Chai rượu gần 80 tuổi được bán mức giá kỷ lục 812.500 USD
Chai rượu Domaine de la Romaneé-Conti 1945 mới được bán với giá khoảng 21,4 tỷ đồng. Theo đó, đây là chai rượu đắt nhất thế giới từng được bán đấu giá.
Nhà đấu giá rượu Acker tại New York (Mỹ) cho biết một chai vang Pháp Domaine de la Romaneé-Conti 1945, dung tích 750 ml, được lấy từ hầm rượu cá nhân của Robert Drouhin, đã được bán với mức giá kỷ lục tại phiên đấu giá La Pauleé vào cuối tuần qua. Robert Drouhin là người có nhiều năm điều hành hãng rượu Maison Joseph Drouhin. Một người mua không tiết lộ danh tính đã trả giá 812.500 USD (khoảng 21,4 tỷ đồng) để sở hữu chai rượu quý này.
Theo đó, Domaine de la Romaneé-Conti 1945 trở thành chai rượu đắt nhất thế giới từng được bán đấu giá cho tới nay. Kỷ lục này trước đó thuộc về một chai cùng loại được bán năm 2018 với giá 558.000 USD.

Chai Domaine de la Romaneé-Conti 1945 mới được bán đấu giá với mức giá kỷ lục 812.500 USD. Ảnh: Acker.
Chai rượu Domaine de la Romaneé-Conti 1945 mới lập kỷ lục là một trong khoảng 600 chai từng được sản xuất. Nó được sản xuất tại Domaine de la Romaneé-Conti, điền trang danh tiếng ở vùng Burgundy (Pháp). Điền trang sở hữu 8 vườn nho, trong đó Romaneé-Conti là khu vườn danh giá nhất. Nơi đây chỉ sản xuất vang đỏ, chủ yếu từ giống nho Pinot Noir, với sản lượng mỗi năm khoảng 5.000 - 6.000 chai. Chỉ riêng niên vụ 1945 là sản xuất khoảng 600 chai rượu.
Chính vì vậy, niên vụ 1945 có ý nghĩa đặc biệt khi là lần sản xuất cuối cùng trước khi vườn nho được tái canh bằng giống mới, khép lại giai đoạn của những cây nho cổ đã tồn tại gần 100 năm cũng như trải qua Chiến tranh thế giới 1 và 2.
Không những vậy, Domaine de la Romaneé-Conti 1945 được xem là dòng vang “tiền phylloxera”, tức được làm từ những cây nho chưa bị biến đổi để kháng lại loài côn trùng từng tàn phá vườn nho châu Âu cuối thế kỷ 19. Vì vậy, nhiều chuyên gia am hiểu về rượu đánh giá loại rượu này có cấu trúc hương vị phong phú và độ phức tạp hiếm thấy.
Chủ tịch nhà đấu giá rượu Acker, ông John Kapon, cho biết loại rượu này xứng đáng với giá tiền. "Tôi chỉ có vinh dự được nếm thử rượu Romaneé-Conti 1945 ba lần trong đời và đó là loại rượu ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức", ông John chia sẻ.
Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.











