Căng thẳng Balkan bùng phát tại Euro 2024

Hành vi kích động của người hâm mộ Balkan phản ánh mối quan hệ chính trị căng thẳng ngoài đời thực giữa các quốc gia của họ.

Euro 2024 đã khiến những căng thẳng trong khu vực bùng lên rõ rệt. Ảnh: THX/TTXVN

Euro 2024 đã khiến những căng thẳng trong khu vực bùng lên rõ rệt. Ảnh: THX/TTXVN

Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá từ các quốc gia Balkan lân cận đã thể hiện sự thù địch quốc gia cuồng nhiệt của họ tại Euro 2024 ở Đức - và những cảnh tượng xấu xí đang khiến ban tổ chức giải đấu phải đau đầu.

UEFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ các hiệp hội bóng đá của các quốc gia Balkan sau khi xuất hiện các biểu ngữ phản cảm và những lời hô vang bạo lực trên khán đài, bên ngoài sân vận động và thậm chí cả trên sân cỏ.

Những dư âm của các cuộc chiến tranh khu vực tương đối gần đây và sự mất lòng tin sâu sắc giữa các nước láng giềng đã gây ra tình trạng trầm trọng hơn tại giải bóng đá hàng đầu “lục địa già”. Vùng Balkan, với sự đan xen giữa các quốc gia và nhóm sắc tộc đa dạng, thường chứng kiến nhiều cuộc xung đột giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc. Giờ đây, những nhóm này đã đưa ngôn ngữ thô tục và tiêu cực của họ đến các địa điểm thi đấu ở Đức.

Một cầu thủ Albania đã bị cấm thi đấu hai trận sau khi chửi rủa các cầu thủ Macedonia sau một trận đấu vào tuần trước, trong khi những người hâm mộ Croatia và Albania đã hô vang “Tiêu diệt người Serbia!”. Ngược lại, những người ủng hộ Serbia đang bị điều tra về hành vi lạm dụng phân biệt chủng tộc trong một trận đấu.

Những lá cờ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan vẽ lại biên giới khu vực Balkan cũng xuất hiện đầy rẫy trên khán đài, trong khi một nhà báo Kosovo bị đuổi khỏi giải đấu vì giơ biểu tượng đại bàng khiêu khích vào người hâm mộ Serbia - và khoe khoang về điều đó trên mạng xã hội.

Hành vi kích động của người hâm mộ bóng đá Balkan phản ánh mối quan hệ chính trị căng thẳng ngoài đời thực giữa các quốc gia của họ, vốn nổi tiếng với sự thù địch sâu sắc và những tranh chấp song phương chưa được giải quyết.

Dario Brentin, một nhà khoa học xã hội tại Đại học Graz cho biết: “Sân vận động là một nơi làm gia tăng đáng kinh ngạc của những tình cảm đã có từ trước. Nó cũng là nguồn tạo ra niềm tự hào dân tộc to lớn”.

Reis Saraqi, một cổ động viên Kosovo 35 tuổi đang theo dõi các trận đấu từ thành phố miền Tây nước Đức, cho biết: “Tôi đến đây để vui vẻ với bạn bè và cổ vũ cho Albania, đội đang thi đấu rất tốt dù nằm trong một bảng đấu khó khăn”.

Chứng kiến các đội của họ được thi đấu bình đẳng trước những “gã khổng lồ bóng đá” là một cảnh tượng mà các quốc gia Balkan hiếm khi trải qua ở những khu vực khác mà họ có sự hiện diện quốc tế.

“Nhưng những cuộc chiến tương đối gần đây chắc chắn đã có tác động và gây ra những vụ việc giữa những người hâm mộ”, ông Saraqi nói thêm.

Những xung đột đó, kết hợp với việc Đức tự hào là một trong những cộng đồng người Balkan hải ngoại lớn nhất ở châu Âu - đã được chứng minh là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn.

Cho đến nay, UEFA đã phạt cả liên đoàn Albania và Serbia 10.000 euro sau các trận đấu vòng bảng của họ do người hâm mộ trưng cờ có bản đồ chồng lấn biên giới của nhau và biểu ngữ có “thông điệp khiêu khích không phù hợp với môi trường thể thao”.

Tiền phạt với Serbia đã tăng lên 14.500 euro do ném đồ vật và nước này cũng đang bị điều tra về lạm dụng phân biệt chủng tộc, trong khi Albania phải đối mặt với tổng số tiền khổng lồ là 37.375 euro cho các hành vi đốt pháo hoa. Một số vụ việc khác vẫn đang được điều tra.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo Politico)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cang-thang-balkan-bung-phat-tai-euro-2024-20240625210223083.htm