Bồi thưởng 25 tỷ đồng cho người bị nhốt ở viện tâm thần vì không nhận tội oan

Một người đàn ông Mỹ được bồi thường 975.000 USD sau hơn 2 năm rưỡi bị nhốt trong bệnh viện tâm thần vì không chịu 'nhận tội'; anh bị nhầm với gã tội phạm ma túy.

Joshua Spriestersbach (sinh sống tại thành phố Honolulu, bang Hawaii, Mỹ) chuẩn bị nhận được khoản tiền bồi thường 975.000 USD (khoảng 25 tỷ đồng) sau một vụ án oan nghiêm trọng, dẫn đến việc anh phải trải qua 2 năm rưỡi bị giam giữ oan uổng trong bệnh viện tâm thần.

Spriestersbach kiện chính quyền thành phố. Trong đơn, anh ghi rõ không một ai giúp đỡ dù bản thân liên tục khẳng định mình không phải là đối tượng cảnh sát đang truy tìm.

Joshua Spriestersbach bị vu mắc bệnh hoang tưởng, nhốt trong viện tâm thần vì không chịu nhận án oan.

Joshua Spriestersbach bị vu mắc bệnh hoang tưởng, nhốt trong viện tâm thần vì không chịu nhận án oan.

Vụ việc xảy ra tháng 5/2017, khi Spriestersbach đang sống lang thang trên đường phố. Anh bị cảnh sát bắt giữ khi đang ngủ bên ngoài một mái ấm dành cho người vô gia cư.

Các sỹ quan cảnh sát đã nhầm anh với một người đàn ông có tên Thomas R. Castleberry, kẻ đang bị truy nã vì các tội danh liên quan đến ma túy. Anh cung cấp cho cảnh sát đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và cả thẻ an sinh xã hội để chứng minh mình không phải là Castleberry. Tuy nhiên, danh tính của anh chưa bao giờ được các cơ quan chức năng xác minh một cách thỏa đáng.

Spriestersbach bị đưa đến Trung tâm Cải huấn Cộng đồng Oahu và phải ở đó 4 tháng trước khi hầu tòa lần đầu tiên. Sau đó, người ta kết luận anh bị tâm thần phân liệt và chuyển đến giam giữ trong Bệnh viện Tâm thần Bang Hawaii suốt hơn 2,5 năm.

Các tài liệu của tòa án ghi nhận rằng việc Spriestersbach liên tục khẳng định mình bị bắt nhầm chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Luật sư của Spriestersbach chia sẻ: "Càng phản đối rằng mình không phải là Castleberry và chưa từng phạm tội, anh ấy càng bị ép dùng các loại thuốc chống loạn thần liều cao, điều này khiến nạn nhân rơi vào trạng thái đờ đẫn".

May mắn, một bác sỹ quyết định tìm hiểu kỹ hơn về những tuyên bố của Spriestersbach và xác nhận rằng anh thực sự không phải là Castleberry. Hồ sơ tòa án ghi nhận anh được trả tự do khỏi bệnh viện tâm thần vào tháng 1/2020 và được đưa trở lại một mái ấm dành cho người vô gia cư.

Khi rời đi, anh chỉ được trao một ít tiền lẻ cùng các bản sao giấy khai sinh, căn cước bang và thẻ an sinh xã hội. Vào tháng 11/2021, Spriestersbach đệ đơn kiện liên bang chống lại Hội đồng thành phố Honolulu, văn phòng luật sư và Bệnh viện bang Hawaii.

Cảnh sát nhầm lẫn Spriestersbach (trái) với tên tội phạm Castleberry.

Cảnh sát nhầm lẫn Spriestersbach (trái) với tên tội phạm Castleberry.

Đơn kiện cáo buộc hàng loạt bên liên quan bao gồm cảnh sát, luật sư công và nhân viên y tế đã không hỗ trợ hoặc khắc phục sai sót này.

"Trước tháng 1/2020, không một ai hành động dựa trên những thông tin có sẵn để xác định rằng Joshua đang nói thật. Thay vào đó, họ kết luận anh bị hoang tưởng và mất năng lực hành vi chỉ vì anh từ chối thừa nhận mình là Castleberry và không chịu nhận tội thay người đó", đơn kiện viết.

Hội đồng Thành phố Honolulu phê duyệt khoản dàn xếp 975.000 USD cho Spriestersbach trong một cuộc họp vào tuần trước. Ngoài ra, anh có thể nhận thêm 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng) từ tiểu bang liên quan đến các khiếu nại pháp lý chống lại văn phòng luật sư công Hawaii.

Sự nhầm lẫn giữa Spriestersbach và Castleberry được cho là bắt nguồn từ tháng 10/2011, khi một sỹ quan cảnh sát thẩm vấn Spriestersbach vì anh ngủ quên trên bậc thềm một trường học. Lúc đó, anh chỉ cung cấp họ của ông nội mình là Castleberry, dẫn đến chuỗi bi kịch sau này.

Hoàng Hà

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/boi-thuong-25-ty-dong-cho-nguoi-bi-nhot-o-vien-tam-than-vi-khong-nhan-toi-oan-ar1010637.html