Cặp song sinh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, muốn gắn bó lâu dài trong quân đội
Cặp song sinh Tạ Hồng Ngọc và Tạ Hồng Nguyên ở khu Dù, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025.
Đợt nhập ngũ năm 2025, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, có 23 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, có hai anh em sinh đôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ là Tạ Hồng Ngọc và Tạ Hồng Nguyên.
Gác lại công việc lên đường nhập ngũ
Ngày 9-12 vừa qua, gia đình ông Tạ Đức Thủy làm 12 mâm cỗ mời hàng xóm và người thân trước ngày tiễn hai cậu con trai song sinh là Tạ Hồng Ngọc và Tạ Hồng Nguyên, sinh năm 2006 lên đường nhập ngũ.
Buổi tiệc hôm đó còn có bạn của hai anh em Nguyên - Ngọc, mọi người ngồi tâm sự, chia sẻ đến nửa đêm rồi chúc hai thanh niên mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ trước khi ra về.
![Huyện Đoàn Thanh Sơn thăm, tặng quà động viên 2 anh em Tạ Hồng Ngọc và Tạ Hồng Nguyên tự nguyện viết đơn nhập ngũ năm 2025. Ảnh: Huyện Đoàn Thanh Sơn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_114_51455716/92aa584e6f00865edf11.jpg)
Huyện Đoàn Thanh Sơn thăm, tặng quà động viên 2 anh em Tạ Hồng Ngọc và Tạ Hồng Nguyên tự nguyện viết đơn nhập ngũ năm 2025. Ảnh: Huyện Đoàn Thanh Sơn
Vợ chồng ông Thủy có 5 người con, bản thân ông từng đi bộ đội, chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang. Người con trai cả sinh năm 1990 đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhiều năm trước. Hai người con gái đã đi lấy chồng, còn cặp song sinh Nguyên - Ngọc học hết THPT năm ngoái và đã đi làm công ty ở Bắc Ninh một thời gian.
Khi biết có giấy gọi nhập ngũ, gác lại công việc, cả hai đều bày tỏ chí hướng đi bộ đội để được khoác lên mình màu áo lính giống như bố và anh trai đã từng mặc, mặc dù theo Luật Nghĩa vụ quân sự, nếu gia đình có hai anh em sinh đôi thì chỉ một người tham gia nghĩa vụ quân sự.
Ông Nguyễn Văn Hiển, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Võ Miếu, cho biết xã Võ Miếu có 23 thanh niên lên đường nhập ngũ. Với trường hợp cặp song sinh Nguyên - Ngọc, cả hai em này đều ngoan hiền, khi tình nguyện nhập ngũ được gia đình ủng hộ và có nguyện vọng được ở cùng đơn vị.
"Sau khi được phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, cả hai vẫn muốn nhập ngũ nên đã xin ý kiến gia đình rồi viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi có xác nhận của hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cùng ý kiến của huyện đội, hai anh em chính thức nhận lệnh nhập ngũ đợt này" - ông Hiển cho biết.
Ước mơ gắn bó lâu dài trong quân đội
Hôm nay, cặp song sinh Nguyên - Ngọc cùng các thanh niên ở huyện Thanh Sơn sẽ lên địa điểm tập trung tại trung tâm huyện để nhận quân tư trang rồi ngày 13-2 cùng thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ.
![Đây là lần đầu tiên ở xã Võ Miếu có cả hai anh em sinh đôi viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ cùng một đợt. Ảnh: Huyện Đoàn Thanh Sơn.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_114_51455716/ebef340b0345ea1bb354.jpg)
Đây là lần đầu tiên ở xã Võ Miếu có cả hai anh em sinh đôi viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ cùng một đợt. Ảnh: Huyện Đoàn Thanh Sơn.
Chia sẻ với PLO, em Tạ Hồng Nguyên cho biết trước thời điểm viết đơn tình nguyện nhập ngũ, em làm công nhân tại một công ty chuyên thiết kế vỏ hộp ở Bắc Ninh.
Nguyên bộc bạch nếu không nhập ngũ lần này, em sẽ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Còn cậu em Tạ Hồng Ngọc thì thích đi bộ đội từ trước nên lần này kiên quyết đi bằng được.
Nói về môi trường quân đội, Nguyên bày tỏ: "Quân đội là môi trường tốt để mình rèn luyện tính kỷ luật và kỷ cương, nguyên tắc. Trong môi trường đó, không chỉ em mà các thanh niên khác cũng sẽ được đào tạo và trở thành một con người tốt hơn. Nếu có cơ hội, em muốn được gắn bó lâu dài trong quân ngũ".
Được biết, đây là lần đầu tiên xã Võ Miếu có cả hai anh em sinh đôi viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ cùng một đợt. Mỗi lá đơn là một câu chuyện, một ước mơ, một quyết tâm sắt đá của thế hệ trẻ hôm nay, sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc.