Cách học của nữ sinh lớp 11 Đà Nẵng là Á khoa tiếng Nhật quốc gia

Sally chia sẻ rằng, dù có lợi thế về giao tiếp, tiếng Nhật không hề dễ học, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu và viết văn bản. Nữ sinh khẳng định giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Nhật là thành quả xứng đáng sau quá trình nỗ lực bền bỉ.

Yamakage Sally, 16 tuổi, học sinh lớp 11D2, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Với 17.7/20 điểm, Sally là á khoa môn Tiếng Nhật trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025. Đây là năm đầu tiên môn Tiếng Nhật được đưa vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

 Yamakage Sally sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng.

Yamakage Sally sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Sally chia sẻ: “Khi nghe tin có kết quả thi, mình hồi hộp đến mức không dám mở bảng điểm ngay. Một lúc sau, khi nhìn thấy số báo danh và thành tích của mình trên danh sách, mình vỡ òa hạnh phúc, cảm giác mọi nỗ lực của bản thân đã được đền đáp xứng đáng”.

Sinh năm 2008, Sally có bố người Nhật Bản và mẹ người Việt Nam. Do đó, khi đi thi học sinh giỏi môn tiếng Nhật, Sally đã vô cùng lo lắng và áp lực trước những kỳ vọng mà mọi người dành cho mình.

Đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, Sally không chỉ chứng minh được năng lực của bản thân mà còn đền đáp được tình cảm yêu thương, tin tưởng của mọi người. Thành tích này cũng là động lực để Sally nỗ lực hơn trên chặng đường phía trước và là cơ hội mở ra nhiều lựa chọn trong sự nghiệp tương lai.

 Sally (bìa phải) và các bạn diện áo đồng phục lớp D2, lớp chuyên tiếng Nhật và tiếng Pháp, khóa 2023 - 2026, tại sự kiện của trường.

Sally (bìa phải) và các bạn diện áo đồng phục lớp D2, lớp chuyên tiếng Nhật và tiếng Pháp, khóa 2023 - 2026, tại sự kiện của trường.

Mỗi khi nghe giới thiệu tên Yamakage Sally, có không ít suy nghĩ cho rằng việc bạn đi thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Nhật là điều dễ dàng. Vậy nhưng theo Sally, tiếng Nhật không phải một ngôn ngữ dễ học, ngay cả với con lai như bạn.

Những ai từng tiếp xúc với tiếng Nhật đều biết ngôn ngữ này gồm ba loại bảng chữ cái là Hiragana, Katakana và Kanji tức chữ Hán. Trong đó, bảng Kanji không thể tiếp thu một cách tự nhiên như tiếng mẹ đẻ mà cần được trau dồi qua nhiều năm, việc học và ghi nhớ chúng cũng là một thử thách lớn.

Sally cho biết, học sinh Nhật Bản khi vào lớp 1 mới bắt đầu tiếp cận Kanji và học đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều này chứng tỏ ngay cả với người bản xứ, việc học chữ Kanji cũng không hề dễ dàng.

Hồi tiểu học và THCS, Sally học tiếng Anh như ngoại ngữ chính trên trường và học tiếng Nhật tại trung tâm từ năm lớp 4. Mỗi ngày bạn đều dành thời gian học chữ Kanji, từ vựng và ngữ pháp tiếng Nhật. Suốt thời niên thiếu, Sally gần như cùng lúc học cách sử dụng ba ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh.

Mình có thể hơn các bạn khác trong việc giao tiếp tiếng Nhật, nhưng trong việc đọc hiểu hay viết văn bản, chắc chắn mình không đủ tự tin để khẳng định. Mình nghĩ rằng có nhiều bạn còn giỏi hơn mình nhiều”, Sally nói.

 Sally (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) cùng đội tuyển nhận quà động viên trước khi thi học sinh giỏi quốc gia.

Sally (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) cùng đội tuyển nhận quà động viên trước khi thi học sinh giỏi quốc gia.

Hai năm trước, để thi đỗ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sally đã đạt điểm 8.5 Toán, 7.5 Ngữ văn, 9 Tiếng Nhật điều kiện và 10 điểm tuyệt đối Tiếng Nhật chuyên. Vào cấp ba, bạn mới có môi trường để tập trung hoàn toàn học tiếng Nhật, tuy vẫn giữ thói quen học thêm tiếng Anh tại nhà.

Tháng 8/2024, môn Tiếng Nhật chính thức được bổ sung trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Tháng 10/2024, Sally được tập trung vào đội tuyển của thành phố Đà Nẵng cùng 9 học sinh khác.

Lịch học đội tuyển vào các buổi chiều từ thứ hai đến thứ bảy, trong khi buổi sáng vẫn học chính khóa trên lớp. Sau khi học ôn trên trường, Sally dành 2-3 tiếng mỗi ngày để giải đề thi thử JLPT và J-Test. Mỗi ngày bạn chỉ giải đúng một đề để học chắc từ vựng, Kanji và ngữ pháp mới.

Trước đó, Sally đã học khá chắc từ vựng và kiến thức trình độ N1 là mức cao nhất của JLPT, nên phần lớn thời gian bạn dùng để học các kỹ năng cần thiết trong đề thi J-Test. JLPT và J-Test là hai bài thi đánh giá năng lực tiếng Nhật uy tín và phổ biến nhất đối với những ai theo đuổi ngôn ngữ này.

Sally (hàng đứng, ngoài cùng bên phải) với cô giáo và bạn học cùng đội tuyển môn Tiếng Nhật.

Sally (hàng đứng, ngoài cùng bên phải) với cô giáo và bạn học cùng đội tuyển môn Tiếng Nhật.

Tháng 12 đến, khi chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Sally dồn toàn lực vào việc học và ghi nhớ cách viết chữ Kanji N1. Là trình độ cao nhất của tiếng Nhật, N1 có khoảng 2000 Kanji và 10.000 từ vựng.

Những ngày đi học trên trường, Sally dành ít nhất 3 tiếng học ở nhà và cố gắng đi ngủ trước 12 giờ đêm để đảm bảo sức khỏe. Vào ngày nghỉ, sự quyết tâm và kỷ luật của bạn còn cao hơn. Sally dành hầu hết thời gian trong ngày, từ khi thức dậy đến khi đi ngủ, chỉ để học ôn tiếng Nhật.

Đôi khi việc học bị quá tải khiến sự tập trung bị ngắt quãng. Để bớt căng thẳng, Sally thường tìm đến quyển sách tiếng Nhật yêu thích. Đọc sách vừa là cách để giải lao, vừa là cơ hội để nạp từ mới một cách nhẹ nhàng.

Đối với Sally, dù có căng thẳng và áp lực, gần 3 tháng luyện thi cùng đội tuyển đã để lại nhiều ký ức đẹp. Quá trình được học tập và giao lưu cùng các bạn chung đam mê, chung mục tiêu trong đội tuyển là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tuổi học trò.

Sally (thứ 3 từ phải qua) cùng cô giáo và các bạn đội tuyển đi xem phim.

Sally (thứ 3 từ phải qua) cùng cô giáo và các bạn đội tuyển đi xem phim.

Sally cảm thấy vô cùng biết ơn các cô giáo dạy tiếng Nhật, các thầy cô trong trường vì đã tạo điều kiện để bạn được tham gia kỳ thi, cũng như những người bạn gắn bó trong đội tuyển luôn giúp đỡ. Thời gian đồng hành với nhau không dài nhưng vô cùng ý nghĩa và đáng quý.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Sally là “chill day”, ngày mà cả đội tuyển đi chơi. Đó là ngày duy nhất sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng, khi cả đội được thư giãn và vui vẻ bên nhau. Mọi người cùng đi xem phim, chụp ảnh, mua sắm và tâm sự như những người bạn tâm giao trong bữa ăn tối.

Ở tuổi 16, Sally thích vẽ, xem phim, đọc tiểu thuyết và tham gia CLB thiện nguyện C&S - We Care We Share tại trường. Sally tin vào câu nói của Mẹ Teresa “Bloom where God has planted you”, tạm dịch “Hãy nở ở nơi được trồng”, mang ý nghĩa dù hoàn cảnh thế nào cũng phải nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất.

 Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Mori Takero, chụp ảnh selfie cùng Sally tại Ngày hội Văn hóa dân gian - Tinh hoa đất Việt tổ chức tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hồi tháng 1/2025.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Mori Takero, chụp ảnh selfie cùng Sally tại Ngày hội Văn hóa dân gian - Tinh hoa đất Việt tổ chức tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hồi tháng 1/2025.

Với giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, Sally có cơ hội xét tuyển thẳng vào nhiều trường đại học. Còn hơn một năm nữa mới tốt nghiệp, Sally vẫn chưa quyết định ngành học hay công việc muốn theo đuổi và sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trong thời gian tới.

Ảnh: NVCC

Trịnh Vũ Lam Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cach-hoc-cua-nu-sinh-lop-11-da-nang-la-a-khoa-tieng-nhat-quoc-gia-post1722302.tpo