Cầu nối của lòng dân nơi biên giới
Giữa những cánh rừng ngập tràn nắng gió vùng biên Long Khốt (tỉnh Long An), có một người lính trẻ đang ngày ngày miệt mài cống hiến, thầm lặng góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đó là Thiếu úy Hà Minh Lãm, nhân viên phiên dịch, đoàn viên ưu tú của Chi đoàn Đồn Biên phòng Long Khốt (BĐBP tỉnh Long An).

Thiếu úy Hà Minh Lãm luôn hăng say, miệt mài trong công tác chuyên môn. Ảnh: Nguyễn Thế
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên giới xã Vĩnh Trị, tỉnh Long An, nơi mang đậm dấu ấn của tình đoàn kết hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, Hà Minh Lãm sớm ý thức được giá trị của hòa bình, sự gắn bó cộng đồng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Khoác trên mình màu xanh áo lính, với nụ cười hiền hậu và ánh mắt sáng, Thiếu úy Hà Minh Lãm là người vừa gần gũi, thân thiện với nhân dân, vừa bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, được đồng đội tin yêu, quý trọng.
Là nhân viên phiên dịch, Thiếu úy Hà Minh Lãm không chỉ thông thạo tiếng Khmer, mà còn am hiểu sâu sắc văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Với lợi thế đó, anh trở thành “cầu nối” vững chắc giữa đơn vị với nhân dân và với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Mỗi khi có buổi hội đàm, trao đổi, phối hợp tuần tra song phương, anh đều thể hiện sự chuyên nghiệp, cẩn trọng trong từng câu chữ, từng sắc thái ngôn ngữ, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác, chân thành và đầy thiện chí.
Không chỉ dừng lại ở công việc phiên dịch trong các buổi làm việc, hội đàm song phương hay những chương trình phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, Thiếu úy Hà Minh Lãm còn tích cực, chủ động tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Khốt bám sát địa bàn, đến tận từng phum, sóc vùng biên để tuyên truyền, vận động bà con người Khmer thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với chiếc ba lô đơn sơ, đôi dép bộ đội và chiếc loa phát thanh cầm tay, người lính trẻ cần mẫn gõ cửa từng nhà, kiên trì trò chuyện, lắng nghe, rồi nhẹ nhàng giải thích từng điều luật, từng chủ trương bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của bà con.
Am tường phong tục tập quán của đồng bào Khmer và khả năng sử dụng ngôn ngữ bản địa một cách thuần thục kèm theo giọng nói truyền cảm, ánh mắt thân thiện và thái độ gần gũi, Thiếu úy Hà Minh Lãm đã khéo léo truyền đạt các nội dung pháp luật, chủ trương, đường lối bằng những ví dụ gần gũi, dễ hiểu. Không đơn thuần là truyền đạt mệnh lệnh hành chính hay phổ biến quy định khô cứng, anh kể cho bà con nghe về tác hại của buôn lậu, về những rủi ro của xuất, nhập cảnh trái phép, về lợi ích của việc giữ gìn rừng đầu nguồn, bảo vệ biên giới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... thậm chí anh còn trở thành người hòa giải những mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng, hay giải thích rõ ràng các quy định liên quan đến đất đai, hộ tịch, chính sách an sinh xã hội... giúp bà con yên tâm, vững tin, không bị kẻ xấu lợi dụng. Với Thiếu úy Hà Minh Lãm "Mỗi buổi tuyên truyền, không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một dịp để sẻ chia, cảm hóa, gieo mầm hiểu biết và sự tin tưởng trong lòng người dân".
Chính vì vậy, những buổi sinh hoạt cộng đồng, phiên chợ biên giới, lễ hội truyền thống... đều trở thành diễn đàn để Thiếu úy Lãm lồng ghép tuyên truyền pháp luật, kết hợp giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, ấm áp, gắn kết giữa bộ đội và dân bản. Những lời ca tiếng hát bằng tiếng Khmer, những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm tri thức và tình cảm chính là “liều thuốc” hiệu quả để nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố niềm tin của đồng bào vào Đảng, Nhà nước và lực lượng Biên phòng. Chính nhờ sự chân thành, gần gũi và đặc biệt là sự hiểu người, hiểu việc của Thiếu úy Hà Minh Lãm, bà con nơi vùng biên giới Long Khốt đã dần thay đổi nhận thức, tích cực tham gia cùng bộ đội tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, tham gia đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. Không chỉ vậy, nhiều hộ dân còn tình nguyện tham gia các mô hình tự quản đường biên, cột mốc, giữ rừng, bảo vệ nguồn nước, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, góp phần làm nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Binh nhất Hồ Nhật Trường, chiến sĩ mới của đơn vị xúc động chia sẻ: “Những ngày đầu khi tôi vào môi trường quân ngũ còn nhiều bỡ ngỡ, chính anh Lãm là người đã tận tình chỉ bảo tôi từng việc nhỏ nhất. Anh hướng dẫn tôi từ cách gấp chăn màn, chào cờ đến cách giao tiếp với bà con, xử lý tình huống trên địa bàn. Anh không chỉ là một người đồng chí, đồng đội, mà còn như một người anh, luôn sẵn lòng sẻ chia, động viên chúng tôi vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống”.
Không chỉ giỏi về chuyên môn, Thiếu úy Hà Minh Lãm còn là một đoàn viên đầy nhiệt huyết. Với vai trò là một trong những nhân tố nòng cốt của chi đoàn đơn vị, anh luôn xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học và sử dụng tiếng Khmer trong công tác biên phòng, anh đã tiên phong thực hiện phương châm “người biết dạy người chưa biết”, khích lệ phong trào học ngoại ngữ tại đơn vị phát triển sâu rộng. Từ việc xây dựng giáo án, tổ chức các buổi học đến kiểm tra, ôn luyện, anh đều đảm nhiệm một cách chủ động, bài bản. Nhờ đó, phong trào học tiếng dân tộc tại đơn vị không chỉ mang tính hình thức, mà đã trở thành nhu cầu tự thân, giúp cán bộ, chiến sĩ ngày càng chủ động trong công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động bà con người Khmer thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Đình Quân
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Lãm còn là một “cây văn nghệ” của đơn vị. Những khi đơn vị tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với địa phương hay các đơn vị bạn, anh đều góp mặt với những tiết mục mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, hoặc những bài hát cách mạng đầy cảm xúc. Những lời ca tiếng hát ấy không chỉ mang lại niềm vui, sự kết nối, mà còn góp phần tô thắm hình ảnh người lính quân hàm xanh vừa kiên cường trong chiến đấu, vừa chan chứa tình người, sâu sắc với nhân dân.
Trong các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn, Thiếu úy Hà Minh Lãm luôn là người xung phong đi đầu. Dù là giúp dân dựng nhà mới, thu hoạch mùa màng, hay phát quà hỗ trợ hộ nghèo, anh đều có mặt. Với bà con, anh không còn là “bộ đội” xa lạ, mà như người con trong nhà, người cháu ruột thịt.
Thiếu tá Nguyễn Văn Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Long Khốt nhận xét: “Đồng chí Hà Minh Lãm là một cán bộ trẻ tiêu biểu, gương mẫu trong lời nói và hành động. Dù công việc phiên dịch có đặc thù riêng, đòi hỏi sự chỉn chu, chính xác cao, nhưng đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Lãm còn rất tích cực trong các hoạt động phong trào, sống hòa đồng, giản dị, có tinh thần trách nhiệm cao, là tấm gương sáng trong đơn vị”.
Hình ảnh Thiếu úy Hà Minh Lãm với nụ cười hiền hậu, lặng lẽ bên chiếc bàn làm việc, miệt mài ghi chép, soạn tài liệu tuyên truyền, hay cùng đồng đội vượt nắng gió đến từng phum, sóc vùng biên đã trở thành hình ảnh quen thuộc, đẹp đẽ trong mắt đồng đội và nhân dân vùng biên giới. Với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự tận tụy trong từng việc nhỏ, tin rằng, người sĩ quan trẻ ấy sẽ luôn là tấm gương sáng trong phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần cùng tập thể đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cau-noi-cua-long-dan-noi-bien-gioi-post492403.html