Chàng trai phố viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Tốt nghiệp đại học, tìm được công việc ngay sau khi ra trường, nhưng thanh niên Lê Minh Huy (ở phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, với mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội.

Qua Tết, thời tiết Hà Nội vẫn còn rét đậm. Nhưng căn nhà nhỏ trên phố Phùng Hưng của gia đình chị Vũ Thị Huyền và anh Lê Minh Hoàn những ngày gần đây ấm áp, đông vui hơn hẳn ngày thường, bởi cậu con trai út Lê Minh Huy chuẩn bị nhập ngũ. Gia đình liên tục đón các đoàn thể, họ hàng, bạn bè đến thăm hỏi, chúc mừng.

Kinh doanh dịch vụ cơm bình dân nhiều năm, dù không thuộc diện khó khăn về kinh tế, nhưng gia đình Huy luôn tất bật với công việc từ sáng sớm đến chiều. Vài năm trước, khi Huy còn đi học, bố trải qua một trận ốm nặng khiến sức lao động giảm hẳn. Vừa học, vừa phụ giúp việc kinh doanh của gia đình, nhưng Huy vẫn cố gắng phấn đấu, rèn luyện và tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải.

Lê Minh Huy phụ giúp mẹ ở quán cơm gia đình.

Lê Minh Huy phụ giúp mẹ ở quán cơm gia đình.

Ra trường, dù tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, cùng mức lương ổn định, nhưng chàng “thanh niên phố” vẫn cảm thấy bản thân còn trẻ, cần tiếp tục rèn luyện.

Đúng dịp này, một đồng chí là cán bộ phường Hàng Mã đến ăn cơm, đã giới thiệu và gợi ý Huy về môi trường quân ngũ. Như cởi tấm lòng, sau khi nói chuyện với gia đình và nhận được sự ủng hộ, Huy nhanh chóng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và khám sức khỏe, hồi hộp chờ ngày được gọi.

Huy bộc bạch: “Khi biết tin trúng tuyển, em vừa mừng, vừa lo. Mừng vì sắp được hiện thực hóa mong ước trở thành quân nhân, còn lo là môi trường kỷ luật “thép” của Quân đội, sợ mình không đáp ứng được. Nhưng nhờ các cán bộ phường, quận thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, chưa kể có các anh, các chú bộ đội là khách hàng của quán cơm gia đình em cũng giải đáp nhiều thắc mắc, khiến em yên tâm hơn, sẵn sàng nhập ngũ”.

Chàng trai 23 tuổi cũng là một trong số hàng chục thanh niên của quận Hoàn Kiếm ngay khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 2025, quận Hoàn Kiếm được TP Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển chọn các công dân nhập ngũ, đến nay địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Cùng với đó, các thanh niên đã tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.

 Cấp ủy, chính quyền phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2025.

Cấp ủy, chính quyền phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2025.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tuyên dương và trao nhiều phần quà có ý nghĩa, trong đó trao sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) tặng các công dân tiêu biểu lên đường nhập ngũ.

Bài và ảnh: LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chang-trai-pho-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-815365