Chăm sức khỏe, dưỡng tinh thần người cao tuổi
Không chỉ tổ chức thăm khám, sàng lọc bệnh cho hơn 100 cán bộ hưu trí, Mẹ Việt Nam anh hùng và văn nghệ sĩ lão thành đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, phường Gia Định (TPHCM) còn duy trì nhiều chương trình nghệ thuật, tạo không gian giao lưu ấm áp.
Cách chăm lo đồng bộ cả thể chất lẫn tinh thần đang làm nên một nét đẹp nghĩa tình ở cơ sở.
Quan tâm từ những điều thiết thực
Tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định), nhiều người cao tuổi đang được chăm sóc là cán bộ hưu trí, người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng và văn nghệ sĩ lão thành, trong đó có những nghệ sĩ tuổi cao, sức yếu, không còn người thân bên cạnh.
Với họ, một lần được thăm hỏi, một buổi khám sức khỏe chu đáo hay một chương trình văn nghệ rộn ràng đều mang ý nghĩa đặc biệt.
Từ thực tế đó, phường Gia Định đã phối hợp Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và lực lượng y tế duy trì hoạt động thăm khám sức khỏe tổng quát, sàng lọc, tầm soát sớm một số bệnh lý chuyên khoa cho người cao tuổi. Qua từng đợt khám, những trường hợp có dấu hiệu bất thường được tư vấn theo dõi và có hướng chăm sóc phù hợp.

Một buổi biểu diễn văn nghệ được tổ chức tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (ẢNH: THANH HIỆP)
Bà Nguyễn Thanh Của, Phó Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, thông tin, đơn vị rất phấn khởi khi phường Gia Định quan tâm tổ chức khám sàng lọc, tầm soát sớm các bệnh lý chuyên khoa cho hơn 100 cán bộ hưu trí, Mẹ Việt Nam anh hùng và văn nghệ sĩ lão thành.
Điều đáng quý là sự chăm lo không dừng lại ở một đợt khám, mà hướng đến việc theo dõi sức khỏe thường xuyên, giúp phát hiện sớm các nguy cơ để trung tâm có kế hoạch chăm sóc phù hợp với từng cụ. Sự quan tâm gần gũi, thiết thực ấy cũng giúp người cao tuổi cảm thấy an tâm, ấm lòng hơn.
Với người cao tuổi, nhất là người già neo đơn, sức khỏe tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe thể chất. Do vậy, bên cạnh việc chăm sóc y tế, phường Gia Định còn chú trọng tạo thêm những cuộc gặp gỡ, giao lưu, giúp các cụ được trò chuyện, được lắng nghe và cảm nhận là một phần gắn bó của cộng đồng.
Nhà văn - nghệ sĩ Mạc Can cũng chia sẻ bằng sự mộc mạc vốn có rằng người già cần thuốc khi đau bệnh, nhưng cũng rất cần tiếng cười, một câu hỏi thăm và lời ca tiếng hát. Có người nhớ đến hay ngồi bên trò chuyện... điều tưởng chừng đơn giản nhưng đã trở thành một “liều thuốc tinh thần” quý giá.
Để tiếng hát nối dài niềm vui
Cùng với hoạt động chăm sóc sức khỏe, nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các ngày lễ lớn đã được tổ chức tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. Những buổi biểu diễn không cầu kỳ về sân khấu nhưng luôn chan chứa tình cảm. Những câu vọng cổ, bài ca đi cùng năm tháng hay giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước không chỉ gợi lại ký ức đẹp mà còn đánh thức ở người nghe niềm tự hào, sự yêu đời và khát vọng sống vui, sống khỏe.
Với các văn nghệ sĩ lão thành, được nghe lại tiếng đàn, lời ca còn là dịp gặp gỡ ký ức nghề nghiệp. Có người từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, có người đã dành cả cuộc đời cho văn chương, nghệ thuật.
Khi đồng nghiệp và thế hệ nghệ sĩ trẻ tìm đến biểu diễn, họ không chỉ được thưởng thức một chương trình văn nghệ, mà còn cảm nhận sự tiếp nối và lòng tri ân đối với những đóng góp của mình.
Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định, chia sẻ, chăm sóc người cao tuổi, người có công và văn nghệ sĩ lão thành vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, các cơ sở y tế, đơn vị văn hóa và lực lượng văn nghệ sĩ thiện nguyện để duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe định kỳ, tổ chức thêm các chương trình giao lưu phù hợp với người cao tuổi.
Chăm lo người cao tuổi không chỉ là bảo đảm bữa ăn, chỗ ở hay điều kiện chữa bệnh. Đó còn là gìn giữ niềm vui sống, sự kết nối và mang đến cho họ cảm giác được trân trọng.
Từ những buổi khám sức khỏe tận tình đến lời ca vang lên trong sân Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, phường Gia Định đang từng ngày bồi đắp một không gian nghĩa tình, nơi những người đã dành nhiều năm tháng cống hiến cho đất nước và nghệ thuật được an hưởng tuổi già trong sự yêu thương chăm sóc của cộng đồng.
NSƯT Diệu Hiền xúc động bày tỏ: “Ở tuổi xế chiều, được các y bác sĩ tận tình thăm khám và được địa phương thường xuyên quan tâm là niềm an ủi lớn. Với tôi, người nghệ sĩ cao niên không chỉ lo bệnh tật mà còn sợ cảm giác cô quạnh; mỗi lần có đoàn đến thăm hỏi sức khỏe, các nghệ sĩ về ca hát, không khí tại trung tâm lại ấm áp như một mái nhà chung”.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cham-suc-khoe-duong-tinh-than-nguoi-cao-tuoi-post868382.html

