Đã trở thành một nét đẹp văn hoá, một truyền thống được gìn giữ suốt nhiều thập kỷ qua, cứ vào mỗi dịp Tết Độc lập 2/9, hàng nghìn người dân ở các địa phương trong tỉnh Cà Mau lại về các Đền thờ Bác Hồ để dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 2/9, hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Cà Mau về Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới dâng hương, tưởng nhớ Người.
Từ rạng sáng đến trưa 2/9, tại Đền thờ Bác Hồ (ấp Bà Chăng, xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau), hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh về dâng hương tưởng nhớ Bác - vị Cha già kính yêu của dân tộc.
Trong lòng người dân miền Tây và đặc biệt là vùng đất cực Nam Cà Mau, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng vĩ đại của tinh thần dân tộc và niềm tin trọn vẹn.
Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) nay là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và là điểm đến của du khách.
57 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Đền thờ Người ở xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau là nơi hội tụ tình cảm, lòng kính yêu và biết ơn vô hạn của các thế hệ người dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Châu Thới vận động cán bộ, hội viên và người dân cùng chung tay gói 1.000 đòn bánh tét dâng cúng Bác Hồ nhân ngày giỗ của Người (21/7/1969-21/7/2026, âm lịch). Vật phẩm tuy giản dị nhưng thấm đượm hương vị quê hương, chứa đựng tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Nhân dân Châu Thới đối với Bác kính yêu.