Biển Thiên Cầm

Bùi Thế Đức

Đàn trời treo trong mây
Giọt trầm buông lặng sóng
Cung thăng gió reo cây
Thiên Cầm anh về đây

Biển xanh xanh mắt biếc
Gương nước soi mây trời
Em, bóng hồng trang điểm
Đẹp hơn trời, biển, mây

Bờ cát vàng bung lụa
Thêu dệt gót chân son
Gọi sóng xa khơi tới
Dập dềnh tình thiên thanh

Cánh buồm buồn trốn đâu
Để lòng ai hoang hoải
“Nàng Tiên cá” thẫn thờ
Ngẩn ngơ hàng thông đợi

Đàn trời ngân trong mây
Em – Thiên Cầm cánh vỗ
Nỗi niềm anh mênh mang
Đong hoàng hôn chiều tím.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/bien-thien-cam-i668222/