Bố chồng

Ngày bố quy tiên. Tôi ngồi cạnh trò chuyện với bố, hỏi bố có cần và dặn dò gì con không? bố bảo không... tôi ngồi cạnh lẩm nhẩm tụng kinh. Khi thấy dấu hiệu… tôi pha sữa bố uống được mấy thìa là bố ra đi…

Bố me chồng (ngồi giữa) cùng con cháu, ảnh chụp năm 2000 cụ 90 tuổi

Bố me chồng (ngồi giữa) cùng con cháu, ảnh chụp năm 2000 cụ 90 tuổi

Hồi còn con gái, gia đình bên nội tôi thuộc hàng gia thế. Ông nội Nguyễn Đình Viễn làm quan ở Bắc Bộ phủ. Ông ngoại là nhà tư sản hiệu Radio Nam Hoa. Nên dù là hậu sinh, sinh sau đẻ muộn thuộc thế hệ sau năm 1954, tôi cũng được cưng chiều và không biết làm gì. Ngày tôi về nhà chồng còn bỡ ngỡ, buổi sáng dậy sớm để xem có việc gì làm không. Bố chồng bảo cứ ngủ thêm lúc nữa đến giờ đi làm bố gọi... Những ngày nghỉ tôi đi chợ mua thức ăn về bố còn hướng dẫn tôi cách làm... và nấu thế nào cho ngon. Tôi dạo ấy trẻ người non dạ nhiều lúc sơ xuất không đúng, những lúc như vậy Bố nhẹ nhàng dạy bảo. Tôi làm dâu bố chưa bao giờ bố trách mắng tôi. Bố chồng tôi không những là người chồng, người cha, người ông kính yêu trong gia đình. Hàng xóm phố Hàng Da, họ hàng nội, ngoại đều yêu qúy bố.

Ngày tôi sinh cháu đầu bố còn chạy theo dúi cho ít tiền bảo sợ tiền vợ chồng con mang theo không đủ... Sau khi sinh được hai tháng thấy kiêng kỹ quá, ngồi không cũng buồn, lúc con ngủ tôi tranh thủ ra giặt tã lót cho con bố còn bảo tôi cứ ngâm để đó xong việc bố giặt. Con làm non thế mai kia tay lạnh buốt lắm. Hết cữ sinh đẻ tôi đi làm. Hàng ngày ông cứ bế cháu ra cửa chờ con trai, con dâu đi làm về. Khi tôi sinh cháu thứ hai cũng con gái, sợ vợ chồng tôi buồn bố bảo: “Con nào cũng là con, con ạ. Miễn là mình nuôi dạy con cho tốt và ngoan ngoãn là được”. Về sau này cuộc sống có những lúc khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất bố đều động viên vợ chồng tôi vượt qua. Ngày bố chồng tôi ốm nằm viện tôi vào chăm bố gần một tháng, mà cả phòng bệnh tưởng tôi là con gái bố.

Ngày bố quy tiên. Tôi ngồi cạnh trò chuyện với bố, hỏi bố có cần và dặn dò gì con không? bố bảo không... tôi ngồi cạnh lẩm nhẩm tụng kinh. Khi thấy dấu hiệu… tôi pha sữa bố uống được mấy thìa là bố ra đi…

Hôm nay ngày kỵ giỗ bố. Chị em chúng con làm mâm cơm cúng tưởng nhớ bố -

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ bố - ông – cụ của chúng con.

Chúng con nhớ bố rất nhiều.

P/s. Có người bạn Rất thân, quen biết cả hai bên nội, Ngoại bảo tôi: “Hiếm có ai được như em. Được cả bố, mẹ hai bên nội , ngoại. Lại được cả chồng đều rất tốt.

Theo Chuyện làng quê

Nguyễn Bích Lan

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bo-chong-a6391.html