Cá chép cúng ông Công ông Táo giá rẻ nhưng bán chậm

Những ngày này tại Hà Nội, khắp các chợ đầu mối và truyền thống đã ngập tràn sắc đỏ của cá chép để phục vụ nhu cầu người dân Thủ đô tiễn ông Táo về trời. Tuy nhiên không khí có phần vắng lặng hơn so với mọi năm. Giá cá chép đỏ giảm mạnh, các tiểu thương dự đoán năm nay lượng cá bán ra sẽ giảm một nửa.

Rạng sáng tại chợ cá Yên Sở đã rực sắc đỏ của cá chép để phục vụ người dân trong ngày tiễn ông Táo về trời . Các tiểu thương từ các chợ lớn nhỏ khác trên địa bàn thành phố đã đổ về đây mua bán cá. Phần lớn cá chép bán tại chợ cá Yên Sở được nhập từ các làng nghề nuôi cá ở các tỉnh thành gần Hà Nội như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Thủy Trầm (Phú Thọ)… Theo tiểu thương, giá cá chép năm nay thấp hơn so với mọi năm.

Cá chép sau khi được nhập về chợ từ các địa phương nuôi trồng sẽ được tiểu thương thả xuống các chậu nước lớn sục oxy, đảm bảo duy trì sự sống cho cá. Cũng theo các tiểu thương, lượng cá chép đã được đặt mua một phần số còn lại một phần để bán lẻ tại các chợ, nhưng sức mua vẫn ít hơn so với năm ngoái.

Tại các chợ truyền thống, cá chép đỏ cũng đã được bày bán để phục vụ nhu cầu người dân cũng ông Công ông Táo sớm. Năm nay Chị Kiều Vinh, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội lựa chọn mua cá sớm để có thời gian lựa chọn những chú cá khỏe mạnh theo kích cỡ, nhu cầu của mình.

Cá chép đỏ tại chợ truyền thống có giá từ 30.000 – 80.000 đồng/ 1 bộ (3 con) tùy thuộc vào kích cỡ. Mặc dù giá cả phải chăng nhưng sức mua cũng vẫn chậm, các tiểu thương hy vọng đến ngày 23 tháp chạp sức mua sẽ tăng.

Dù đã sát ngày cá chép "cõng" ông Công ông Táo về trời nhưng sức mua chưa lớn, các tiểu thương chợ cá sốt ruột vì hàng bán chậm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ca-chep-cung-ong-cong-ong-tao-gia-re-nhung-ban-cham-209344.htm