Chàng trai 16 tuổi bị ung thư xương, bật khóc khi các bạn rủ về quê đá bóng

Hòa Kiệt cúi nhìn chiếc chân đang bó bột của mình rồi quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt. Những ngày ở bệnh viện, mỗi lần nhận được điện thoại của bạn rủ đi đá bóng, em lại không kìm được nỗi đau khổ trong lòng.

Phan Hòa Kiệt (16 tuổi, quê An Giang) vốn là một cậu bé hiếu động, ham mê đá bóng. Đáng tiếc, phần đời còn lại của em sẽ chẳng còn được chạy trên sân cùng các bạn. Kiệt phát hiện căn bệnh ung thư xương vào mùa hè năm ngoái, khi em vừa nhận được thông báo đậu cấp 3.

Biểu hiện ban đầu chỉ là đau nhức chân, em tưởng đau cơ do thường xuyên đá bóng cùng bạn bè. Sau nhiều ngày, tình trạng đau càng nặng, Kiệt mới “mách” mẹ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (43 tuổi) nghĩ con trai bị đau phần mềm do va vấp nên chỉ mua thuốc cho uống tạm, đến khi chân trái sưng to mới tá hỏa đưa đến bệnh viện thăm khám.

Mắc bệnh ở độ tuổi mới lớn, Hòa Kiệt có phần ngượng ngùng khi phải để mẹ phụ giúp sinh hoạt cá nhân.

Mắc bệnh ở độ tuổi mới lớn, Hòa Kiệt có phần ngượng ngùng khi phải để mẹ phụ giúp sinh hoạt cá nhân.

Chị Lan giãi bày: “Bác sĩ ở quê chỉ nói chân con có khối u, nhưng không khẳng định u lành tính hay ác tính. Con phải lên TP.HCM, qua Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám, làm xét nghiệm, phẫu thuật sinh thiết mới phát hiện bệnh. Đợi đến khi có kết quả, vợ chồng tôi vừa kiệt quệ tài chính vì rong ruổi cả tháng đưa con đi, lại thêm suy sụp tinh thần”.

Hòa Kiệt khi ấy 15 tuổi, cao 1,7m, nặng 60kg, dáng vóc cao lớn, rắn rỏi. Chị Lan chẳng thể chấp nhận con trai mắc phải căn bệnh quái ác kia nên đưa đưa đi khám ở một số bệnh viện khác, tiếc là kết quả không thay đổi.

Kiệt được chỉ định hóa trị. Từng toa thuốc hóa chất bỏng rát đưa vào cơ thể em. Cậu bé cao lớn là vậy nhưng vẫn không thể chống lại tác dụng phụ. Mỗi khi vô thuốc, em mệt mỏi, đau đớn nên chẳng chịu ăn uống. Nhìn mái tóc rụng lả tả, chàng trai đang độ tuổi mới lớn vừa tiếc nuối, vừa xấu hổ.

Nhiều khi chị Lan gặp khóc khăn trong việc chăm sóc con trai bệnh tật, nhưng chồng chị cũng sức yếu nên đành phải gắng gượng.

Nhiều khi chị Lan gặp khóc khăn trong việc chăm sóc con trai bệnh tật, nhưng chồng chị cũng sức yếu nên đành phải gắng gượng.

Đau lòng hơn, Kiệt biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Thấy cha mẹ vay mượn mãi không được, phải cầu cạnh khắp nơi, gom góp từng đồng, em xin mẹ bỏ điều trị.

Thời gian đầu con chỉ được hưởng bảo hiểm y tế 80%, tốn kém lắm. Có đợt chỉ vài ngày mà hết hơn 20 triệu đồng. Nay con được địa phương cấp cho bảo hiểm bảo trợ, nhưng lại phải đánh thuốc mạnh ngoài danh mục. Tốn lên đến vài trăm triệu rồi, mỗi nơi vay một ít. Dẫu vậy chúng tôi cũng cố gắng để lo cho con”, chị Lan tâm sự.

Gia đình họ vốn chẳng khá giả. Trước đây chị Lan là lao động chính, dù chỉ làm công nhân với đồng lương còm cõi khoảng 4-5 triệu đồng. Từ ngày con trai bệnh, chị phải nghỉ hẳn để chăm sóc. Mà chồng chị, anh Phan Văn Hồ (43 tuổi) bị thoái hóa cột sống, thường xuyên đau lưng nên chẳng thể làm việc nặng, chỉ làm thuê vài công việc lặt vặt cho người ta. Để có tiền cho Kiệt điều trị, ngoài sự hỗ trợ của người thân, họ phải vay mượn khắp nơi. Đến nay, ngay cả tiền cho con trai hóa trị, gia đình chị Lan còn chưa lo nổi, chị không biết tương lai con sẽ thể nào.

"Em biết mình không còn đá bóng được nữa, chỉ mong sao được chữa khỏi bệnh để về đi học", Kiệt tâm sự.

"Em biết mình không còn đá bóng được nữa, chỉ mong sao được chữa khỏi bệnh để về đi học", Kiệt tâm sự.

Bác sĩ Chu Hoàng Minh, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, Hòa Kiệt bị ung thư xương đùi trái, đã phẫu thuật 1 lần và đang đánh thuốc hóa trị.

Chúng tôi đang cho bệnh nhân làm xét nghiệm để xem có bị di căn hay không. Nếu đã di căn thì sẽ có 2 hướng điều trị. Cách thứ nhất là cắt cụt chi, nhưng phương pháp này không thể bảo tồn được chi cho con. Cách thứ 2 là ghép xương nhân tạo. Đây là phương án tối ưu cho cháu lúc này để bảo tồn chi, nhưng lại rất tốn kém”, bác sĩ cho biết.

Ông Nguyễn Thiện Đam, Trưởng ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh xác nhận, hoàn cảnh của gia đình anh Hồ, chị Lan ở địa phương rất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng đã xét cho em được hưởng trợ cấp xã hội, tuy nhiên vẫn không thấm tháp so với chi phí. Thương em còn nhỏ tuổi, ông Đam hi vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để em được điều trị khỏi bệnh, tiếp tục đến trường.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan hoặc anh Phan Văn Hồ;

Địa chỉ: tổ 29, ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang.

SĐT: 0393421327.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.173 (em Phan Hòa Kiệt)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chang-trai-16-tuoi-bi-ung-thu-xuong-bat-khoc-khi-cac-ban-ru-ve-que-da-bong-2292792.html