Chàng trai người Mường viết tiếp giấc mơ giảng đường đại học bằng nghị lực và tình yêu ông bà

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại đã cao tuổi, giữa một gia đình thuộc diện hộ nghèo, Nguyễn Tấn Tài – nam sinh dân tộc Mường vừa chính thức trở thành tân sinh viên ngành Kiểm toán, Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại, với 25,07 điểm xét tuyển, trong đó môn Toán đạt 9 điểm.

Lớn lên trong tình yêu thương của ông bà

Không có cha mẹ ở bên từ nhỏ, Tấn Tài lớn lên nhờ sự chăm sóc của ông bà ngoại. Với Tài, đây cũng chính là động lực lớn nhất để cố gắng học tập và không bỏ cuộc.

"Ông bà là những người đã luôn ở bên, chăm sóc và yêu thương em từ khi em không còn cha mẹ bên cạnh", Tấn Tài chia sẻ.

Chính vì vậy, Tấn Tài xem việc học không chỉ là trách nhiệm của bản thân, mà còn là cách để đáp lại tình yêu thương và sự hy sinh của ông bà. Ước mơ của nam sinh rất giản dị: sau này có thể tự lập, có một công việc ổn định và đủ khả năng chăm sóc, báo đáp ông bà. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, Tài lại nghĩ về điều đó để tự nhắc mình phải tiếp tục cố gắng.

Tấn Tài cùng bà ngoại tại buổi tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Tấn Tài cùng bà ngoại tại buổi tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Những năm cấp ba, Tấn Tài được định hướng theo học tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (Thanh Hóa), môi trường vừa tạo điều kiện học tập, vừa rèn giũa tính tự lập cho học sinh. Nhưng cũng chính đặc thù nội trú, phải ở lại trường một đến hai tháng mới được về nhà một lần, đã đặt em trước một trong những thử thách lớn nhất suốt quãng đường đi học.

Tấn Tài chia sẻ rằng, có lần ông bà đau ốm, nam sinh từng muốn bỏ học để trở về chăm sóc. Nhưng nhờ sự tận tâm động viên của thầy cô, cùng lời khuyên của chính ông bà rằng Tài nên ở lại tiếp tục học tập vì đó là một môi trường rất tốt để vừa học tập vừa rèn luyện, em đã thay đổi quyết định.

"Em luôn tự nhắc mình phải quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng mọi người", Tấn Tài cho biết.

Thầy chủ nhiệm cũng là người luôn đồng hành với nam sinh trong suốt những năm tháng học tập, rèn luyện. Ảnh: NVCC

Thầy chủ nhiệm cũng là người luôn đồng hành với nam sinh trong suốt những năm tháng học tập, rèn luyện. Ảnh: NVCC

Ngày cầm trên tay tin vui trúng tuyển

Ngày biết tin đỗ đại học là một trong những ngày Tấn Tài nhớ nhất. Nhìn thấy kết quả, nam sinh vừa vui, vừa xúc động, thậm chí có chút không tin rằng mình đã thực sự làm được. Trong khoảnh khắc ấy, Tài nghĩ về những ngày từng mệt mỏi, những lúc muốn bỏ cuộc, và cả khoảng thời gian ông bà đã động viên, chăm sóc để nam sinh có thể tiếp tục đi học.

Với Tấn Tài, niềm vui lúc đó không chỉ đến từ việc đạt được một mục tiêu, mà còn bởi nam sinh biết rằng những cố gắng của bản thân và sự hy sinh của ông bà cuối cùng đã có một kết quả xứng đáng. Tài cho rằng điều ông bà và những người đồng hành cùng mình mong đợi không phải là trở thành một người quá xuất sắc hay đạt được điều gì lớn lao, mà đơn giản là biết trân trọng cơ hội được học tập, sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân và không từ bỏ khi gặp khó khăn.

Nỗ lực ấy cũng được ghi nhận khi Tấn Tài trở thành một trong những tân sinh viên được Trường Đại học Thương mại trao học bổng nhân dịp khai giảng năm học 2026 – 2027, một phần thưởng tiếp thêm động lực cho chặng đường phía trước.

Tấn Tài trở thành một trong những tân sinh viên được Trường Đại học Thương mại trao học bổng nhân dịp khai giảng năm học 2026 – 2027. Ảnh: TMU

Tấn Tài trở thành một trong những tân sinh viên được Trường Đại học Thương mại trao học bổng nhân dịp khai giảng năm học 2026 – 2027. Ảnh: TMU

Hành trang bước vào giảng đường mới

Bước vào đại học, Tấn Tài hiểu rằng đây không chỉ là một hành trình học tập mới, mà còn là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Nam sinh sẽ phải tự lập hơn, trong khi gia đình cũng phải lo thêm nhiều khoản chi phí như học phí, tiền nhà, ăn uống, đi lại và các chi phí học tập khác. Ngay từ khi biết tin trúng tuyển, Tài đã chủ động chuẩn bị tâm lý để thích nghi với cuộc sống mới, học cách tự chăm sóc bản thân và quản lý thời gian, chi tiêu một cách hợp lý.

 Tấn Tài hy vọng khi nhìn lại quãng thời gian đại học, mình không chỉ có trong tay một tấm bằng, mà còn trở thành một người trưởng thành, tự tin và có trách nhiệm hơn. Ảnh: NVCC

Tấn Tài hy vọng khi nhìn lại quãng thời gian đại học, mình không chỉ có trong tay một tấm bằng, mà còn trở thành một người trưởng thành, tự tin và có trách nhiệm hơn. Ảnh: NVCC

Trong bốn năm đại học, điều Tấn Tài mong muốn nhất là hoàn thành tốt chương trình học, tích lũy đủ kiến thức và kỹ năng để sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc ổn định. Nam sinh cho biết, bản thân cũng dự định chủ động tham gia các hoạt động, học hỏi thêm từ thầy cô, bạn bè, đồng thời trau dồi ngoại ngữ, tin học và rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.

Tấn Tài mong muốn khi nhìn lại quãng thời gian đại học, mình không chỉ có trong tay một tấm bằng, mà còn trở thành một người trưởng thành, tự tin và có trách nhiệm hơn. Nam sinh hy vọng một ngày không xa, có thể tự lập và chăm lo, báo đáp cho ông bà, những người đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng bản thân nên người.

Phương Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chang-trai-nguoi-muong-viet-tiep-giac-mo-giang-duong-dai-hoc-bang-nghi-luc-va-tinh-yeu-ong-ba-10430012.html