'Cá đi cầu trượt' trong ngày cúng ông Công ông Táo chầu trời

Tại nhiều khu vực ở Hà Nội, các nhóm tình nguyện có mặt từ rất sớm giúp người dân thả cá, thu gom rác trong ngày tiễn ông Táo chầu trời.

Sáng 25-1 (tức 23 tháng chạp âm lịch, ngày ông Công, ông Táo chầu trời), ngay từ sáng sớm, nhiều người dân ở Hà Nội đã ra các sông, hồ để thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Đây là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam mỗi dịp năm hết Tết đến.

Tại nhiều khu vực có sông hồ như hồ Tây, Cầu Long Biên... các tình nguyện viên căng băng rôn về việc "thả cá đừng thả túi nilon!" và hỗ trợ người dân thả cá

Tại nhiều khu vực có sông hồ như hồ Tây, Cầu Long Biên... các tình nguyện viên căng băng rôn về việc "thả cá đừng thả túi nilon!" và hỗ trợ người dân thả cá

Các tình nguyện viên bên cạnh việc tuyên truyền "thả cá đừng thả túi nilon!" đã làm "cầu trượt" để trợ người dân thả cá

Các tình nguyện viên bên cạnh việc tuyên truyền "thả cá đừng thả túi nilon!" đã làm "cầu trượt" để trợ người dân thả cá

Người dân làm cầu trượt để thuận tiện cho việc thả cá xuống hồ

Người dân làm cầu trượt để thuận tiện cho việc thả cá xuống hồ

Nhiều gia đình đưa con đi thả cá

Nhiều gia đình đưa con đi thả cá

Tại các chợ cá tấp nập người mua bán cá từ sáng sớm

Tại các chợ cá tấp nập người mua bán cá từ sáng sớm

Nhiều cách thả khác nhau tùy vào địa hình

Nhiều cách thả khác nhau tùy vào địa hình

Tại nhiều khu vực, túi nilon sau khi thả cá được gom lại liền để tiện xử lý

Tại nhiều khu vực, túi nilon sau khi thả cá được gom lại liền để tiện xử lý

PV

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ca-di-cau-truot-trong-ngay-cung-ong-cong-ong-tao-chau-troi-2022012510292055.htm