Check-in núi-biển: Trào lưu mới của giới trẻ Gia Lai

Sau khi Gia Lai và Bình Định chính thức sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới, vùng đất này không chỉ thay đổi về địa giới hành chính mà còn mở ra những hành trình trải nghiệm đầy cảm hứng. Trong đó, trào lưu check-in núi-biển đang trở thành xu hướng khám phá nổi bật của giới trẻ.

Với địa hình đa dạng từ đại ngàn Kon Ka Kinh, Chư Đăng Ya ở phía Tây đến biển Kỳ Co, Ghềnh Ráng, Đầm Thị Nại ở phía Đông, tỉnh Gia Lai mới như một bản đồ sinh thái đa tầng. Núi, biển, đèo, thác, đồng bằng, vịnh tất cả chỉ cách nhau vài giờ di chuyển tạo thành một “combo du lịch tự nhiên” có thể săn mây-tắm biển-dựng trại trong cùng hành trình ngắn.

“Tụi mình xuất phát từ phường Bồng Sơn lúc 4 giờ sáng, 9 giờ đã có mặt ở quán cà phê giữa lòng Pleiku. Trưa ghé qua Chư Đăng Ya, đập Tân Sơn và Biển Hồ lúc ấy mưa lất phất, sương mù giăng đẹp như tranh. Chiều tụi mình xuống bãi biển Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam) ngắm hoàng hôn, tối thì dựng lều cắm trại ở bãi Rạng (phường Quy Nhơn Đông), gió biển thổi mát rượi.

Một vòng từ mưa rừng đến biển nắng, chỉ trong 24 giờ và mình gọi đó là tour núi-biển nội địa đáng nhớ nhất từ trước tới giờ”-chị Dương Thị Thùy Trang (tổ 6, phường Bồng Sơn) hồ hởi kể về chuyến “xuyên tỉnh trong 1 ngày” đầu tiên sau sáp nhập.

 Chị Dương Thị Thùy Trang check-in tại đập Tân Sơn (xã Biển Hồ). Ảnh: Đồng Lai

Chị Dương Thị Thùy Trang check-in tại đập Tân Sơn (xã Biển Hồ). Ảnh: Đồng Lai

Không còn là những chuyến du lịch dài ngày, giới trẻ bây giờ lên lịch trình gọn nhẹ, linh hoạt, tranh thủ cuối tuần để “đi một vòng” xuyên tỉnh. Những chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc check-in cho vui mà còn ghi lại hành trình bằng những video dạng vlog và kể lại câu chuyện quê hương qua góc nhìn cá nhân gần gũi.

Chị Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (tổ 4, phường Pleiku) cùng nhóm bạn vừa tua lại đoạn clip hành trình cuối tuần trước: từ cao nguyên băng qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông), rồi dừng chân ở cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) và kết thúc bằng bữa hải sản ven biển. Clip không chỉnh màu cầu kỳ, không hiệu ứng chỉ là những khoảnh khắc chân thực, tự nhiên.

“Ngày xưa đi biển là phải đặt tour, lên kế hoạch trước cả tuần. Giờ thì chỉ cần vài người bạn, chiếc xe và cái lều là tụi mình có thể vừa dầm mưa rừng, vừa ngồi đốt lửa và hít gió biển. Tự do, vui và rất đáng nhớ”-Ngân nói.

Ngân hy vọng dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku sớm hoàn thành. Khi đó, việc di chuyển giữa núi và biển sẽ nhanh hơn, tiện hơn giúp những bạn trẻ tha hồ rong ruổi, kể tiếp những hành trình mới mẻ theo cách của riêng mình.

 Chị Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (áo dài đỏ) và nhóm bạn trong trang phục truyền thống tại một điểm đến văn hóa-lịch sử sau sáp nhập. Ảnh: Đồng Lai

Chị Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (áo dài đỏ) và nhóm bạn trong trang phục truyền thống tại một điểm đến văn hóa-lịch sử sau sáp nhập. Ảnh: Đồng Lai

Tỉnh Gia Lai mới sở hữu hơn 130 km đường bờ biển cùng hàng chục địa danh đặc sắc như: Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Cù Lao Xanh, đầm Thị Nại, suối khoáng Hội Vân, hồ Núi Một, đầm Trà Ổ... Những vùng đất trước đây từng bị ngăn cách bởi địa giới, giờ trở thành “mảnh ghép” hoàn chỉnh cho những hành trình đa sắc.

 Thời gian gần đây, giới trẻ Gia Lai (cũ) chọn check-in, cắm trại tại các bãi biển ở Quy Nhơn. Ảnh: Đồng Lai

Thời gian gần đây, giới trẻ Gia Lai (cũ) chọn check-in, cắm trại tại các bãi biển ở Quy Nhơn. Ảnh: Đồng Lai

Với nhiều bạn trẻ, những chuyến đi ấy không chỉ là du lịch mà còn là cách lưu giữ ký ức, khẳng định bản sắc thế hệ: một thế hệ thích trải nghiệm, sống thật và sáng tạo nội dung theo cách riêng.

“Đi một vòng tỉnh mới, cảm xúc của mình rất khó diễn tả thành lời. Tụi mình không cố biến mọi thứ thành hình ảnh lung linh hay hoàn hảo, chỉ đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất”-anh Ngô Trường Duy (tổ 3, phường Pleiku) chia sẻ.

Cũng theo Duy, nhiều người trẻ đang xem việc du lịch-ghi lại-kể lại như một hình thức sáng tạo nội dung đầy cảm hứng: “Mình không làm truyền thông, không học quay phim nhưng mình kể chuyện theo cách của tụi mình. Đó là một dạng gìn giữ ký ức quê hương rất riêng”.

Tại buổi lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2025), bà Đỗ Thị Diệu Hạnh–Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai-nhận định: Việc hợp nhất địa giới hành chính đã mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho ngành du lịch địa phương. Với lợi thế về hạ tầng hiện đại gồm: cảng biển, sân bay, ga tàu lửa, bến xe, cao tốc, cửa khẩu quốc tế cùng khí hậu lệch mùa giữa hai sườn Trường Sơn, Gia Lai mới hoàn toàn có khả năng giữ chân du khách quanh năm, xóa nhòa ranh giới giữa mùa cao điểm và thấp điểm du lịch.

ĐỒNG LAI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/check-in-nui-bien-trao-luu-moi-cua-gioi-tre-gia-lai-post560446.html