Bình minh thoáng qua

Một mùa giải không danh hiệu nữa đã trôi qua trong sự hụt hẫng và đau đớn cho Arsenal. Thất bại 0-1 ở bán kết lượt đi và 1-2 ở bán kết lượt về Champions League đã khiến 'Pháo thủ' một lần nữa bị xem là 'kẻ học việc' ở sân chơi đỉnh cao châu Âu.

Điều đó không có nghĩa là Arsenal không có màn trình diễn đáng tự hào trong trận thua 1-2 vào rạng sáng 8-5. Arsenal đã dồn toàn bộ tâm huyết cho trận đấu này, kiểm soát bóng 55%, tung ra tổng cú sút nhiều gần gấp đôi so với Paris Saint-Germain (PSG). Các tiền đạo của Arsenal đã lỡ nhiều cơ hội ghi bàn hoặc không thể đánh bại được thủ môn của đối thủ. Sau tất cả, chúng ta có thể kết luận: PSG nắm bắt tốt cơ hội, còn Arsenal thì không. Cho đến khi trận đấu kết thúc, Arsenal vẫn thiếu một cầu thủ săn bàn thực thụ hay nói cách khác là mẫu cầu thủ của trận đấu lớn có khả năng thay đổi tình thế.

 Huấn luyện viên Arteta rầu rĩ khi Arsenal dừng bước ở bán kết Champions League. Ảnh: Arsenal FC

Huấn luyện viên Arteta rầu rĩ khi Arsenal dừng bước ở bán kết Champions League. Ảnh: Arsenal FC

Nếu đổ lỗi cho thất bại của Arsenal thì điều đó có lẽ đến từ khâu chuyển nhượng. Sau khi dừng bước tại bán kết Champions League, huấn luyện viên Arteta đã nói rằng Arsenal là đội chơi tốt hơn trong 160/180 phút ở cả hai trận. Ngay cả khi điều đó là sự thật, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi bóng đá là khoảnh khắc, là bản lĩnh và đôi khi chỉ vài chục giây, một đội bóng cũng có thể làm nên chuyện. Inter Milan là ví dụ điển hình khi có bàn thắng gỡ hòa quý giá vào lưới Barcelona trước khi trận đấu kết thúc 1 phút.

Arsenal đã có những cơ hội có thể thay đổi trận đấu, những cơ hội có thể định hình nên một số phận khác. Ngay cả sau khi Saka gỡ lại được 1 bàn, cầu thủ này đã bỏ lỡ một cơ hội vàng để lập cú đúp. Tất cả những gì còn lại cho Arsenal bây giờ là những ngày buồn lê thê, tẻ nhạt đến cuối mùa giải và nhiệm vụ cấp thiết là giữ một vị trí trong tốp dự Champions League mùa tới.

Một bộ phận cổ động viên, giữa lúc Arsenal gây thất vọng đã kêu gọi sa thải huấn luyện viên Arteta một cách vô lý. Đó sẽ là một sai lầm lớn. Có nhiều điều để "Pháo thủ" lạc quan cho mùa giải tới. Saka, William Saliba, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice và Martin Odegaard sẽ là nòng cốt để Arsenal "giải khát" danh hiệu vào mùa tới.

Tháng trước, người ta nói rằng đội Arsenal đã trưởng thành khi họ đánh bại Real Madrid trên sân nhà và sân khách ở vòng tứ kết Champions League. Tất cả đã trở lại mặt đất kể từ khi Arsenal thất bại 0-1 trước PSG ngay trên sân Emirates tuần trước. Những hoài nghi bắt đầu xuất hiện: Có lẽ Real Madrid không còn mạnh như xưa, có lẽ chiến thắng tại Bernabeu không quá vang dội như nhiều người lầm tưởng. Những gam màu chiến thắng trước Real Madrid và suốt hành trình Champions League chỉ là bình minh thoáng qua mà nhiều người đã vội cho rằng Arsenal đã trưởng thành, đã đủ già dơ để nghĩ về chức vô địch.

NGÂN HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/binh-minh-thoang-qua-827632