Cất tấm bằng đại học, cô gái 23 tuổi tình nguyện nhập ngũ

Vừa tốt nghiệp đại học, Ngô Thùy Linh quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện mong ước được khoác trên mình màu xanh áo lính.

Tốt nghiệp khoa Kế toán - Tài chính, trường Đại học Hải Phòng vào tháng 9/2024, thay vì xin vào các doanh nghiệp làm việc, Ngô Thùy Linh (SN 2002, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) chọn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Linh cũng là nữ tân binh duy nhất của quận Hồng Bàng trong đợt tuyển quân năm 2025.

Nữ tân binh Ngô Thùy Linh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hồng Bàng)

Nữ tân binh Ngô Thùy Linh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Hồng Bàng)

"Giờ em rất háo hức vì sắp được khoác lên mình màu áo lính", Linh cười hạnh phúc. Linh cho biết cô sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, ông nội từng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, ông ngoại tham gia kháng chiến chống Mỹ. Tuổi thơ của Linh được nuôi dưỡng bằng các câu chuyện ông kể về những năm tháng kháng chiến gian khổ, khoảng thời gian khổ luyện ở thao trường... Từ đó, cô dần yêu thích màu xanh áo lính.

Linh từng được bố mẹ định hướng theo nghề giáo, nhưng sau này lại bén duyên với ngành kế toán, tài chính và lựa chọn học ở Hải Phòng để gần gia đình, chăm sóc bố mẹ và bà nội gần 90 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Linh nhận được lời gợi ý từ cậu về việc đi nghĩa vụ quân sự. Vốn yêu thích môi trường quân ngũ, không chút do dự, Linh đồng ý và về viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

"Cậu cũng công tác trong ngành quân đội nên nhắc nhở em khi lựa chọn nhập ngũ em phải thực sự đam mê, yêu thích ngành này, tuân thủ kỷ cương, chịu được vất vả. Vốn rất thích môi trường này nên em đồng ý ngay.

Sau quyết định đó, em về trao đổi với bố mẹ về ước mơ và dự định của mình. Từ trước tới nay, bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của các con và lần này cũng thế, bố mẹ không phản đối và ủng hộ lựa chọn của con gái. Tương lai sau này của mình, em cũng muốn được tiếp tục phục vụ trong quân đội", Linh chia sẻ.

Sau khi nộp đơn tình nguyện nhập ngũ, cô gái 23 tuổi lo lắng không biết mình có được gọi đi lính hay không. Đến khi nhận giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Linh vỡ òa cảm xúc, mọi áp lực, căng thẳng đều được giải tỏa. Cô háo hức chờ lên đường tòng quân.

Trước ngày nhập ngũ, Linh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trước ngày nhập ngũ, Linh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Song song với đó, Linh bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về môi trường quân đội, kỷ cương, kỷ luật của ngành đối với tân binh. Cuộc sống hiện tại của Linh khác xa môi trường quân ngũ nên cô xây dựng kế hoạch phải thay đổi bản thân.

Niềm vui nhân đôi, ngày 9/2, gần 1 tuần trước khi lên đường nhập ngũ, Linh là một trong hai tân binh của phường An Hồng vinh dự được kết nạp Đảng, trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà Phạm Thúy Điển (SN 1976) không giấu được ánh mắt tự hào mỗi khi nhắc về con gái. Bà Điển cho biết, Linh là con gái lớn trong gia đình và là người rất năng nổ, hoạt bát. Mỗi khi bà Điển bận việc hay đi vắng, mọi công việc trong nhà đều được Linh quán xuyến rất tốt.

Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường đại học, Linh đã tự kiếm tiền bằng công việc làm thêm trong siêu thị rồi đi gia sư.

Hàng ngày ở nhà, Linh luôn quán xuyến mọi công việc trong gia đình, chăm sóc bà nội.

Hàng ngày ở nhà, Linh luôn quán xuyến mọi công việc trong gia đình, chăm sóc bà nội.

Con gái nhập ngũ xa nhà, bà không lo lắng quãng thời gian con huấn luyện bởi bà tin vào sự trưởng thành của con. Nhưng bà buồn, hụt hẫng vì căn nhà sẽ trở nên trống trải.

"Tôi cũng nói với con, cuộc sống bên ngoài vất vả, bon chen, còn đi vào quân đội con phải xác định rõ kỷ luật nghiêm. Dù hụt hẫng nhưng tôi ủng hộ quyết định của con", bà Điển nói.

Cũng theo bà Điển, trong nhà, cụ Trần Thị Ngấn (93 tuổi, bà nội của Linh) là người sau cùng biết tin cháu gái sắp lên đường nhập ngũ.

Ba ngày trước, mọi người vừa thông tin vừa làm công tác tư tưởng cho cụ. Đón nhận thông tin cháu gái sắp đi lính, ban đầu cụ sốc nhưng cũng nhanh chóng chấp thuận nguyện vọng của Linh. Hôm nay, cụ Ngấn cười móm mém bảo rất vui khi cháu gái tiếp nối truyền thống gia đình. Trước ngày cháu lên đường nhập ngũ, cụ nắm chặt tay đứa cháu nhỏ và không quên dặn cháu phải làm tốt công việc của mình, ở với anh chị em phải hòa thuận, coi nhau như người nhà.

Năm 2025, quận Hồng Bàng có 155 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 23 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong đó có 45 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ngô Thùy Linh là nữ tân binh duy nhất của quận Hồng Bàng trong năm nay.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cat-tam-bang-dai-hoc-co-gai-23-tuoi-tinh-nguyen-nhap-ngu-ar924749.html