Chỉ một câu nói của chồng cũ trong đêm trước ngày tái hôn khiến tôi tái mặt, xách túi rời đi không quay đầu
Tôi từng nghĩ mình đủ bình thản để đối diện với chồng cũ trước ngày anh cưới vợ mới. Nhưng chỉ một câu nói của anh trong không gian chật hẹp ấy đã khiến tôi hiểu: có những cánh cửa, tốt nhất đừng mở lại.
Tôi đến nhà chồng cũ vào đêm trước ngày anh tái hôn, chỉ để lấy nốt vài món đồ cá nhân còn sót lại. Tôi không muốn kéo dài thêm bất kỳ sự dây dưa nào nữa.
Ngôi nhà vẫn vậy, chỉ khác là không còn dấu vết của tôi. Mọi thứ gọn gàng, lạnh lẽo. Chúng tôi nói chuyện xã giao, tránh nhắc đến đám cưới ngày mai.

Đêm trước ngày chồng cũ tái hôn, anh gọi tôi vào nhà vệ sinh và nói một câu khiến tôi tái mặt, bỏ về ngay trong đêm - Ảnh minh họa
Khi tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, anh bất ngờ theo vào. Không gian nhỏ hẹp, ánh đèn vàng nhạt. Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Nếu ngày đó em chịu nhịn một chút, chắc đã không đến mức này.”
Tôi tái mặt. Không phải vì câu nói quá nặng, mà vì tôi nhận ra: sau tất cả, anh vẫn nghĩ ly hôn là lỗi của riêng tôi.
Tôi không cãi. Chỉ lặng lẽ lau tay, nhìn anh và nói:
“Em nhịn đủ rồi.”
Tôi cầm túi đồ, đi ra khỏi nhà ngay trong đêm. Không quay đầu. Không nước mắt. Tôi biết, nếu còn đứng lại, tôi sẽ lại hoài nghi chính mình.
Đêm đó, tôi về nhà, nằm rất lâu trong bóng tối. Không buồn, không giận, chỉ thấy nhẹ. Nhẹ vì cuối cùng tôi cũng hiểu: rời đi không phải vì hết yêu, mà vì không thể tiếp tục đánh đổi bản thân.
Ly hôn không phải lúc nào cũng là mất mát. Đôi khi, đó là cách duy nhất để một người phụ nữ được sống đúng với giá trị của mình.











