Chàng kỹ sư nghèo phải lòng cô gái châu Phi cao 1m82 và cái kết viên mãn

TRUNG QUỐC - Giữa cái nắng như thiêu đốt của mùa hè năm 2020 tại thành phố Awassa (Ethiopia), Lý Dương đã cảm nhận được tia sáng tình yêu chiếu vào, làm thay đổi cả cuộc đời anh.

Từ nghèo khó vươn lên

Lý Dương sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc Lữ Lương, Sơn Tây (Trung Quốc). Tuổi thơ của anh gắn liền với khói bụi than đá và đôi dép rách do ông ngoại mua cho. Cha mẹ ly hôn sớm, mẹ phải vất vả mưu sinh nên gửi anh về sống với ông bà.

Lớn lên trong thiếu thốn, Lý Dương chỉ có một con đường để thay đổi số phận, đó là học tập. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, anh thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm chuyên ngành kỹ thuật xây dựng.

Ra trường, anh làm kỹ sư công trình, cho một doanh nghiệp nhà nước. Cuộc sống công trường đơn điệu khiến anh dần thấy nhàm chán. Chuyện tình cảm cũng chẳng thuận lợi. Anh trải qua 4 mối tình nhưng không có kết quả, vì họ chê anh nghèo.

Quyết định thay đổi cuộc đời

Năm 2016, khi được công ty trao cơ hội làm việc tại Ethiopia với mức lương cao gấp đôi, Lý Dương không ngần ngại xách hành lý lên đường. Tại đây, cuộc sống gian khổ nhưng anh tiết kiệm được nhiều tiền. Chỉ là chuyện tình cảm vẫn lận đận.

Tháng 7/2020, tại một hội chợ tuyển dụng địa phương ở Awassa, Lý Dương, với tư cách là người phỏng vấn, đã gặp Dawa, một cô gái bản địa 22 tuổi, cao 1m82, sở hữu nước da nâu và nụ cười rạng rỡ.

Lý Dương nỗ lực vươn lên nhờ học hành. Ảnh: Sohu

Lý Dương nỗ lực vươn lên nhờ học hành. Ảnh: Sohu

Điều khiến anh bất ngờ nhất chính là Dawa có thể nói tiếng Trung trôi chảy. Cô từng có thời gian giao lưu học tập tại Trung Quốc. Sau một bữa ăn trưa với món sủi cảo, hai người dần trở nên thân thiết.

Thời gian sau đó, hai người thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện. Anh dần cảm mến Dawa, cảm thấy muốn gắn bó với cô ấy. Chẳng bao lâu sau, anh mạnh dạn ngỏ lời: “Làm bạn gái anh nhé?”. Thật không ngờ, Dawa mỉm cười đồng ý.

Chưa đầy 2 tháng sau lần tỏ tình, họ đăng ký kết hôn và tổ chức một buổi lễ nhỏ tại nhà. Không váy cưới, không nghi lễ rình rang, chỉ có tình yêu thật lòng của hai người dành cho nhau đã làm nên buổi lễ ý nghĩa.

Mẹ vợ của Lý Dương cảm thấy rất vui khi con gái tìm được hạnh phúc. Bà không yêu cầu sính lễ và rất hài lòng về chàng rể ngoại quốc, thông tin từ Sohu.

Sau kết hôn, Lý Dương dùng toàn bộ số tiền tích lũy để mua một căn nhà ở trung tâm Awassa, đứng tên vợ. “Nhà là của em, do em làm chủ”, anh nói với vợ.

Người vợ xinh đẹp cao 1m82 của Lý Dương cùng con trai đầu. Ảnh: Sohu

Người vợ xinh đẹp cao 1m82 của Lý Dương cùng con trai đầu. Ảnh: Sohu

Năm 2023, anh cùng vợ con trở về Trung Quốc thăm họ hàng, đưa con trai đi tham quan nhiều danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh và Quảng Châu. Dawa được gia đình chồng yêu quý. Bà của Lý Dương coi Dawa như cháu gái ruột của mình.

Tới năm 2025, con gái thứ hai của anh chào đời. Dawa vất vả chăm hai con nhỏ, thân hình không còn như xưa nhưng Lý Dương vẫn thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất và không bận tâm về điều đó.

9 năm sống tại Ethiopia, 5 năm hôn nhân với Dawa, Lý Dương không còn mơ mộng những điều xa xôi. Anh đã có tổ ấm, có vợ con, có căn nhà mình vun đắp. Họ quyết định sẽ gắn bó lâu dài với nơi này, quê hương thứ hai của anh.

Ngoại hình của vợ Lý Dương thay đổi sau khi sinh con thứ 2.Ảnh: Sohu

Ngoại hình của vợ Lý Dương thay đổi sau khi sinh con thứ 2.Ảnh: Sohu

Từng là cậu bé đi đôi dép rách trên con đường đất phủ bụi than, giờ đây Lý Dương đã có một gia đình viên mãn. Anh chưa bao giờ nghĩ, điều tưởng chừng không thể ấy lại bắt đầu từ một câu chào bằng tiếng Trung ở nơi đất khách.

Tú Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chang-ky-su-ngheo-phai-long-co-gai-chau-phi-1m82-va-cai-ket-vien-man-2417391.html