Cậu bé gọi điện báo cảnh sát vì bị 'cướp tài sản', danh tính 'thủ phạm' gây bất ngờ
Sự việc của cậu bé thu hút nhiều sự quan tâm.
Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên ấm áp, là lúc trẻ con háo hức nhận những phong bao lì xì đỏ thắm chứa đầy lời chúc may mắn. Nhưng với một cậu bé ở Tây Bắc Trung Quốc, niềm vui năm mới đã nhanh chóng biến thành một cuộc "báo án" đầy kịch tính khi cậu gọi điện cho cảnh sát tố giác… chính cha mình!
Theo đó, vào đầu tháng 2, cảnh sát thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, bất ngờ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một giọng nói non nớt nhưng đầy quyết tâm: "Có một kẻ xấu đang ở trong nhà cháu và hắn đã cướp tiền của cháu!".
Trong lúc viên cảnh sát còn đang ngỡ ngàng, thì ở đầu dây bên kia, một giọng nam trung niên hét lên giận dữ: "Thằng nhóc hư kia, mày đã gọi cảnh sát rồi à?!". Câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn khi chỉ vài phút sau, cảnh sát đến nơi và chứng kiến cảnh cậu bé reo hò sung sướng, hớn hở chỉ tay vào cha mình: "Chú cảnh sát, chú đến nhanh quá! Bắt ngay tên xấu xa này đi!".
Hóa ra, "tên cướp" mà cậu bé tố giác không ai khác chính là người cha của mình. Theo lời khai của ông bố, cả hai đã xảy ra tranh cãi về việc ai sẽ giữ số tiền lì xì mà cậu bé nhận được trong dịp Tết. Ở nhiều gia đình Trung Quốc, cha mẹ thường giữ hộ tiền lì xì của con để tránh trẻ tiêu xài hoang phí, nhưng có vẻ như cậu bé này không hề đồng tình với truyền thống này!
Không cam chịu để tiền "bị cướp mất", cậu bé đã nhanh trí dùng ngay điện thoại của bố để gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ. Sau khi hiểu rõ tình hình, cảnh sát đã đóng vai "người hòa giải" bất đắc dĩ: "Con để bố giữ tiền cho con. Khi nào cần tiêu, con cứ bảo bố đưa và ghi lại mọi khoản chi tiêu, được không?". Đồng thời, họ cũng nhẹ nhàng khuyên người cha nên cải thiện phương pháp giáo dục để tránh những tình huống "trớ trêu" như thế này xảy ra lần nữa.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên trẻ em Trung Quốc gọi cảnh sát để "méc" cha mẹ. Trước đó, vào tháng 1, một cậu bé 10 tuổi ở khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đã gọi điện báo rằng cha mình đang… tàng trữ thuốc phiện! Hóa ra, cậu bé bị cha trách mắng vì không chịu làm bài tập về nhà, và trong lúc giận dỗi, cậu đã quyết định "trả đũa" bằng cách tố cáo cha.
Khi cảnh sát đến khám xét, họ bất ngờ phát hiện số ma túy bất hợp pháp mà người cha khai rằng ông giữ lại để chữa bệnh. Sự việc sau đó đã khiến người đàn ông này bị đưa đi thẩm vấn, và đến nay số phận của ông vẫn chưa rõ ràng.
Những câu chuyện trên không chỉ mang tính giải trí mà còn đặt ra những vấn đề sâu sắc về cách giáo dục trẻ em và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong các gia đình hiện đại. Trong khi một số người xem đây là tình huống hài hước, một số khác lại cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh về việc trẻ em cần được giáo dục cách xử lý mâu thuẫn trong gia đình một cách hợp lý hơn.