Bồi dưỡng cho thanh niên trong kỷ nguyên mới
Làm sao để bồi dưỡng cho thanh niên để họ trở thành những con người tốt, ưu tú, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc? Vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lúc sinh thời luôn trăn trở. Nhà xuất bản Trẻ đã tập hợp, tuyển chọn các bài viết của Người về giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Niềm tin của Người về thế hệ trẻ - rường cột của nước nhà cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Cuốn sách cung cấp nhiều tư liệu quý. Trong đó phải kể đến Biên bản tốc ký Đại hội toàn quốc lần XVIII Đảng xã hội Pháp; khi ấy Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại đại hội với tư cách là đại biểu thuộc địa. Những dòng ký ấy còn là một minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người Cộng sản yêu nước Nguyễn Ái Quốc.
Những bài báo, bài viết những năm 20 của thế kỷ XX, khi đăng trên báo Le Paria, chúng ta càng hiểu hơn một con người với bầu máu nóng sục sôi ý chí và tinh thần cách mạng. Tinh thần ấy luôn hướng đến mục tiêu cao nhất: Độc lập dân tộc cho mọi người dân Việt Nam, và đòi quyền bình đẳng cho tất thảy mọi người.
Điểm nhận ra trong văn phong của Người khi ấy và sau này đó là cực kỳ giản dị, trong sáng và dễ hiểu, ngoài ra không kém phần hóm hỉnh, dí dỏm của lối văn tự trào và biết cười đúng lúc đúng chỗ.
Tháng 9 năm 1945, khi phát biểu tại Đại hội đại biểu Thanh niên Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Các anh em nếu đến đây để đợi nghe một bài diễn văn bóng bẩy, hoa mỹ thì các anh em sẽ thất vọng. Những lời tôi nói với anh em sẽ chỉ rất giản dị, thiết thực”. Những việc ấy đã được Người chỉ ra như là: đi sâu vào quần chúng để san sẻ những thường thức về chính trị; ủng hộ Chính phủ, tham gia ý kiến vào công việc của Chính phủ, tự luyện để sau này lên thay những thủ lĩnh mà gánh vác việc trọng đại... Thiết nghĩ tinh thần ấy, việc làm ấy cho đến tận hôm nay vẫn là những việc trọng đại mà thanh niên lớp lớp cần thực hiện.
Bạn đọc cũng hiểu thêm về ý tứ sâu xa vì sao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại luôn dành tình cảm yêu mến đặc biệt với thanh niên. Trong bức thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng năm 1947, có đoạn: “Tôi được báo cáo rằng con trai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột”.
Năm 1973, khi ông Vũ Đình Tụng đột ngột qua đời, mấy tháng trước ông có trao lại bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho con trai cả và dặn dò: “Lá thư riêng này mang nặng tình cảm của cả núi sông của lịch sử”. Hiện bức thư này đã được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh để phục vụ khách tham quan nghiên cứu và học tập.
Xuyên suốt cuốn sách, bạn đọc không hề thấy những lời đao to búa lớn mà toàn những lời thân tình mộc mạc: cốt đem những điều mà người thanh niên yêu nước, người Cộng sản yêu nước, vị lãnh tụ vì Nhân dân đã từng nghĩ, đã làm được và trọn một đời sống, cống hiến vì những lý tưởng cao đẹp để gửi đến thế hệ mai sau. Người căn dặn: chớ đặt những chương trình, kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng phải cần thiết thực, nói được làm được. “Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được”.
Năm 1958, trong bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc tới 6 cái yêu: yêu Tổ quốc, yêu Nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lao động, yêu khoa học và yêu kỷ luật. “Mỗi người lao động tốt đều có thể trở thành anh hùng (không phải là anh hùng cá nhân). Rất nhiều lần, Người mong mỏi mỗi thanh niên phấn đấu trở thành thanh niên anh hùng trong thời đại anh hùng.
“Làm cho mọi người hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin là thế nào? Tức là cách mạng phân công cho việc gì, làm Chủ tịch nước hay nấu ăn đều phải làm tròn nhiệm vụ? Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác”. “Hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa”. “Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của Nhân dân”.
Thanh niên muốn là chủ nhân, là rường cột của nước nhà phải mạnh mẽ, dấn thân và gánh vác dần những việc hệ trọng của hiện tại và tương lai. Hãy nhớ và thấm thía kim chỉ nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi trao: “Mỗi khi gặp khó khăn trong công tác phải biết dựa vào đường lối, chính sách của Đảng, dựa vào sáng kiến và lực lượng của quần chúng, có quyết tâm cao thì khó khăn gì cũng sẽ vượt qua và mọi việc nhất định thành công”.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/boi-duong-cho-thanh-nien-trong-ky-nguyen-moi-36161.htm