Chắp cánh ước mơ cho những 'mầm xanh' nơi biên cương

Trong những năm qua, không chỉ phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng BĐBP còn thực hiện nhiều chương trình xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong đó, nổi bật nhất là Chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng', nhằm hỗ trợ học sinh nghèo vùng biên giới có điều kiện tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pa Ủ, BĐBP Lai Châu hướng dẫn 2 con nuôi của đơn vị học bài. Ảnh: CTV

Cán bộ Đồn Biên phòng Pa Ủ, BĐBP Lai Châu hướng dẫn 2 con nuôi của đơn vị học bài. Ảnh: CTV

Từ năm 2016, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phát động thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” với phương châm “Trao con chữ, truyền hy vọng” trong toàn lực lượng. Cùng với việc thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với các nhà trường động viên kịp thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các học sinh trong chương trình, các đồn biên phòng hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng tới khi các em học hết lớp 12 bằng nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp và vận động các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay, góp sức cùng BĐBP.

Từ thực tiễn, kinh nghiệm của Chương trình “Nâng bước em tới trường”, năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Cục Chính trị BĐBP hướng dẫn các đơn vị nâng cao hiệu quả của chương trình bằng những cách làm mới mang tính “sâu rễ, bền gốc” hơn, đó là mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Theo đó, các đồn Biên phòng nhận nuôi các em trong độ tuổi từ 6-15 tuổi là người dân tộc thiểu số, mồ côi không nơi nương tựa, con thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng... tại các đồn Biên phòng; bố trí nơi ăn ngủ, góc học tập dành cho các em, phân công cán bộ kèm cặp giúp đỡ, cho các em sinh hoạt, học tập theo thời gian biểu của đơn vị…

Đã có nhiều câu chuyện cảm động về hành trình ươm mầm cho những ước mơ của trẻ em nghèo vùng biên giới trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng", trong đó có câu chuyện của Trung úy Hà Chung Kiên, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng. Hà Chung Kiên sinh ra trong một gia đình dân tộc Nùng tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tuổi thơ của em đầy gian truân khi mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Không có vòng tay che chở của đấng sinh thành, cuộc sống của cậu bé nhỏ tuổi gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Cuộc đời Kiên bước sang một trang mới khi được các cán bộ BĐBP nhận đỡ đầu, chu cấp hằng tháng. Chính sự ấm áp và tình thương của những người lính Biên phòng đã giúp Kiên không cảm thấy lạc lõng, thay vào đó là sự quyết tâm vươn lên và khát vọng cống hiến. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Kiên trúng tuyển vào Học viện Biên phòng với mong muốn tiếp bước "bố nuôi" trở thành người lính Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đó không chỉ là ước mơ của riêng em, mà còn là sự tri ân, đền đáp công ơn của những người lính Biên phòng đã chăm lo, giúp đỡ em. Hà Chung Kiên hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Biên phòng và được phân công về công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn. Trở thành một sĩ quan Biên phòng, Kiên vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa tích cực tham gia công tác dân vận, hỗ trợ người dân vùng biên, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như mình trước đây.

Cán bộ BĐBP Long An tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng". Ảnh: CTV

Cán bộ BĐBP Long An tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng". Ảnh: CTV

Câu chuyện của Trung úy Hà Chung Kiên là minh chứng sống động cho thành quả của Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng". Từ một cậu bé mồ côi lớn lên nhờ tình thương của những người lính Biên phòng, giờ đây, Kiên đã trở thành một sĩ quan, cống hiến tuổi trẻ và sức lực cho sự nghiệp bảo vệ biên cương. Chính những “quả ngọt” từ Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” đã làm đẹp thêm hình ảnh BĐBP trong lòng nhân dân, thể hiện rõ trách nhiệm không chỉ trong nhiệm vụ bảo vệ biên cương, mà còn trong việc chung tay xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những trẻ em nghèo, thiệt thòi nơi biên giới xa xôi.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện chương trình là một chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân dân gắn kết keo sơn. Hình ảnh những “bố nuôi quân hàm xanh” tận tụy dắt tay, đưa đón “con nuôi” đến trường đã trở thành một biểu tượng đẹp, mang hơi ấm yêu thương, gieo mầm tri thức và hy vọng nơi những vùng đất còn nhiều gian khó. Thông qua chương trình, các em nhỏ không chỉ được tiếp cận với con chữ, kiến thức, mà còn được nuôi dưỡng lý tưởng, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước. Nhiều em đã ấp ủ khát vọng tiếp bước cha anh giữ gìn, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đây chính là hành trình “ươm mầm xanh”, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, biên phòng toàn dân vững chắc trong tương lai.

Tính đến nay, các đơn vị BĐBP đã đỡ đầu hơn 30.000 lượt học sinh với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng, trong đó, có gần 1.000 em mồ côi và gần 200 em của nước bạn Lào và Campuchia. Hiện nay, các đồn Biên phòng đang nhận nuôi 338 học sinh, trong đó có 35 em mồ côi cả cha và mẹ, 127 em mồ côi cha hoặc mẹ, 6 em là con liệt sĩ, 3 em bị tật nguyền. Đặc biệt, có 59 em đã đoạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên, trong đó, 3 em đoạt giải cấp quốc gia; gần 3.000 lượt học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường và 215 em đã thi đỗ các trường đại học, cao đẳng. Chương trình được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bình chọn là “Công trình Thanh niên tiêu biểu toàn quốc” năm 2016; được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam bình chọn là một trong 8 giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” năm 2017; Giải thưởng hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024 do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức.

Thu Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chap-canh-uoc-mo-cho-nhung-mam-xanh-noi-bien-cuong-post486958.html