Chelsea đang tuột dài trong sự vô kỷ luật
Chelsea đang rơi không phanh khỏi top 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, thậm chí có khả năng không có được bất cứ suất dự cúp châu Âu nào ở mùa giải sau. Đây không phải là sự bất ngờ mà là hệ quả tất yếu của sự vô kỷ luật đang dần hình thành tại câu lạc bộ này.
Chelsea đang có phong độ khá tệ.
Khi bước vào mùa giải mới 2025 - 2026 cùng huấn luyện viên Enzo Maresca, Chelsea là một tập thể vận hành rất tốt sau một thời gian gây dựng của vị huấn luyện viên này. Việc được xếp vào một trong những ứng cử viên cho chức vô địch của mùa giải mới đã cho thấy sự công nhận cũng như đánh giá cao tập thể trẻ trung này. Nhưng tất cả đã thay đổi cực kỳ nhanh chóng sau sự ra đi của Enzo Maresca.
Thực tế cho thấy, Enzo Maresca đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ của ông tại Chelsea, từ việc xây dựng lại bộ khung đội hình từ hàng loạt tân binh mà câu lạc bộ mua về, cho tới tìm được sơ đồ chiến thuật vận hành trơn tru, phát huy được sức mạnh của các cầu thủ. Nhưng mọi thứ lại không hề lý tưởng trong mối quan hệ giữa vị huấn luyện viên này với thượng tầng câu lạc bộ. Vì thế, sự chia tay là điều không khó hiểu.
Việc chia tay huấn luyện viên không phải là điều quá lạ lẫm đối với Chelsea, khi câu lạc bộ này vốn nổi tiếng với danh hiệu “máy xay huấn luyện viên”. Trong lịch sử, họ vẫn thường xuyên tìm kiếm sự bứt phá bằng cách thay đổi huấn luyện viên ở bất cứ thời điểm nào mà họ cảm thấy cần, từ thời Roman Abramovich cho đến Todd Boehly. Vào thời điểm Chủ tịch Roman Abramovich điều hành, Chelsea rất giỏi trong việc tìm kiếm một huấn luyện viên phù hợp với tình thế của câu lạc bộ, để khi vào thế chỗ trên “chiếc ghế nóng”, huấn luyện viên có thể nhanh chóng nắm bắt công việc và phát huy nguồn lực có trong tay. Đó cũng là lý do mà trước đây Chelsea thường có sự bùng nổ khi thay thế huấn luyện viên, mà không phải là sự rối ren trong nội bộ.
Liam Rosenior chưa mang tới sự thay đổi tích cực nào cho Chelsea.
Đến thời Chủ tịch Todd Boehly, Chelsea mới chỉ có thể duy trì “truyền thống” sa thải huấn luyện viên mà chưa thể nắm được cốt lõi cách làm của Roman Abramovich. Do đó, khi ông mạnh tay sa thải Enzo Maresca vào thời điểm mùa giải 2025 - 2026 đang diễn ra, Liam Rosenior lại tỏ ra “lạc lối” khi không thể khống chế tình huống câu lạc bộ. Hệ quả tất yếu là sự hỗn loạn, vô kỷ luật đang diễn ra mà Liam Rosenior không thể quản lý được.
Những gì mà Chelsea đang đối mặt là một phong độ tệ hại, với 4 trận thắng trong 12 trận gần nhất trên các mặt trận, còn lại là 2 trận hòa và 6 trận thua. Đáng chú ý nhất là họ đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp, khiến cho thầy trò huấn luyện viên Liam Rosenior bị loại khỏi Chelsea, rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 31 vòng đấu và đứng trước nguy cơ rơi xuống giữa bảng xếp hạng nếu như không thể có được trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu tới.
Có thể nói, phong độ tệ hại này của Chelsea đang đến từ sự vô kỷ luật của các cầu thủ. Điều này thể hiện khá rõ ở những tình huống thi đấu tùy tiện, mất kiểm soát để liên tục nhận về những chiếc thẻ vàng, thẻ đỏ mà không chút cân nhắc đến tình hình câu lạc bộ; thể hiện qua sự hỗn loạn trong chiến thuật khi các cầu thủ đang gần như “mạnh ai nấy chơi” mà không có sự kết dính về mặt chiến thuật.
Rõ ràng là Liam Rosenior đang không có được uy tín cần thiết, không lấy được lòng tin từ các cầu thủ trụ cột của Chelsea. Nếu tình hình này vẫn tiếp diễn, việc Liam Rosenior phải ra đi sớm là điều có thể dự đoán được. Nhưng nếu có sa thải Liam Rosenior đi nữa thì chắc chắn chiếc lược sai lầm của Todd Boehly vẫn là điều không thể bỏ qua.
Trước mắt, tình hình tại Ngoại hạng Anh vẫn có thể cứu vãn cho một suất sự cúp châu Âu vào mùa giải sau. Vấn đề là thượng tầng Chelsea phải quyết đoán xử lý nhanh: Hoặc vẫn lựa chọn tin tưởng vào Liam Rosenior bất chấp kết quả ở mùa giải này, hoặc nhanh chóng tìm kiếm một vị thuyền trưởng phù hợp hơn. Và thời gian để họ đưa ra quyết định đã không còn nhiều nữa.














