Bí mật thú vị về tục ướp xác động vật của Ai Cập cổ đại

Người Ai Cập cổ đại đã thực hiện tập tục ướp xác động vật trong hàng ngàn năm. Họ làm như vậy vì tin rằng chúng là những loài vật linh thiêng, có liên quan đến các vị thần.

Nền văn minh Ai Cập cổ đại được nhiều người biết đến với việc thực hiện ướp xác những người giàu có, quyền lực như pharaoh, nữ hoàng, thành viên hoàng tộc, quý tộc... Ngoài ra, người Ai Cập còn ướp xác động vật rồi đặt trong các mộ cổ, đền thờ.

Nền văn minh Ai Cập cổ đại được nhiều người biết đến với việc thực hiện ướp xác những người giàu có, quyền lực như pharaoh, nữ hoàng, thành viên hoàng tộc, quý tộc... Ngoài ra, người Ai Cập còn ướp xác động vật rồi đặt trong các mộ cổ, đền thờ.

Trong những thập kỷ qua, giới khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn xác ướp động vật thuộc các loài khác nhau như mèo, diều hâu, cá sấu, cừu, chó, dê rừng, bò, linh dương... tại các địa điểm ở Ai Cập. Thông qua nghiên cứu, kiểm tra những xác ướp này, họ đã giải mã được một số điều về văn hóa, tôn giáo của người Ai Cập cổ đại.

Trong những thập kỷ qua, giới khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn xác ướp động vật thuộc các loài khác nhau như mèo, diều hâu, cá sấu, cừu, chó, dê rừng, bò, linh dương... tại các địa điểm ở Ai Cập. Thông qua nghiên cứu, kiểm tra những xác ướp này, họ đã giải mã được một số điều về văn hóa, tôn giáo của người Ai Cập cổ đại.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, sở dĩ người Ai Cập cổ đại ướp xác động vật vì tin rằng chúng là những loài vật linh thiêng, có liên quan đến các vị thần. Do đó, chúng bị giết chết rồi ướp xác với số lượng lớn để làm vật hiến tế, dâng lên các vị thần.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, sở dĩ người Ai Cập cổ đại ướp xác động vật vì tin rằng chúng là những loài vật linh thiêng, có liên quan đến các vị thần. Do đó, chúng bị giết chết rồi ướp xác với số lượng lớn để làm vật hiến tế, dâng lên các vị thần.

Cụ thể, người Ai Cập thời cổ đại tôn sùng, thờ phụng hàng ngàn vị thần. Trong đó, vua của các vị thần Amun được mô tả có đầu cừu đực, thần chết Anubis có đầu chó rừng, thần bầu trời Horus có đầu diều hâu, nữ thần Bastet có chiếc đầu mèo....

Cụ thể, người Ai Cập thời cổ đại tôn sùng, thờ phụng hàng ngàn vị thần. Trong đó, vua của các vị thần Amun được mô tả có đầu cừu đực, thần chết Anubis có đầu chó rừng, thần bầu trời Horus có đầu diều hâu, nữ thần Bastet có chiếc đầu mèo....

Do đó, người Ai Cập bắt và giết các loài vật như mèo, diều hâu, cá sấu, cừu, chó, dê rừng, bò, chim ưng, khỉ đầu chó, cò quăm, linh dương... để ướp xác. Sau đó, những xác ướp động vật linh thiêng này được đặt trong các hầm mộ, đền thờ hoặc nơi thờ phụng các vị thần.

Do đó, người Ai Cập bắt và giết các loài vật như mèo, diều hâu, cá sấu, cừu, chó, dê rừng, bò, chim ưng, khỉ đầu chó, cò quăm, linh dương... để ướp xác. Sau đó, những xác ướp động vật linh thiêng này được đặt trong các hầm mộ, đền thờ hoặc nơi thờ phụng các vị thần.

Người Ai Cập dâng lên các xác ướp động vật với mục đích gửi đi những thông điệp trực tiếp đến các vị thần. Họ tin rằng, những lời cầu nguyện về một cuộc sống no đủ, hạnh phúc, bình an... của họ thông qua những lễ vật đó sẽ làm hài lòng các vị thần và được đấng thần linh che chở.

Người Ai Cập dâng lên các xác ướp động vật với mục đích gửi đi những thông điệp trực tiếp đến các vị thần. Họ tin rằng, những lời cầu nguyện về một cuộc sống no đủ, hạnh phúc, bình an... của họ thông qua những lễ vật đó sẽ làm hài lòng các vị thần và được đấng thần linh che chở.

Nhờ được ướp xác nên nhiều xác ướp động vật còn gần như nguyên vẹn theo thời gian. Việc nghiên cứu chúng giúp giải mã một số bí mật bất ngờ.

Nhờ được ướp xác nên nhiều xác ướp động vật còn gần như nguyên vẹn theo thời gian. Việc nghiên cứu chúng giúp giải mã một số bí mật bất ngờ.

Theo các chuyên gia, người Ai Cập cổ đại không lấy nội tạng của con vật trước khi ướp xác như cách họ làm với thi thể của người quá cố.

Theo các chuyên gia, người Ai Cập cổ đại không lấy nội tạng của con vật trước khi ướp xác như cách họ làm với thi thể của người quá cố.

Xác con vật được thợ ướp xác phủ một lớp kháng khuẩn là một hỗn hợp gồm nhựa thông và sáp ong. Lớp phủ này có vai trò quan trọng bởi nó giúp cho xác ướp không bị phân hủy.

Xác con vật được thợ ướp xác phủ một lớp kháng khuẩn là một hỗn hợp gồm nhựa thông và sáp ong. Lớp phủ này có vai trò quan trọng bởi nó giúp cho xác ướp không bị phân hủy.

Kế đến, thợ ướp xác bọc xác ướp lại. Ở một số xác ướp được bảo quản gần như vẹn nguyên, giới nghiên cứu có thể biết được chúng đã ăn bữa cuối những thứ gì thông qua nghiên cứu, kiểm tra những dấu vết của thức ăn còn sót lại trong dạ dày.

Kế đến, thợ ướp xác bọc xác ướp lại. Ở một số xác ướp được bảo quản gần như vẹn nguyên, giới nghiên cứu có thể biết được chúng đã ăn bữa cuối những thứ gì thông qua nghiên cứu, kiểm tra những dấu vết của thức ăn còn sót lại trong dạ dày.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn kho báu “vượt thời gian” 3.300 năm ở Ai Cập.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bi-mat-thu-vi-ve-tuc-uop-xac-dong-vat-cua-ai-cap-co-dai-2024966.html