Dòng người chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật trong đêm, bất kể trời mưa
11h đêm 15/5. Bên cạnh dòng người xếp hàng quanh hồ Thiền Quang, một dòng người khác tiếp tục nối dài từ đường Trần Quốc Toàn vòng qua phố Liên Trì sang Nguyễn Du, Trần Bình Trọng chờ vào chùa Quán Sứ (Hà Nội) chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Chỉ còn 1 ngày nữa, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia Ấn Độ đang được tôn trí tại chùa Quán Sứ sẽ được di chuyển sang chùa Tam Chúc (Hà Nam).
Không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có trong đời được trực tiếp chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Đức Phật, hàng nghìn người dân, phật tử vẫn tiếp tục đổ về chùa Quán Sứ đêm qua, bất kể trời mưa.


Dòng người kiên nhẫn xếp hàng vào chùa Quán Sứ dưới mưa



Mọi người đều nghiêm chỉnh xếp hàng, di chuyển theo sự hướng dẫn của các tình nguyện viên
Bà Đỗ Thị Tiếp khởi hành từ Vũ Thư (Thái Bình) từ 4h chiều, 7h30 tối bắt đầu hòa vào dòng người xếp hàng quanh hồ Thiền Quang từ đoạn phố Hồ Xuân Hương, đến 11h15 đêm đã di chuyển đến gần cổng chùa Quan Hoa trên phố Trần Bình Trọng.

Bà Đỗ Thị Tiếp xếp hàng từ 7h30 tối, và hoan hỷ chờ đến khi được vào chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Phật
“Đây là dịp có một không hai trong đời. Đã có tâm đến đây thì cứ vui vẻ chờ thôi chứ không có vấn đề gì cả”, bà Tiếp cười hiền, chia sẻ.
Cụ Nguyễn Thị Hành (90 tuổi) ở Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được một tình nguyện viên cõng từ đường Trần Bình Trọng vào chùa Quán Sứ.

Cụ Nguyễn Thị Hành (90 tuổi) ở Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được bạn trẻ tình nguyện viên cõng vào chiêm bái xá lợi Phật
Chị Vi Thị Hương, con gái cụ Hành kể: “Cụ là người được hưởng sự nhiệm màu của Phật pháp. Xưa cụ là con nhà nghèo, không biết chữ. Từ năm 2015, con cái đưa cụ đi một số chùa như chùa Hương, chùa Cái Vầu…, các thầy hướng dẫn cụ hàng ngày đội kinh lên đầu ước nguyện, giờ cụ đã biết chữ, đọc được kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, Chú Đại Bi... Tuổi đã cao, hôm nay cụ tha thiết được ra đây. Được chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Đức Phật, cụ rất hoan hỷ”.
Để giữ ổn định trật tự trong suốt 4 ngày chùa Quán Sứ mở cửa cho người dân, phật tử khắp nơi về chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Phật (13-16/5), có công sức, tâm huyết không nhỏ của đội ngũ tình nguyện viên.


Bà Nguyễn Thị Ý, 67 tuổi, nghe thông tin từ sư thầy ở chùa Đại Từ Ân (Đan Phượng, Hà Nội), đã đăng ký tham gia đội ngũ tình nguyện viên ở đây từ ngày 13/5.
Bà Ý cho hay: “Đêm nay, lượng người đến đây đông hơn, xếp hàng dài hơn rất nhiều so với đêm qua. Chúng tôi chia ca để làm, được Bồ Tát gia trì cho khỏe mạnh nên chẳng hề thấy mệt mỏi”.

Đỗ Thị Lan Hương và em trai cùng làm tình nguyện viên
Em Đỗ Thị Lan Hương, sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Du lịch đã có duyên đảnh lễ xá lợi Đức Phật từ hôm 14/5, đến chiều qua thấy có thông tin cần tình nguyện viên đã nhiệt tình đăng ký tham gia. Hương và em trai đăng ký làm từ 10h tối qua đến 6h sáng nay.
“Chúng em rất hoan hỷ, năng lượng tràn đầy. Cũng có một số cô, bác muốn cắt ngang dòng người để vào chiêm bái, em đề nghị các bác các cô hoan hỷ xếp hàng thôi, nếu ai cũng xin cắt ngang thì sẽ hỗn loạn. Mong muốn của em là mọi người đến đây đều thỏa nguyện vào chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Phật vì đây là duyên lành hiếm có trong đời”, Lan Hương tâm sự.


Xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Quán Sứ
Theo lịch trình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia Ấn Độ được tôn trí tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) đến hết hôm nay, sau đó được tôn trí tại chùa Tam Chúc từ ngày mai đến 12h ngày 20/5, trước khi quay về Ấn Độ.