Chen chân lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng 'cô hồn'

Sáng 4/8 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch), rất đông người dân Thủ đô đổ về Phủ Tây Hồ để dâng lễ cầu an, mong một tháng mới bình an.

VIDEO: Chen chân lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu tháng 'cô hồn'.

 Theo tín ngưỡng dân gian, tháng 7 Âm lịch (tháng cô hồn) là dịp Diêm Vương mở Quỷ Môn Quan. Vì vậy, nhiều người đến chùa, đền, phủ để cầu bình an, may mắn ngay từ đầu tháng.

Theo tín ngưỡng dân gian, tháng 7 Âm lịch (tháng cô hồn) là dịp Diêm Vương mở Quỷ Môn Quan. Vì vậy, nhiều người đến chùa, đền, phủ để cầu bình an, may mắn ngay từ đầu tháng.

 Ghi nhận của Tiền Phong giữa trưa 4/8 (1/7 Âm lịch), Phủ Tây Hồ đông nghẹt người dân đến cầu bình an.

Ghi nhận của Tiền Phong giữa trưa 4/8 (1/7 Âm lịch), Phủ Tây Hồ đông nghẹt người dân đến cầu bình an.

 Các khu vực sắp lễ đông nghịt người ra vào. Theo quan sát, một mâm lễ cơ bản cho những người đến lễ Phủ gồm tiền vàng, hương, hoa quả... có giá dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Các khu vực sắp lễ đông nghịt người ra vào. Theo quan sát, một mâm lễ cơ bản cho những người đến lễ Phủ gồm tiền vàng, hương, hoa quả... có giá dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng.

 Chị Nguyễn Hương Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng chồng đến lễ Phủ Tây Hồ ngày 1/7 Âm lịch. "Hôm nay đến Phủ tôi và chồng thành tâm cầu bình an, mong tháng này gia đạo được yên ổn, mọi điều hanh thông", chị Giang chia sẻ,

Chị Nguyễn Hương Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng chồng đến lễ Phủ Tây Hồ ngày 1/7 Âm lịch. "Hôm nay đến Phủ tôi và chồng thành tâm cầu bình an, mong tháng này gia đạo được yên ổn, mọi điều hanh thông", chị Giang chia sẻ,

 "Tháng cô hồn năm nào tôi cũng đến Phủ cầu an đầu tháng, mong gia đình gặp nhiều may mắn", anh Lê Viết Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nói.

"Tháng cô hồn năm nào tôi cũng đến Phủ cầu an đầu tháng, mong gia đình gặp nhiều may mắn", anh Lê Viết Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nói.

 Các khu lễ, điện chính... đều đông nghịt người, nhiều người phải chen lấn để vào hành lễ.

Các khu lễ, điện chính... đều đông nghịt người, nhiều người phải chen lấn để vào hành lễ.

 Khu vực sân trước Phủ chật cứng người đến chiêm bái.

Khu vực sân trước Phủ chật cứng người đến chiêm bái.

 Lực lượng công an địa phương phải tăng cường túc trực tại các lối ra vào Phủ Tây Hồ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi trộm cắp có thể xảy ra.

Lực lượng công an địa phương phải tăng cường túc trực tại các lối ra vào Phủ Tây Hồ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi trộm cắp có thể xảy ra.

 Bàn được bố trí sắp lễ bên ngoài cửa điện chính không còn chỗ trống.

Bàn được bố trí sắp lễ bên ngoài cửa điện chính không còn chỗ trống.

 Bên trong điện chính, người người chen chúc hành lễ rất trang nghiêm.

Bên trong điện chính, người người chen chúc hành lễ rất trang nghiêm.

 Dù không gian trong điện thờ Tam phủ công đồng Phủ Tây Hồ chật chội, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ, cố gắng tiến sát đến bàn thờ để thành tâm dâng lễ.

Dù không gian trong điện thờ Tam phủ công đồng Phủ Tây Hồ chật chội, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ, cố gắng tiến sát đến bàn thờ để thành tâm dâng lễ.

 Không vào được bên trong điện chính, người phụ nữ đành đứng ngoài để chiêm bái, hành lễ.

Không vào được bên trong điện chính, người phụ nữ đành đứng ngoài để chiêm bái, hành lễ.

 Khu vực đốt vàng mã luôn đỏ lửa, người dân xếp hàng đợi đến lượt vào hóa vàng.

Khu vực đốt vàng mã luôn đỏ lửa, người dân xếp hàng đợi đến lượt vào hóa vàng.

 Càng về trưa, dòng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông. Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) thờ Mẫu Liễu Hạnh được cho là một trong những chốn linh thiêng của đất Kinh kỳ.

Càng về trưa, dòng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông. Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) thờ Mẫu Liễu Hạnh được cho là một trong những chốn linh thiêng của đất Kinh kỳ.

Đức Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chen-chan-le-phu-tay-ho-trong-ngay-dau-thang-co-hon-post1660691.tpo