Biết ơn người có công
Tiếp nối mạch nguồn tri ân, nhiều nữ nhân viên tại Trung tâm Chăm sóc và Ðiều dưỡng người có công tỉnh (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) ngày ngày tận tụy chăm sóc sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ cho các thương, bệnh binh với tất cả sự dịu dàng và yêu thương.
Với 20 năm gắn bó tại Trung tâm, chị Lê Ái Phượng, Trưởng Phòng Chăm sóc và Điều dưỡng, thấu hiểu từng dấu hiệu sức khỏe, tính cách và cả những nỗi niềm riêng của mỗi cụ ông, cụ bà nơi đây. Khởi đầu công việc khi vừa tròn 21 tuổi, trải qua nhiều vị trí khác nhau, chị tích lũy dần vốn nghề không chỉ từ thực tiễn chuyên môn mà còn từ quá trình sống cùng, chăm sóc và gắn bó như ruột thịt với các cụ mỗi ngày.

Chị Lê Ái Phượng vui vẻ trò chuyện cùng cụ bà Lê Thị Sen. Ảnh: T.Y
Đặc biệt, sinh ra và lớn lên trong gia đình cách mạng, là con gái của một thương binh, cháu ruột của liệt sĩ, chị Phượng sớm hình thành trong mình tinh thần tri ân và lòng biết ơn sâu sắc. Chính điều đó giúp chị dễ dàng đồng cảm với những mất mát, tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần mà người có công thường mang theo suốt hành trình tuổi già, dù không phải ai cũng dễ bày tỏ hay sẻ chia.
“Gia đình là nơi đã gieo trong tôi tình yêu và sự kính trọng dành cho thế hệ đi trước. Nhờ vậy, khi chăm sóc các cụ, tôi không thấy mình đang làm một công việc mà giống như đang chăm sóc chính ông bà trong nhà. Tôi chỉ mong sao tình cảm ấy có thể lan tỏa đến các bạn trẻ để ai cũng biết trân trọng, yêu thương và sẻ chia với những người đã hy sinh cả cuộc đời cho Tổ quốc”, chị Phượng chia sẻ.
Còn với chị Văn Thị Thúy Điểm, cán bộ phụ trách chăm sóc y tế tại Trung tâm, mỗi ngày, bắt đầu từ sáng sớm, chị phụ chuẩn bị bữa sáng, đo huyết áp, theo dõi sức khỏe cho từng cụ. Chiều đến, sau giờ làm việc, chị lại ra sân trò chuyện, lắng nghe các cụ kể chuyện xưa, cùng sẻ chia và tâm sự.

Chị Văn Thị Thúy Điểm thường xuyên thăm hỏi sức khỏe các cụ trong ngày. Ảnh: T.Y
Theo chị Điểm, công tác theo dõi sức khỏe tại Trung tâm được duy trì liên tục 24/24. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường, chị sẽ lập tức báo lãnh đạo để đưa các cụ đến bệnh viện kịp thời.
“Thi thoảng, có cụ khó tính, nhưng tôi hiểu, đó không phải vì cáu gắt hay giận dỗi, mà chỉ là do cơ thể mệt mỏi, tuổi già hay những nỗi đau âm ỉ không thể gọi thành tên. Những lúc ấy, tôi chỉ cẩn thận chăm sóc sức khỏe các cụ, nhẹ nhàng lắng nghe, vỗ về để các cụ an lòng”, chị Điểm tâm sự.

Chị Phan Thị Kim Chi chuẩn bị bữa trưa cho các cụ. Ảnh: T.Y
Còn ở gian bếp phía sau khu nhà chính, chị Phan Thị Kim Chi, nhân viên cấp dưỡng đã gắn bó với Trung tâm suốt 13 năm vẫn cần mẫn với công việc mỗi ngày như: Đi chợ, chọn thực phẩm tươi ngon, chế biến, chia khẩu phần và dọn từng bữa ăn cho các cụ. Dù những công việc có vẻ đơn giản nhưng để nấu được một bữa cơm vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa hợp khẩu vị từng người lại không hề dễ dàng.
“Mỗi cụ mỗi nết ăn riêng- người không ăn cá, người kiêng thịt bò, có cụ lại không dùng được tôm hay gà. Làm lâu rồi nên tôi nhớ hết. Có cụ ăn chay nhưng lại không ăn nấm, không ăn đậu khuôn nên tôi phải tinh ý để điều chỉnh phù hợp, chứ nếu các cụ ăn không ngon miệng sẽ không đảm bảo sức khỏe”, chị Chi chia sẻ.
Không chỉ tuân thủ chế độ ăn theo chỉ định sức khỏe, chị Chi và các chị em cấp dưỡng còn chủ động thay đổi thực đơn theo mùa, theo bệnh lý để mỗi bữa ăn không đơn thuần là dinh dưỡng, mà còn là sự chăm chút và yêu thương gửi gắm vào từng món ăn.
Là người minh mẫn nhất Trung tâm, cụ bà Lê Thị Sen (89 tuổi, quê ở xã Hòa Hội), đã có 9 năm gắn bó nơi đây, chia sẻ: “Sống tại đây tôi cảm giác như sống trong chính ngôi nhà của mình. Các cháu chăm sóc rất ân cần, chu đáo, bữa ăn thì ngon, lại còn được chiều chuộng, thương yêu như mẹ. Tôi thấy lòng mình thật ấm, thật thoải mái”.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/biet-on-nguoi-co-cong-post561738.html