Các em nhỏ người Việt ở nước ngoài triển lãm tranh ủng hộ nạn nhân bão lũ
Cuối tuần qua, tại thành phố Brisbane, Trường Yêu Tiếng Việt phối hợp cùng Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia bang Queensland (AVESQ) tổ chức triển lãm nghệ thuật đặc biệt mang tên: 'Yêu Nghệ Thuật: Kết nối và vươn xa'.
Triển lãm đã quy tụ hơn 100 tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao từ các "họa sĩ nhí" người Việt trên toàn cầu. Các tác giả có độ tuổi trải rộng từ mẫu giáo (5 tuổi) đến lớp 12 (18 tuổi), đang sinh sống tại nhiều quốc gia như Úc, Mỹ, Pháp, Hungary...

Cô Thủy và hai học trò đứng cạnh tranh của các em. Nguồn: Trường Yêu Tiếng Việt
Sự đa dạng và tài năng vượt biên giới
Không chỉ dừng lại ở số lượng, triển lãm gây ấn tượng mạnh bởi sự phong phú về loại hình nghệ thuật. Từ những chất liệu quen thuộc như chì, màu nước, acrylic, canvas cho đến những thể loại đòi hỏi kỹ thuật cao như tranh lụa, vẽ trên nón lá, hay sự sáng tạo độc đáo qua nghệ thuật cắt dán và tái chế trên chai lọ. Các tác phẩm đi từ những nét vẽ ngộ nghĩnh, hồn nhiên đến những bức tranh tinh xảo, chuyên nghiệp khiến người xem không khỏi trầm trồ thán phục trước tài năng của thế hệ trẻ.
Lan tỏa trên không gian số và dấu ấn tại Brisbane
Trước khi ra mắt công chúng trực tiếp, hoạt đông triển lãm đã diễn ra trực tuyến trên trang web và trang Facebook của Trường Yêu Tiếng Việt, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác, tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ trong cộng đồng.
Sau triển lãm trực tuyến, các tác phẩm của các bạn nhỏ tại Australia đã vinh dự được trưng bày trực tiếp trong khuôn viên Đại học Queensland (UQ), bên lề hội nghị thường niên của VASEA (Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia). Tại đây, các tác giả nhỏ tuổi đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá: được tự tay giới thiệu "đứa con tinh thần" của mình với khách tham quan, tự tin trả lời phỏng vấn và chia sẻ về ý tưởng sáng tạo.
Thạc sỹ Hoàng Thị Thu Thủy, đồng sáng lập trường Yêu Tiếng Việt chia sẻ: “Yêu Tiếng Việt luôn mong muốn các bạn trẻ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới tự hào về nguồn gốc của mình. Khi các bạn tự hào về nguồn gốc của mình, tự tin vào bản thân, các bạn sẽ phát triển tốt nhất. Chúng tôi cũng nỗ lực gắn kết tất cả các bạn trẻ Việt Nam ở trên thế giới lại cùng với nhau và cùng hướng về quê hương. Triển lãm yêu nghệ thuật kết nối và vươn xa lần này là một trong những hoạt động hướng đến mục tiêu đó. Đây là năm tổ chức nhưng triển lãm đã được hưởng ứng rất nhiệt tình. Tôi rất là vui. Và tôi tin là triển lãm không chỉ giúp các em nhỏ tại hải ngoại xây dựng được sự tự tin, sự tự hào và tình yêu gắn kết với nguồn cội mà còn là dịp để các em biết nghĩ cho người khác, biết nghĩ đến những người bạn đồng trang lứa đang gặp khó khăn ở quê nhà và cố gắng giúp đỡ bạn một phần nào đó, dù rất nhỏ thôi. Tôi tự hào về các em”.
Hơn cả nghệ thuật – Đó là sự sẻ chia
Niềm vui của các em không chỉ nằm ở việc được công nhận tài năng, mà còn ở ý nghĩa nhân văn sâu sắc phía sau. Triển lãm tranh đã bán, đấu giá và gây quỹ được 2250 AUD, kết hợp với phần đấu giá áo dài vẽ tay của họa sĩ Mai Trịnh được 3470 AUD, đấu giá các voucher từ các nhà tài trợ được 1150 AUD. Toàn bộ số tiền (tổng cộng 6870 AUD) đã được chuyển vào quỹ của ASIF để ASIF gấp đôi số tiền này lên, gửi về về quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ những nạn nhân bão lũ.
Đúng như tên gọi "Kết nối và vươn xa", triển lãm không chỉ giúp các em nhỏ người Việt đang sống tại nước ngoài xây dựng sự tự tin, niềm tự hào và tình yêu gắn kết với nguồn cội, mà còn là cầu nối để các em "vươn tay" giúp đỡ những người bạn đồng trang lứa đang gặp khó khăn tại quê nhà. Sự kiện là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái và sức mạnh kết nối của nghệ thuật Việt.







![[INFOGRAPHIC] 5 ngôi làng độc đáo hút khách tại Tuyên Quang](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_12_10_180_53976894/6c2182a900e0e9beb0f1.jpg)



