Chàng trai phải lòng cô gái hướng nội nhờ xem mắt

Trước khi rời đi, A Siêu đã xin nick WeChat của cô gái, nhưng gửi yêu cầu kết bạn cho tới tận bây giờ vẫn chưa được chấp nhận.

A Siêu là một người rất chú trọng cảm xúc, trong thời đại xem mắt nhìn mặt ngày nay, những chàng trai dựa vào giác quan thứ sáu để tồn tại như anh ấy tương đối ít. Tuy nhiên gần đây anh ấy đã gặp phải “sự thất bại của giác quan thứ sáu”.

Cách đây không lâu, A Siêu lại đi xem mắt, cuối cùng cũng gặp được cô gái khiến anh ấy “có cảm tình”. Cô gái khá hướng nội, trầm lặng ít nói ngồi ở phía đối diện. Để không bị khó xử, A Siêu đã cố gắng hết sức tìm chủ đề chung, nhưng dường như cô gái không hề để ý đến anh ấy.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi A Siêu hỏi cô gái thích sách gì, cô gái chỉ trả lời một cách mơ hồ rằng “Rất nhiều”, hoặc là dứt khoát im lặng không trả lời. Trước khi ryời đi, A Siêu đã xin nick WeChat của cô gái, nhưng gửi yêu cầu kết bạn cho tới tận bây giờ vẫn chưa được chấp nhận.

A Siêu cảm thấy bản thân vô cùng thất bại, chẳng còn tinh thần để tiếp tục đi xem mắt nữa.

Tiểu Bác không nghe nổi nữa, đập bàn nói: “Cô gái nào mà lạnh lùng thế! Tán đổ luôn đi!”

A Siêu gật đầu đồng ý, hiếm khi gặp được cô gái mình thích, kiểu gì cũng phải nỗ lực, không muốn vì điều này mà bỏ lỡ. Nếu cô gái không chấp nhận lời mời kết bạn, anh ấy sẽ tiếp tục gửi, gửi đến khi nào được chấp nhận mới thôi. Anh ấy tin rằng một ngày nào đó, sự kiên trì của bản thân sẽ dao động được cô gái.

Hai người họ thấy tôi vẫn luôn ung dung ngồi đó uống cà phê không nói chuyện thì có chút khó hiểu, Tiểu Bác hỏi: “Vân Chi, ở chỗ chúng ta chị là người hiểu con gái nhất và có tiếng nói nhất. Sao chị không giúp A Siêu lên kế hoạch theo đuổi con gái nhà người ta thế?”

“Theo tôi thấy thì cậu mau chóng từ bỏ, chuẩn bị đi xem mắt tiếp đi.” Mắt thấy biểu cảm muốn dùng chiếc cốc trong tay để đánh tôi của hai người họ, tôi chỉ có thể tỏ ra bất lực.

Thật ra, vừa khéo tôi cũng có quen biết với cô gái xem mắt cùng A Siêu, đó là một người bạn của bạn tôi, tên Dâu Tây.

Trùng hợp là vào ngày bọn họ xem mắt, đúng lúc tôi và bạn đang đi dạo phố, Dâu Tây gửi tin nhắn WeChat cầu cứu, bảo người bạn một lúc nữa gọi điện thoại đến, để cô ấy viện cớ rời đi. Sau đó Dâu Tây đến tìm chúng tôi, nghe qua miêu tả mới biết đối tượng xem mắt tối nay của Dâu Tây lại chính là người anh em A Siêu của tôi.

Sau khi trò chuyện, Dâu Tây vốn không giống cô gái trầm lặng như A Siêu đã nói. Còn về sự hướng nội trong tối hôm đó, Dâu Tây đã nói với chúng tôi như thế này.

Thật ra Dâu Tây vốn không muốn đi xem mắt, tại áp lực gia đình nên cô ấy mới đi mà thôi. Cô ấy nói A Siêu rất khéo ăn khéo nói, có thể nhìn ra được A Siêu rất có thiện cảm với cô ấy, nhưng anh ấy không phải mẫu người mà cô ấy thích, vậy nên cô ấy không muốn tỏ ra quá nhiệt tình, tránh sau này cả hai càng thêm ngượng ngập.

“Vậy người ta kết bạn WeChat với cậu, sao cậu không đồng ý, không làm được người yêu, làm bạn bè cũng được mà?” A Siêu là người anh em của tôi, đương nhiên tôi sẽ nói giúp cậu ấy, chưa biết chừng còn có thể tác thành một cặp.

Dâu Tây lắc đầu, kiên quyết nói: “Mình cảm thấy mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi, không trả lời anh ấy, không đồng ý kết bạn, có lẽ anh ấy nên hiểu rằng mình không có cảm giác gì với anh ấy mới phải.” Cô ấy nghĩ ngợi, rồi bổ sung thêm, “Nếu mình cho anh ấy hy vọng nhưng lại phớt lờ anh ấy, không chỉ hai người trách mình, mà đến cả người giới thiệu bọn mình xem mắt cũng sẽ cảm thấy gượng gạo.”

Người bạn trêu chọc Dâu Tây: “Cậu nói đường hoàng như vậy còn không phải do cậu cả nể hay sao, sợ làm mất lòng người ta, sợ làm mất lòng người giới thiệu, còn sợ mất lòng bố mẹ cậu nữa, dứt khoát dùng chiêu giữ im lặng tuyệt đối này, đợi đối phương tự chùn bước bỏ cuộc.”

“Cũng đúng, mà cũng không đúng. Có thể sau này vẫn sẽ còn gặp lại, tới lúc đó cũng không đến mức khó xử, có lẽ tới lúc đó vẫn còn có thể làm bạn bè, chỉ là với những hoàn cảnh gặp gỡ khác nhau, cần có những cách ứng xử khác nhau mà thôi.” Dâu Tây phản bác.

Người bạn cười nói: “Cậu tài lanh gớm nhỉ, suy nghĩ xa thật đấy.” Dâu Tây cười không nói gì, cũng không đáp lại lời của người bạn, có điều tôi và bạn đều hiểu ý cô ấy muốn bày tỏ.

Những điều Dâu Tây nói cũng rất có lý. Tôi vẫn mong cô ấy trực tiếp từ chối sự theo đuổi của A Siêu hơn, giải quyết gọn gàng nhanh chóng. Nhưng có lẽ đối với cô ấy, cách này mới là phù hợp nhất, để không khiến mọi người cảm thấy ngượng ngập.

Nhiều lúc, không trả lời lại là câu trả lời tốt nhất, nó không chỉ giữ gìn tình cảm của nhau mà còn tránh được những sự gượng gạo không cần thiết, đồng thời cũng chừa lại chỗ cho cơ hội gặp lại, có thể coi đây là một giải pháp vẹn toàn.

Mộ Vân Chi/NXB Dân Trí - Bách Việt Books

Nguồn Znews: https://znews.vn/chang-trai-phai-long-co-gai-huong-noi-nho-xem-mat-post1477484.html