Bồi dưỡng tình yêu Tổ quốc cho trẻ thơ
Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2026), các trường học tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi ý nghĩa cho học sinh, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Trường Mầm non Rạng Đông (phường Sơn Trà) tổ chức ngày hội trải nghiệm "Chiến sĩ nhí" cho học sinh. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Tại Trường Mầm non Rạng Đông (phường Sơn Trà), ngày hội trải nghiệm “Chiến sĩ nhí” trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố. Với sự phối hợp của lực lượng dân quân thường trực phường Sơn Trà, chương trình mang đến cho các em nhỏ những trải nghiệm vừa sinh động vừa giàu tính giáo dục.
Sân trường được thiết kế như một “thao trường thu nhỏ”, các bé hào hứng tham gia những thử thách như: bò trườn qua chướng ngại vật; mô phỏng vận chuyển lương thực; tập làm “xạ thủ nhí”. Không chỉ dừng lại ở hoạt động vận động, cô và trò còn tái hiện khí thế hào hùng của những ngày tháng lịch sử thông qua phần diễu hành rực rỡ cờ hoa mừng chiến thắng.
Đại diện Trường Mầm non Rạng Đông cho biết, thông qua hình thức “học mà chơi, chơi mà học”, các em nhỏ không chỉ rèn luyện sự tự tin, mạnh dạn mà còn từng bước hình thành nhận thức về truyền thống vẻ vang của quê hương, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho những mầm xanh tương lai.
Trong khi đó, tại Trường Mẫu giáo Ánh Dương (phường Tam Kỳ), các em nhỏ có hành trình ý nghĩa đến với Khu di tích Chi bộ Sông, một “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử trên địa bàn. Tại đây, các em được các bác cựu chiến binh kể chuyện về những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng đầy tự hào cùng sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, các em được tận tay sờ vào bia di tích, tham gia trò chơi nhỏ mô phỏng cuộc đấu tranh của cha ông.
Cô giáo Nguyễn Thu Huyền chia sẻ: “Qua những ánh mắt chăm chú, những câu hỏi hồn nhiên cho thấy trong các con dần hình thành sự quan tâm đến lịch sử. Từ đó, nuôi dưỡng trong các con niềm biết ơn đối với thế hệ đi trước. Chuyến đi không chỉ là một buổi tham quan, mà còn là hành trình gieo mầm những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn trẻ thơ”.

Học sinh Trường Mẫu giáo Ánh Dương thăm "địa chỉ đỏ" trên địa bàn. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Song song các hoạt động trải nghiệm thực tế, nhiều sân chơi sáng tạo nghệ thuật hướng về ngày kỷ niệm được triển khai rộng khắp. Trong đó phải kể đến cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố em yêu” do Cung Thiếu nhi Đà Nẵng triển khai cho học sinh tiểu học và THCS toàn thành phố.
Chủ đề tác phẩm hướng đến khắc họa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, biểu tượng văn hóa và tinh thần đoàn kết của nhân dân xứ Quảng, phản ánh vẻ đẹp của thành phố, các công trình tiêu biểu, danh lam thắng cảnh và sự phát triển của đô thị, ca ngợi lối sống đẹp, văn hóa đô thị, sự thân thiện và hiếu khách của con người. Đồng thời phác họa những ý tưởng về một thành phố đáng sống, hiện đại, thông minh và thân thiện với môi trường.
Hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh, các trường học triển khai trong học sinh, thu hút sự quan tâm tham gia của thiếu niên, nhi đồng toàn thành phố.
Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi Đà Nẵng Bùi Thiên Vỹ cho biết, ban tổ chức đang chấm chọn để tiến hành công bố kết quả, trao giải và triển lãm tranh dự kiến vào ngày 27/3 tới, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.
Qua những bức tranh đầy sáng tạo thể hiện góc nhìn sinh động, các em gửi gắm tình cảm, niềm tự hào đối với thành phố nơi mình sinh ra và học tập. Từ đó, bồi đắp và nuôi dưỡng cho thế hệ trẻ về ý thức gìn giữ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/boi-duong-tinh-yeu-to-quoc-cho-tre-tho-3329576.html












