Bộ đội Biên phòng Tây Ninh: Tăng gia tốt trên vùng đất nhiễm phèn
Trong những ngày công tác tại vùng biên giới Tây Ninh, dừng chân tại Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), chúng tôi rất thích thú trước những luống rau xanh mướt đang vươn mình trong nắng gió.
Xã Đông Thành - địa bàn đóng quân của Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khá khắc nghiệt. Vì vậy, thành quả tăng gia sản xuất nơi đây không đơn thuần là việc cải thiện bữa ăn, mà còn là minh chứng cho tinh thần vượt khó, sáng tạo của người lính quân hàm xanh trong thực hiện Phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.
Bí quyết “rửa sương” cho rau
Nhìn những bắp cải cuộn tròn chắc nịch, những bông súp lơ xanh thẫm hay từng luống rau mơn mởn vươn mình đón nắng sớm, ít ai biết rằng nơi đây là vùng đất “khó” cho trồng hoa màu.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tỉ mỉ chăm sóc từng luống rau xanh.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, nền đất tại đây sỏi đá nhiều và bị nhiễm phèn chua, vốn là “khắc tinh” của các loại rau màu ưa đất thịt màu mỡ. Không những thế, đặc thù ngày nắng nóng gay gắt, đêm lạnh sâu, lượng sương đêm nhiều là môi trường lý tưởng cho các loài sâu ăn lá phát triển mạnh và gây hại trực tiếp đến cây trồng.
Bằng sự chuyên cần, khéo léo và sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã “bắt” đất phèn phải nảy mầm xanh. Chúng tôi ví von vườn tăng gia sản xuất của đồn là “vườn rau Đà Lạt” giữa vùng biên giới Nam Bộ, bởi các loại rau như bắp cải, súp lơ đa phần chỉ trồng được ở vùng có khí hậu lạnh như Đà Lạt.

Các loại rau vốn sinh trưởng tốt trong thời tiết mát mẻ như bắp cải, súp lơ vẫn xanh tươi trong vườn tăng gia sản xuất của đơn vị.
Một trong những bí quyết của cán bộ, chiến sĩ nơi đây là “rửa sương” cho rau mỗi sáng. Thượng tá Nguyễn Văn Nam chia sẻ, nhiệm vụ đầu tiên của mỗi cán bộ, chiến sĩ sau giờ thể dục buổi sáng là tập trung chăm sóc và tưới nước cho vườn rau. Việc tưới nước vào thời điểm này có tác dụng rửa sạch lớp sương đêm đọng trên lá, vốn chứa nhiều tác nhân gây hại và mầm bệnh.
Công thức pha nước là ớt chín và gừng giã nhuyễn hòa loãng, mỗi tuần tưới từ 1 đến 2 lần. Cách làm này không chỉ giúp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả mà còn giúp cây trồng tăng sức đề kháng, đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết nơi biên giới này.
Tự hào về thành quả lao động
Hiện đơn vị có hơn 500m2 đất để chuyên canh, gối vụ, ngoài các loại rau xứ lạnh còn trồng thêm cải xanh, cải ngọt, rau muống, rau dền, mồng tơi; hàng trăm mét vuông giàn để trồng các loại bầu, bí, mướp, đu đủ, chuối… Nhờ bí quyết “rửa sương”, dù mùa khô biên giới, đơn vị vẫn có thể tự cung cấp từ 80 đến 90% nhu cầu rau, củ, quả. Nguồn thực phẩm sạch tại chỗ này đã trực tiếp vào nhà bếp đơn vị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội.

Từ sỏi đá, phèn chua miền biên giới Tây Ninh, những luống rau xanh mướt vẫn phát triển tốt, đảm bảo bữa ăn cho bộ đội.
Bên cạnh đó, bằng nguồn lực của đơn vị và vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đơn vị đã quy hoạch, đầu tư xây dựng được khu chăn nuôi gia súc, gia cầm (gà, vịt, dê…) và hàng nghìn mét vuông mặt nước để nuôi cá; đảm bảo khoảng 40% nhu cầu. Nước trong ao cá cũng là nguồn dự trữ dùng để tưới tiêu, giải quyết bài toán thiếu nước tưới vào mùa khô cho các loại cây trồng tại đơn vị.

Khuôn viên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây.
Đại úy QNCN Nguyễn Văn Phụ, nhân viên quân khí, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây chia sẻ: Khi nhìn thấy bếp ăn đơn vị luôn đầy đủ rau xanh, thực phẩm sạch, người lính chúng tôi cảm thấy rất tự hào về thành quả lao động của mình. Chúng tôi đã tự tay cải tạo đất, tự tay trồng rau, nuôi cá ngay trên vùng đất khắc nghiệt, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng, qua đó thiết thực thực hiện tốt phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.
Việc chủ động tự túc nguồn rau xanh và thực phẩm sạch tại chỗ của Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã góp phần đảm bảo quân số khỏe của đơn vị luôn đạt trên 98,5%, tạo nên nền tảng vững chắc cho bộ đội yên tâm công tác, giữ vững bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.












