Ca sĩ Phúc Anh: Sẵn sàng cho chương 2 của dự án dài hơi '54 Dân tộc Việt Nam'

Sau hơn một năm bền bỉ đi qua khắp mọi miền đất nước trong hành trình '54 Dân tộc Việt Nam', Phúc Anh lần đầu chia sẻ sâu hơn về những trải nghiệm đáng nhớ, những thay đổi trong góc nhìn cá nhân sau hành trình 54 dân tộc, cũng như định hướng sắp tới trong sự nghiệp và các dự án mang màu sắc văn hóa Việt Nam.

Phóng viên: Sau khi dự án "54 Dân tộc Việt Nam" khép lại một chặng đường quan trọng, chị nhìn lại hành trình ấy với cảm xúc như thế nào và điều gì khiến chị cảm thấy tự hào nhất?

Ca sĩ Phúc Anh: Từ đơn thuần chỉ là một ca khúc tự sáng tác "54 Dân tộc Việt Nam" và diễn tiến cho tới hiện tại, tôi hạnh phúc khi nhìn nhận ra lý tưởng và sứ mệnh con đường âm nhạc mình đang đi. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng của mình khi xuất hiện trên cuộc đời, và còn gì đáng quý hơn một ngày mình biết được mình sinh ra đời này để làm gì đúng không ?

Phúc Anh trong bộ ảnh mới chụp tại Hà Giang

Việc tìm ra con đường của mình là thứ tuyệt vời nhất với tôi. Bởi tôi nhìn xung quanh, nhiều người thành công nhưng đến cuối đời họ vẫn chưa tìm được sứ mệnh và con đường hạnh phúc của mình. Tôi tin đó là phước lành mình may mắn có được.

- Nhiều người cho rằng dự án "54 Dân tộc Việt Nam" là một cột mốc lớn trong sự nghiệp của chị. Chị nghĩ dự án này đã thay đổi mình như thế nào, cả trong âm nhạc lẫn cách nhìn về xã hội?

Cho đến thời điểm này đó là cột mốc lớn. Bởi tôi nhận ra âm nhạc, nghệ thuật không thể xa rời đời sống Mỗi con người, sự việc mình gặp gỡ đều cho mình trải nghiệm, suy tư và bài học. Từ đó có chất liệu sáng tạo và kể chuyện qua lăng kính âm nhạc của mình cho khán giả nghe.

Tôi thôi không còn nhìn ra thế giới bên ngoài, tôi nhìn vào thế giới nội tâm mình. Mỗi sáng ngủ dậy thay vì nhìn vào điện thoại xem tin tức, tôi chọn nhìn vào tâm mình xem hôm nay tâm mình có nảy lên suy nghĩ gì tiêu cực, bất ổn không, hay nó là sự an hòa và yêu thương.. Cố gắng lấp đầy tâm bằng năng lượng an hòa, tích cực. Đối với tôi thì cuộc đời rất tốt đẹp. Không có ai hay việc gì xấu cả.

- Trong năm 2026, chị có kế hoạch phát triển tiếp những hướng đi nào từ nền tảng của dự án "54 Dân tộc Việt Nam", đặc biệt về âm nhạc và hoạt động cộng đồng?

- Trong năm 2026, chị có kế hoạch phát triển tiếp những hướng đi nào từ nền tảng của dự án "54 Dân tộc Việt Nam", đặc biệt về âm nhạc và hoạt động cộng đồng?

Sau 1 dự án dài hơi, ekip chúng tôi đang dành thời gian nghỉ ngơi nạp năng lượng. Tôi biết mọi người đã rất vất vả thời gian qua, và tôi khuyên họ hãy dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình trước khi vào chặng đường kế tiếp.

Còn riêng tôi thì cần thời gian lắng lại để chiêm nghiệm và trau dồi bản thân. Tôi gần gũi thiên nhiên nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và nội tâm mình. Chúng tôi đã sản xuất nhiều nội dung của chặng 2 dự án rồi. Mùa 2 của dự án sẽ có nhiều điều bất ngờ cho quý vị khán giả lắm đó. Người Việt có hàng nghìn năm lịch sử, rất nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp cần được gìn giữ, học tập và phát huy. Chúng tôi mong sao có thêm nhiều dự án phát huy các giá trị truyền thống và cộng đồng, để người già được an ủi, người trẻ được tự hào tiếp bước.

- Trong chuyến hành trình "54 Dân tộc Việt Nam" vừa qua, khoảnh khắc nào khiến chị nhớ nhất và có thể xem là một dấu ấn cá nhân trong hành trình của mình?

- Có lần về Na Mèo - Thanh Hóa để thực hiện dự án. Khi đang ký tặng sau chương trình, có 1 bé trai học tiểu học đưa tờ giấy đứng đợi tôi ký xong rồi đưa cho tôi 10 nghìn đồng. Bé nói đây là tiền ăn sáng mẹ cho em nhưng em tặng chị, chị phải nhận lấy cho em mới được đó. Dù tôi từ chối nhưng bé cương quyết, đến khi tôi nhận tiền thì bé mới rời đi. Tôi đã từng thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện trên quê hương mình, trong lần trở về đó tôi được “nhận”, cái “nhận” đó dạy tôi rằng : Khi ta trao tặng ai, là ta đang giúp chính mình.

- Âm nhạc của chị trong thời gian tới có thể sẽ phản ánh nhiều hơn những chủ đề như thiên nhiên, môi trường và sự bền vững không?

- Âm nhạc của chị trong thời gian tới có thể sẽ phản ánh nhiều hơn những chủ đề như thiên nhiên, môi trường và sự bền vững không?

- Âm nhạc phản ánh tâm hồn người nghệ sỹ. Từ khi tôi nhận ra con đường âm nhạc của mình, thì tôi - âm nhạc - cuộc đời - sứ mệnh vốn là 1 chẳng phải 2. Tôi yêu những gì tự nhiên, thiên nhiên và sự ôn hòa trong nội tâm.

- Năm 2026, khán giả có thể chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mới nào từ chị, và liệu chúng có tiếp tục gắn với các câu chuyện văn hóa hoặc xã hội?

- Chúng tôi còn nguyên 1 album "54 Dân tộc Việt Nam" đang đợi giới thiệu từ từ phục vụ khán giả. Chưa kể là những nhân vật tôi may mắn gặp được trên hành trình chặng 1 dự án, đã trở thành những “nghệ sỹ đặc biệt” đồng hành ở chặng 2 này. Những trải nghiệm và chiêm nghiệm của tôi sẽ được kể qua những ca khúc, thước phim trong album "54 Dân tộc Việt Nam" phát hành vào 2026.

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động cộng đồng, chị thường gặp những thách thức nào lớn nhất và chị vượt qua chúng ra sao?

- Đó là sự hiểu nhầm từ mọi người trong ekip, cho đến đối tác, khán giả.. Ban đầu tôi còn ưu tư, nhưng sau đó tôi nhận thấy mình không thể nào đi giải thích cho từng người, như vậy sẽ không còn thời gian làm gì nữa. Tôi chọn hành động thay cho lời nói. Và tôi nghĩ rất thông thoáng là do họ chưa gặp mình, hoặc chưa hiểu mình nên hiểu nhầm vậy thôi. Đến 1 ngày họ hiểu rồi họ sẽ không nói như vậy nữa. Mà kể như cả đời này họ vẫn hiểu nhầm mình thì cũng không sao, họ sẽ trở thành người thầy để mình được rèn luyện tính nhẫn nhịn và bao dung. Như vậy chẳng phải tốt hay sao.

- Nếu nhìn về tương lai vài năm tới, chị mong muốn hình ảnh của mình trong mắt công chúng sẽ gắn liền với điều gì nhất, một nghệ sĩ âm nhạc hay một người lan tỏa các giá trị tích cực cho xã hội?

- Nếu nhìn về tương lai vài năm tới, chị mong muốn hình ảnh của mình trong mắt công chúng sẽ gắn liền với điều gì nhất, một nghệ sĩ âm nhạc hay một người lan tỏa các giá trị tích cực cho xã hội?

Nghệ thuật vốn sinh ra để hướng con người đến Chân Thiện Mỹ. Vì thế điều hiển nhiên là những người nghệ sĩ cần giữ gìn, phát huy và lan tỏa các giá trị tích cực đó. Tôi cũng không biết định vị mình là gì, là ai.. vì nhiều khi tôi nghĩ vậy nhưng khán giả lại không nghĩ vậy thì sao? Mà việc ngồi để suy tư khẳng định hay định vị mình là ai thực sự cũng mất quá nhiều thời gian. Nên thôi tôi mong mình cứ sống và phụng sự, chẳng mong đợi ghi danh hay định vị gì. Sao cũng tốt cả.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị thành công ở chặng tiếp theo của dự án!

Duy Đức

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ca-si-phuc-anh-san-sang-cho-chuong-2-cua-du-an-dai-hoi-54-dan-toc-viet-nam-post643169.antd