Bố mang hai con vào rừng sống biệt lập, trẻ 9 tuổi vẫn mặc tã
Hai đứa trẻ 6 và 9 tuổi vừa được phát hiện trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn tại một trang trại hẻo lánh ở Lauriano, miền Bắc Italy.

Trang trại nơi hai đứa trẻ sống được cải tạo thành một ngôi nhà biệt lập. Ảnh: NX.
Theo Đài LBC, gia đình này sống trong một trang trại ở chân đồi Lauriano, cách thành phố Turin khoảng 30 km. Điều gây sốc là hai đứa trẻ chỉ có thể giao tiếp bằng một ngôn ngữ sơ khai của riêng mình.
Cha mẹ các bé là người Hà Lan. Người cha 54 tuổi là một nghệ nhân điêu khắc kim loại và người mẹ làm nội trợ. Ông bố biện minh với truyền thông địa phương rằng chỉ muốn bảo vệ con khỏi những nguy hiểm bên ngoài, đặc biệt là nỗi sợ nhiễm virus như Covid-19.
Ông còn khẳng định các con có một cuộc sống đầy đủ với nhiều đồ chơi, laptop riêng, nhạc cụ, thiết bị trượt tuyết tốt, và thường xuyên được đi cưỡi ngựa, thăm nhà hàng, bảo tàng.
Tuy nhiên, lời kể của người cha hoàn toàn trái ngược với thông tin nhà chức trách đưa ra.
Tháng 4/2025, khi cảnh sát đến trang trại để thực hiện lệnh sơ tán do lũ lụt, họ kinh hoàng phát hiện hai đứa trẻ vẫn còn mặc tã, không biết đọc, viết, thậm chí không thể giao tiếp cơ bản. Các bé cũng không được ghi danh trong bất kỳ hệ thống hành chính hay trường học nào tại địa phương.
Truyền thông Italy gọi hai em là "những đứa trẻ ma" bởi chúng hoàn toàn vô hình đối với chính quyền và cộng đồng trong suốt nhiều năm.
Trang trại nơi chúng sống được cải tạo thành một ngôi nhà biệt lập, tự cung cấp nước và điện qua hệ thống năng lượng mặt trời. Không ai từng nhìn thấy những đứa trẻ hoặc nhận ra chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà đó.
Mẹ của hai đứa trẻ, 38 tuổi, thường lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm đến con cái. Trong khi ông bố sống kín đáo và không nói được tiếng Italy.
Thị trưởng Lauriano, bà Mara Baccolla, mô tả đây là một tình huống rất nhạy cảm. Tòa án vị thành niên Turin sau đó đã tuyên bố cha mẹ không đủ khả năng chăm sóc con đúng cách và quyết định đưa hai đứa trẻ vào cơ sở bảo trợ.