Biển người đổ về Đất Tổ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Sáng 26/4, tức mùng 10/3 âm lịch, dòng người từ khắp mọi miền hội tụ về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành kính dâng hương tưởng nhớ công đức các Vua Hùng.
Ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp mọi miền đất nước đổ về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành kính dâng hương tưởng nhớ công đức các Vua Hùng. Từ các lối dẫn lên núi Nghĩa Lĩnh đến khu vực đền chính, không khí ngày Quốc giỗ rợp sắc cờ hội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và niềm tự hào hướng về cội nguồn dân tộc.

Biển người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đoàn rước kiệu và các đại biểu trên đường lên Đền Thượng trong lễ dâng hương Giỗ Tổ.

Cờ hội rực rỡ trên hành trình về với Đất Tổ.

Đoàn rước tiến qua cổng Đền Hùng, hòa trong không khí linh thiêng của ngày Quốc giỗ.
Ông Thiện Đạt, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh dậy từ 4 giờ 30 để kịp về Đền Hùng dâng hương trong ngày Giỗ Tổ. Tay cầm lá cờ Tổ quốc, ông xúc động chia sẻ chuyến đi không chỉ là hành trình du lịch, mà là cuộc trở về với cội nguồn.

Ông Thiện Đạt đến từ tỉnh Bắc Ninh.
Bà Nguyễn Hiền, người dân Phú Thọ, chia sẻ: "Với người dân địa phương, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày hội lớn của quê hương mà còn là dịp đặc biệt để gìn giữ nếp tri ân tổ tiên, đón đồng bào từ mọi miền về với Đất Tổ".

Dòng người từ khắp nơi đổ về Đền Hùng trong sáng mùng 10/3 âm lịch.

Đồng bào đến từ tỉnh Tuyên Quan trong trang phục truyền thống về Đền Hùng dự lễ, góp thêm sắc màu văn hóa trong ngày Quốc giỗ.

Lực lượng chức năng căng mình phân luồng, bảo đảm an toàn cho dòng người hành hương về Đất Tổ.

Đền Hùng không chỉ gợi nhớ công đức tổ tiên, mà còn nhắc các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ non sông, tiếp nối truyền thống Lạc Hồng. Không chỉ người dân Phú Thọ, hàng vạn du khách từ nhiều tỉnh, thành cũng tìm về Đất Tổ để dâng nén tâm nhang, gửi gắm lòng tri ân và niềm tự hào dân tộc.











