Bình minh trên những ngọn đồi 'bát úp' ở Bảo Lộc

Đồi 'bát úp' Bảo Lộc, còn gọi là đồi Kim Đồng, nằm ở xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây nổi bật với những ngọn đồi trồng chè, cà phê... nối tiếp nhau và là điểm săn mây hấp dẫn du khách.

Người dân địa phương gọi nơi đây là đồi “bát úp”, do hình dáng các ngọn đồi nhìn từ xa giống như những chiếc bát úp ngược. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Người dân địa phương gọi nơi đây là đồi “bát úp”, do hình dáng các ngọn đồi nhìn từ xa giống như những chiếc bát úp ngược. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Độc giả Lại Trần Long Quân, từng nhiều lần “săn mây” tại đồi "bát úp", chia sẻ thời điểm lý tưởng để đến đây từ tháng 12 đến tháng 3. Khi đó, thời tiết mát mẻ, nếu có mưa, khoảng một đến hai ngày sau thường xuất hiện biển mây dày. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Độc giả Lại Trần Long Quân, từng nhiều lần “săn mây” tại đồi "bát úp", chia sẻ thời điểm lý tưởng để đến đây từ tháng 12 đến tháng 3. Khi đó, thời tiết mát mẻ, nếu có mưa, khoảng một đến hai ngày sau thường xuất hiện biển mây dày. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Khoảng 5:00 đến 7:30 sáng là lúc "săn" mây đẹp nhất, khi những tầng mây trôi lãng đãng trên triền đồi. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Khoảng 5:00 đến 7:30 sáng là lúc "săn" mây đẹp nhất, khi những tầng mây trôi lãng đãng trên triền đồi. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Khi mặt trời lên, mây tan dần, để lộ khung cảnh núi rừng rộng lớn. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Khi mặt trời lên, mây tan dần, để lộ khung cảnh núi rừng rộng lớn. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Khu vực này còn là điểm cắm trại lý tưởng với không gian xanh mát, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Khu vực này còn là điểm cắm trại lý tưởng với không gian xanh mát, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: Lại Trần Long Quân

“Thức dậy giữa biển mây ngay trước mắt là trải nghiệm khó quên. Dù mây dày hay thưa, cảnh sắc nơi đây vẫn cuốn hút với những dải mây bồng bềnh dưới ánh nắng sớm”, độc giả Lại Trần Long Quân chia sẻ. Ảnh: Lại Trần Long Quân

“Thức dậy giữa biển mây ngay trước mắt là trải nghiệm khó quên. Dù mây dày hay thưa, cảnh sắc nơi đây vẫn cuốn hút với những dải mây bồng bềnh dưới ánh nắng sớm”, độc giả Lại Trần Long Quân chia sẻ. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Từ đỉnh đồi, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát xã Đại Lào và vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Bảo Lộc. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Từ đỉnh đồi, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát xã Đại Lào và vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Bảo Lộc. Ảnh: Lại Trần Long Quân

Ngọc Lương

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://sgtt.thesaigontimes.vn/binh-minh-tren-nhung-ngon-doi-bat-up-o-bao-loc/