Câu lạc bộ kỵ mã dưới chân núi LangBiang

Sáng sớm, trên những triền núi của dãy LangBiang (phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) còn phủ dày sương trắng, ánh nắng chưa kịp len qua những tán thông già, tiếng vó ngựa của Câu lạc bộ Kỵ mã LangBiang – Đà Lạt đã vang lên nhịp nhàng trên con đường mòn xuyên rừng lên đỉnh núi.

Vó ngựa giữa đại ngàn

Được hình thành vào cuối năm 2025, câu lạc bộ ra đời xuất phát từ chính yêu cầu thực tiễn của địa phương. Nơi địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều khu vực rừng sâu mà phương tiện cơ giới khó có thể tiếp cận.

Anh Kra Jan Truik, Chủ nhiệm câu lạc bộ Kỵ mã LangBiang – Đà Lạt.

Anh Kra Jan Truik, Chủ nhiệm câu lạc bộ Kỵ mã LangBiang – Đà Lạt.

Từ những người nông dân quen lưng ngựa, những hướng dẫn viên du lịch am hiểu từng lối mòn, đến lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở… tất cả đã cùng chung tay xây dựng nên một mô hình độc đáo, tận dụng lợi thế tự nhiên để phục vụ cộng đồng.

Anh Kra Jan Truik, Chủ nhiệm câu lạc bộ Kỵ mã LangBiang – Đà Lạt cho biết, bên cạnh hoạt động huấn luyện, biểu diễn và phát triển du lịch, gần 20 thành viên luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi địa phương cần. “Chúng tôi coi đây không chỉ là đam mê, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng!..”, anh nói.

Thành viên của Câu lạc bộ Kỵ mã LangBiang - Đà Lạt.

Thành viên của Câu lạc bộ Kỵ mã LangBiang - Đà Lạt.

Những “kỵ sĩ Langbiang” gắn bó với lưng ngựa đến mức thuộc lòng từng con dốc, từng lối mòn, từng cánh rừng thay lá theo mùa. Họ không cần bản đồ, bởi rừng đã in sâu trong trí nhớ, trong từng bước chân và cả cách họ nắm dây cương phi thẳng vào rừng sâu. Ngựa đưa họ đi qua những con đường mà xe cơ giới không thể tới, vượt qua những triền dốc trơn trượt, hiểm trở. Nơi chỉ một sơ sẩy cũng có thể đánh đổi bằng nguy hiểm.

Sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ

Tay vuốt ve, vỗ về con ngựa có tên gọi Đạm Lang, anh Kra Jan Truik chia sẻ, có những ngày mưa rừng kéo dài, đất đỏ nhão ra, đường hóa thành bùn lầy, mọi phương tiện gần như bất lực. Khi ấy, chỉ còn ngựa vẫn rong ruỗi băng qua... Và vào mùa khô, khi nguy cơ cháy rừng luôn rình rập, những chuyến đi lại càng khẩn trương hơn. Trên lưng ngựa là nước, là máy bơm, là thiết bị chữa cháy… lặng lẽ vượt đèo, băng suối, tiến sâu vào hiện trường, kịp thời dập tắt những đám cháy.

“Khi một du khách lạc lối giữa rừng, khi mưa lớn chia cắt địa hình, hay khi lửa bùng phát ở những khu vực không thể tiếp cận bằng xe chuyên dụng, đó là lúc những con ngựa trở thành phương tiện cứu hộ hiệu quả nhất. Không ít lần, trên chính lưng ngựa ấy, những du khách bị lạc, kiệt sức giữa rừng sâu đã được đưa trở về an toàn!..”, anh Kra Jan Truik nói.

Câu lạc bộ Kỵ mã LangBiang - Đà Lạt sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Câu lạc bộ Kỵ mã LangBiang - Đà Lạt sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Ông Đặng Ngọc Hiệp, Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phường LangBiang – Đà Lạt cho biết, chính lực lượng Công an phường đã tham mưu thành lập câu lạc bộ, vận động các hộ dân nuôi ngựa tham gia.

“Người địa phương hiểu rừng hơn ai hết. Cưỡi ngựa vào rừng nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với đi bộ. Anh em không chỉ tuần tra mà còn vận chuyển nước, thiết bị chữa cháy, tìm kiếm người bị lạc rất hiệu quả!…”, ông Hiệp chia sẻ.

Thực tế đang chứng minh hiệu quả rõ rệt của mô hình này. Nhiều vụ việc được xử lý kịp thời nhờ sự có mặt nhanh chóng của lực lượng kỵ mã. Có những cuộc tìm kiếm trong đêm, dấu vó ngựa trở thành “la bàn sống” dẫn đường cho đội cứu hộ. Có những chuyến băng rừng kéo dài hàng giờ, khi từng phút giành lại sự sống cho người gặp nạn được rút ngắn nhờ tốc độ tiếp cận nhanh hơn.

Giữa đại ngàn, dấu vó ngựa in trên nền đất ẩm đôi khi trở thành tín hiệu của sự an tâm. Với những người đi trekking, đó là dấu hiệu cho thấy họ không đơn độc, rằng đâu đó vẫn có một lực lượng sẵn sàng xuất hiện khi cần.

Ông Đặng Ngọc Hiệp, Đội trưởng Đội PCCC-CNCH tự quản phường LangBiang – Đà Lạt.

Ông Đặng Ngọc Hiệp, Đội trưởng Đội PCCC-CNCH tự quản phường LangBiang – Đà Lạt.

Trong các đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, hình ảnh những kỵ mã xuất hiện trong đội hình ra quân đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đó không chỉ là nét độc đáo, mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và tinh thần gắn kết cộng đồng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND phường LangBiang - Đà, mô hình câu lạc bộ kỵ mã đã góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, những nhiệm vụ ngày càng cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Dẫu mới thành lập, còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng những dấu vó ngựa hôm nay đang mở ra một hướng đi mới cho công tác bảo đảm an ninh vùng núi. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa con người và thiên nhiên, giữa trách nhiệm và tình yêu quê hương.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/cau-lac-bo-ky-ma-duoi-chan-nui-langbiang-i801511/