Nữ thanh niên Nguyễn Phương Huyền: Tự hào làm đồng đội với bố mẹ

Tự hào, phấn khởi, tự tin sẵn sàng lên đường là cảm nhận chung của chúng tôi khi gặp nữ thanh niên Nguyễn Phương Huyền (sinh năm 2003, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh) trước ngày lên đường nhập ngũ.

Những ngày qua, nữ thanh niên Nguyễn Phương Huyền nhận được nhiều lời chúc mừng động viên từ cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bạn bè, người thân khi quyết định tình nguyện nhập ngũ năm 2025. Phương Huyền vừa hoàn thành chương trình đại học ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

 Nữ thanh niên Nguyễn Phương Huyền.

Nữ thanh niên Nguyễn Phương Huyền.

Phương Huyền học chương trình liên kết của nhà trường với Trường Đại học Birmingham City (Anh quốc), xuất sắc tốt nghiệp sau 3,5 năm học với tấm bằng đạt loại “First class”. Ngoài ra, với trình độ tiếng Anh IELTS 6.0, Huyền cũng đang tham gia dạy tại Trung tâm Anh ngữ Sao Bắc Đẩu với mức thu nhập tốt. Dù sau khi tốt nghiệp với cơ hội làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài và nhiều vị trí việc làm với mức lương cao nhưng cô gái trẻ hơn 21 tuổi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, bố và mẹ đã và đang phục vụ trong Quân đội, chính là nền tảng đã hun đúc tinh thần yêu nước, yêu màu áo, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho Phương Huyền từ rất sớm. Huyền tâm sự: “Tôi từng có dịp vào thăm mẹ lúc mẹ tôi đang tham gia quản lý các nữ chiến sĩ mới tại Trường Quân sự Quân khu 7 nên ấn tượng về hình ảnh nữ quân nhân cứ in đậm trong tôi. Đặc biệt, hình ảnh tận tụy, công việc của bố và mẹ trong Quân đội ngày càng là hình mẫu chuẩn, thôi thúc bản thân được trưởng thành trong quân ngũ”.

Theo Phương Huyền, qua tìm hiểu các tiêu chuẩn tuyển nữ công dân nhập ngũ, bản thân đã nỗ lực học tập thật tốt trong môi trường đại học để có thể tình nguyện tham gia xây dựng Quân đội. Ngoài ra, Huyền không ngừng rèn luyện nâng cao sức khỏe, cũng như trau dồi kỹ năng giao tiếp thông qua việc giảng dạy tiếng Anh. Nhận thấy thời điểm phù hợp với bản thân khi hoàn thành chương trình đại học, Huyền đã xin phép gia đình tình nguyện nhập ngũ.

“Hành trang quý nhất của tôi là nền tảng truyền thống gia đình, sự ủng hộ, động viên từ bố mẹ, người thân. Dẫu biết phía trước còn nhiều thử thách khi bước chân vào quân ngũ nhưng xung quanh tôi có đơn vị, các nữ đồng đội khác sẽ là điểm tựa để bản thân vượt qua. Tôi cũng đặt mục tiêu phấn đấu sớm trở thành người đảng viên khi vào quân ngũ”, Phương Huyền bộc bạch.

 Nữ thanh niên Nguyễn Phương Huyền (ngoài cùng, bên phải) cùng với gia đình. Ảnh nhân vật cung cấp

Nữ thanh niên Nguyễn Phương Huyền (ngoài cùng, bên phải) cùng với gia đình. Ảnh nhân vật cung cấp

Là một người trẻ năng động, chia sẻ thêm về môi trường Quân đội, nhất là giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới sẽ hạn chế với mạng xã hội, internet, Phương Huyền cười tươi tâm sự: “Tôi nhận thấy đó là cơ hội hơn là khó khăn với người trẻ. Tôi sẽ được khoảng thời gian trui rèn bản thân tốt hơn, mở mang thêm kiến thức quân sự từ sự hướng dẫn của cán bộ quản lý. Tách biệt với thế giới ảo trên internet, tôi sẽ tập trung thực hiện nghiêm các chế độ trong Quân đội, học tập thêm lý luận để trở thành người quân nhân cách mạng”.

Đại tá Nguyễn Phúc Toàn, bố của Phương Huyền, cho biết: “Tôi có hơn 36 năm công tác trong quân ngũ và trước khi nghỉ hưu là ở Trường Quân sự Quân khu 7. Từ nhỏ, cháu Huyền đã quen nếp sống gia đình quân nhân và có ý thức tự lập rất cao. Còn nhớ, lúc dịch Covid-19, tôi và vợ phải trực trong đơn vị, không về nhà được, cháu Huyền vừa tự ôn tập vừa tham gia thi trung học phổ thông để xét tuyển đại học. Những ngày qua, tôi và vợ cũng dặn lại con gái nhiều về nền nếp, kỷ cương khi sống trong môi trường tập thể, đồng thời phải luôn lấy việc học tập, rèn luyện, chấp hành tốt các nội quy của đơn vị là ưu tiên hàng đầu trong chặng đường sắp tới”.

Chiều 10-2, Đảng ủy, Ban CHQS quận 12, TP Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, động viên các đảng viên, nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2025. Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Quận ủy viên, Chính trị viên Ban CHQS quận 12 chúc mừng và bày tỏ niềm tin của lãnh đạo các cấp, cơ quan quân sự địa phương đến các đảng viên, nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ, góp sức trẻ tham gia xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, đây là những gương sáng trong tuổi trẻ quận 12, tô thắm thêm truyền thống vùng đất cách mạng chiến khu “An Phú Đông - Vườn cau đỏ” anh hùng. Thời gian tới, các đồng chí cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

 Đảng ủy, Ban CHQS quận 12 gặp gỡ, động viên các đảng viên, nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2025.

Đảng ủy, Ban CHQS quận 12 gặp gỡ, động viên các đảng viên, nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2025.

Đối với nữ thanh niên Nguyễn Phương Huyền, Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao tinh thần tình nguyện của nữ công dân này ngay sau khi hoàn thành chương trình học tập đại học. Đây là những nhân tố rất quý để phát huy sức trẻ, trí tuệ, kiến thức trong xây dựng Quân đội ta. Lực lượng vũ trang quận đã tích cực tuyên truyền về tấm gương của Phương Huyền, làm chất xúc tác, truyền cảm hứng cho thanh niên của quận nâng cao bản lĩnh, luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Chia sẻ cảm xúc trước ngày lên đường, nữ thanh niên Nguyễn Phương Huyền tự tin rằng: “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lên đường sắp tới. Tôi rất tự hào khi trở thành đồng đội với bố mẹ. Tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới và mong muốn được cơ hội gắn bó, phục vụ lâu dài trong Quân đội, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và địa phương”.

Bài, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nu-thanh-nien-nguyen-phuong-huyen-tu-hao-lam-dong-doi-voi-bo-me-815107