Cẩn thận không thừa

Cả nhà anh Thanh, chị Hương đi ô tô riêng về quê ăn giỗ. Quãng đường dài khoảng 40 km, nhưng lần nào cũng thế, chị Hương đều nhắc chồng lái xe cẩn thận, chấp hành đúng pháp luật giao thông.

Về đến nhà, mọi người đã chuẩn bị cỗ bàn xong hết nên vợ chồng con cái nhà anh chị chỉ việc rửa chân tay, nghỉ ngơi trước khi vào bữa. Bỗng điện thoại của anh Thanh báo có cuộc gọi đến. Nghe máy xong, anh quay sang bảo vợ:

- Chắc mình phải ăn uống nhanh rồi về sớm em à. Sếp anh vừa gọi điện bảo đầu giờ chiều chuẩn bị đi công tác đột xuất, anh phải đi cùng để giải quyết công việc.

Quê nhà anh Thanh vốn có tục lệ sắp xếp mâm đàn ông và đàn bà ngồi riêng. Chủ yếu để cánh đàn ông con trai "chén chú, chén anh" tới bến mới thôi. Biết vậy, nên khi vừa ngồi xuống bàn ăn, chị Hương đã nhắc chồng chỉ nên nâng ly, nhấp môi thôi. Vì hôm nay không ở nhà lâu mà ăn xong anh phải chở mẹ con chị lên thành phố rồi còn kịp đi công tác. Anh Thanh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

Thế nhưng lúc đang ăn thấy bên mâm anh Thanh ngồi mọi người nâng chén chúc tụng ầm ĩ, chị Hương không yên tâm quay sang nhìn chồng. Chị giật mình thấy anh Thanh cầm cả cốc rượu đầy rồi uống hết. Chị Hương vội buông đũa, sang bảo nhỏ với chồng:

- Nhà mình còn phải đi sớm để anh lo công việc. Em cũng nhắc rồi, sao anh không nghe mà cứ uống rượu vậy?

Anh Tĩnh - em họ anh Thanh ngồi cùng mâm nghe vậy nói oang oang:

- Chị Hương gì mà khắt khe thế. Mấy khi ông anh về, anh em mới được ngồi với nhau. Chị để anh uống mấy chén, có say được đâu mà lo.

- Biết là chưa say ngay được nhưng chú cũng biết đấy, đã lái xe thì không thể có nồng độ cồn trong máu.

- Ôi dào, đầy người uống rượu vẫn lái xe như thường đấy thôi, có làm sao đâu. Đàn bà con gái các chị cứ hay cẩn thận quá!

- Cẩn thận có bao giờ thừa đâu chú. Tôi nói nhé, uống rượu vào anh ấy lái xe không chuẩn lỡ gây ra tai nạn thì đầu tiên là thiệt mình đã, sau nữa biết đâu lại làm mất mạng người khác. Chị vừa đọc báo, từ tháng 3 đến nay, cảnh sát giao thông trong tỉnh đã xử phạt mấy trăm người vi phạm nồng độ cồn. Không những mất tiền mà còn có đến hơn 200 người bị tước giấy phép lái xe, hàng trăm phương tiện bị tạm giữ. Chưa nói đến việc gây tai nạn, chỉ cần bị thu giữ như vậy thì cũng có khác gì "cụt chân, cụt tay" đâu, không còn phương tiện đi lại cả tháng trời, công việc, cuộc sống cũng bị ảnh hưởng theo...

Nghe mọi người nói chuyện, chị Thương-em gái anh Thanh lên tiếng:

- Em thấy chị Hương nói đúng đấy các anh ạ. Thôi, hôm nay đằng nào anh Thanh cũng uống rồi thì lát nữa em sẽ thu xếp lái xe chở cả nhà anh chị lên thành phố. Lần này coi như rút kinh nghiệm, lần sau thì anh Thanh và các anh chú ý hơn nhé!

Anh Thanh vẻ hơi ngại ngùng cảm ơn em gái đã gỡ bí giúp mình.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/can-than-khong-thua-205419