn định mới. Ngôi nhà sàn mới được dựng lên bởi sự cộng hưởng từ nhiều nguồn lực xã hội

Anh Lường Văn Inh chia sẻ, cùng với 50 triệu đồng được New Toyo Việt Nam hỗ trợ, gia đình anh Inh mạnh dạn vay Ngân hàng xã hội 70 triệu đồng và nhận 30 triệu đồng trợ cấp từ chính quyền địa phương theo diện hỗ trợ di chuyển đến khu ổn định mới. Ngôi nhà sàn mới được dựng lên bởi sự cộng hưởng từ nhiều nguồn lực xã hội

Chính quyền xã Mường Pồn cũng đã đưa gia đình anh Inh vào diện hỗ trợ di chuyển đến khu vực ổn định mới, với mức trợ cấp 30 triệu đồng theo quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 của UBND huyện Điện Biên.

“Có nhà mới rồi, vợ chồng tôi yên tâm cho con cái học hành, làm lụng trả nợ dần. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi vượt qua lúc khó khăn nhất", anh Inh nói với đoàn công tác Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn hôm 18/4.

Căn nhà sàn truyền thống của gia đình anh Inh phù hợp địa hình và tập quán sinh sống của người Thái, không chỉ là nơi ở an toàn sau bão mà còn là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng

Căn nhà sàn truyền thống của gia đình anh Inh phù hợp địa hình và tập quán sinh sống của người Thái, không chỉ là nơi ở an toàn sau bão mà còn là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng

Theo ông Quàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, để mỗi căn nhà tại địa phương được dựng lên khang trang như vậy là sự cộng hưởng của nhiều nguồn lực như xã hỗ trợ công dọn dẹp, lực lượng quân đội, dân quân và Bộ Công an giúp tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển tài sản và di dời đến nơi ở tạm an toàn.

“Chúng tôi tin rằng, từ những ngôi nhà được dựng lại như thế này, bà con sẽ thêm động lực để vượt khó, nuôi dạy con cái nên người và gắn bó hơn với quê hương”, ông Tiến nói.

Ngôi nhà sàn mới không chỉ giúp gia đình anh Lường Văn Inh tránh được mùa mưa bão, mà còn giữ lại được nếp sống truyền thống giữa bản làng đang đổi thay từng ngày.

Ngày 18/4/2025, đoàn công tác của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, đại diện cho các mạnh thường quân, đã đến xã Mường Pồn trao tặng nhà ở, học bổng và các trang thiết bị cần thiết cho người dân.

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG) trao tặng một căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho gia đình chị Lường Thị Thiêm, bản Huổi Chan 1; Công ty New Toyo Việt Nam trao tặng 5 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho các hộ dân: Lường Văn Inh, Lường Văn Ngân, Lường Văn Tổ thuộc bản Lĩnh; Hờ A Tủa ở bản Pá Chả và Vì Văn Địa, bản Cò Chạy 1 xã Mường Pồn

Hà Thủy; Ảnh: Mạnh Hiếu

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/bep-lua-hong-trong-nha-moi-318485.html